05/01/2016 10:31 GMT+7

"Vé số ích nước lợi nhà" hay chỉ làm giàu cho "sếp"?

M. NHIÊN tổng hợp
M. NHIÊN tổng hợp

TTO - "Xổ số là ngành kinh doanh ít gặp khó khăn, sinh lợi nhiều, nên Nhà nước không thể xây dựng mức lương cao như thế được và sẽ không công bằng với những ngành khác".

Nhiều người nghèo kiếm sống qua ngày nhờ bán vé số. Trong khi đó, bình quân lương cho viên chức quản lý ở Công ty Xổ số Tiền Giang là 60,8 triệu đồng/người/tháng - Ảnh: Hữu Khoa

Trên đây là bình luận của bạn đọc Thụy Trường sau loạt bài Lương lãnh đạo Công ty Xổ số Tiền Giang 730 triệu đồng/năm và giải trình của "Sếp" Xổ số Tiền Giang nói lãnh lương cao đúng quy định.

Tính đến 9g sáng 5-1 (chỉ 1 ngày đêm sau khi Tuổi Trẻ Online đăng hai bài viết này) đến nay đã nhận gần 300 phản hồi của bạn đọc và đây cũng là một trong những bài viết thu hút nhiều ý kiến bình luận.

Trong các ý kiến phản hồi, phần lớn bạn đọc đều cho rằng với một ngành kinh doanh độc quyền như xổ sổ kiến thiết, ít gặp khó khăn, sinh lợi nhiều, nên việc việc thu nhập của lãnh đạo đến 60,8 triệu đồng/tháng là quá cao so với các ngành nghề khác.

Hơn nữa, theo đa số bạn đọc bản thân từ "xổ số kiến thiết" cũng đã nói việc làm ra lợi nhuận phải được đầu tư, kiến thiết vào các công trình dân sinh như: y tế, giáo dục, cầu đường nông thôn..., chứ không phải chia chác nhau, làm giàu cho mấy "sếp" công ty xổ số!

Không đồng tình với cách giải thích của ông Lý Minh Ân - chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang, bạn đọc Bắc Hải bức xúc: "Mấy ông lãnh đạo nghe đây: chúng tôi mua vé số một phần vì để giúp đỡ những người bán dạo, một phần (nếu không trúng) thì cũng là để góp phần xây dựng quê hương, chứ không phải là để nuôi béo các ông đâu nhé!"

"Có thể nói xổ số kiến thiết là “nguồn tài trợ phong phú” của hầu hết các tỉnh thành phía Nam (nơi XSKT phát triển nhất nước). Lâu nay tôi đã nghe về sự “giàu có” của mấy công ty XSKT, nhưng đọc bài báo này tôi mới “giật mình” về độ “khủng” của nó! Thật ra nói họ (mấy công ty XSKT) chi xài thả ga có lẽ cũng hơi “oan”. Nói cho đúng là họ chỉ thả ga đúng chỗ, đúng đối tượng mà thôi!

Thanh Vân 

Đi vào phân tích những góc khuất của vấn đề, bạn đọc Phạm Đình Khang viết: "Lợi nhuận từ vé số là để kiến thiết, xây dựng nhà trường, nhà dưỡng lão, trại trẻ mồ côi... Từ lợi nhuận đó các địa phương tự "ăn chia" theo tỉ lệ% hay theo doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất là điều không thể. Nếu "lãnh lương khủng" như vậy thì không còn ý nghĩa của tờ vé số kiến thiết nữa! Hơn nữa các vị lãnh đạo công ty xổ số địa phương có bóp óc suy nghĩ để kinh doanh như các đơn vị sản xuất kinh doanh? Họ chỉ trông chờ vào sự đóng góp của những người đi bán dạo vé số cho họ mà thôi! Vô hình trung các vị đang bóc lột sức lao động của người nghèo và ăn chia tài sản của công!"

Cùng với suy nghĩ này, bạn đọc Phạm Sanh bổ sung: "Xổ số kiến thiết tổ chức nhằm huy động tiền một số người dân có nhu cầu để góp một phần xây dựng đất nước, chỉ có lời không bao giờ lỗ, sao coi như một doanh nghiệp bình thường, mà nói là làm ăn có lãi nên lãnh lương như thế là xứng đáng?! Nếu đây là lỗ hổng luật pháp, cần phải chấn chỉnh gấp, xem trách nhiệm Bộ Tài chính và các ngành có liên quan. Thảo nào các quan chức địa phương dùng tiền từ các công ty xổ số đi chơi nước ngoài và phung phí dữ quá, chỉ tội nghiệp cho những người dân nghèo".

So sánh với những nghề khác như giáo viên, công nhân môi trường dầm mưa dãi nắng lao động ngày đêm, mà lương không đủ sống, bạn đọc Lê Trung chia sẻ: "Cán bộ và nhân viên xổ số Tiền Giang lương khủng quá! Một tháng gần bằng một năm của giáo viên ra trường dạy hơn chục năm. Mua số tưởng kiến thiết cho nước nhà hóa ra làm giàu cho các sếp".

Trở lại trường hợp "ngồi mát ăn bát vàng" của các "sếp" xổ số, bạn đọc Đói bổ sung: "Không có nhân viên nào thê thảm như những người bán vé số cho các công ty xổ số, không bảo hiểm, không thưởng... sử dụng lao động trẻ em, già, tàn tật để lôi kéo sự động lòng, sự giúp đỡ của người mua, mà đáng lẽ những người này phải được học hành, dạy dỗ và chăm sóc, còn đằng này..."

Từ những bất hợp lý vừa nêu, bạn đọc Hai Lúa Miền Tây viết: "Giá trị thặng dư của Xổ số phải được đầu tư vào y tế, giáo dục, cầu đường nông thôn, hoặc ít nhất phải trả thêm cho người trúng thưởng và hoa hồng cho đại lý từ đó mới tăng thêm được thu nhập cho người nghèo đi bán vé số dạo. Kinh doanh Xổ số tại Việt Nam là ngành kinh doanh tài chính độc quyền: Tự quy định mức vé, tự quy định mức thưởng kiểu gì mà chẳng lới mà ông giám đốc nói lĩnh lương cao nhờ sản xuất kinh doanh có hiệu quả nghe mắc cười muốn chết! Cứ thử giao cho một người mới tốt nghiệp 12 làm giám đốc công ty xổ số thì tôi nghĩ cũng lời đếm tiền mệt nghỉ luôn".

Bổ sung cho nhận định ban đầu của mình, bạn đọc Thụy Trường kiến nghị: "Theo tôi chỉ nên xây dựng thang lương cơ bản và các khoản thu nhập thường xuyên là 15-20 triệu của ban giám đốc là được".

Rất quyết liệt, một bạn đọc ký tên Bạn đọc kiến nghị: "Tiền xổ số phải tập trung cho xây dựng cơ sở hạ tầng! Nên trả lương cho cán bộ, nhân viên công ty xổ số như các cơ quan hành chính, vì họ chỉ lao động giản đơn, không vất vả như giáo viên, bác sĩ. Ai không làm thì cho nghỉ".

M. NHIÊN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên