06/09/2018 10:53 GMT+7

Tiếp sức đến trường: những tấm gương chiến thắng số phận

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Chiều 5-9, tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho 118 tân sinh viên ĐH, CĐ quê Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Tiếp sức đến trường: những tấm gương chiến thắng số phận - Ảnh 1.

Câu chuyện cuộc đời của bạn Nguyễn Thị Thuy (thứ hai từ phải sang) khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh: DUY THANH

Câu chuyện về những tấm gương vượt qua nghịch cảnh để được đến với giảng đường khiến mọi người rưng rưng xúc động.

Làm "bảo mẫu" cho cha mẹ mình

Run run tâm sự về đời mình, bạn Nguyễn Thị Thuy (quê thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), tân sinh viên ngành kế toán Trường ĐH Quy Nhơn, kể khi được sinh ra không biết cha là ai. 

Mẹ Thuy mắc bệnh thần kinh, không biết tự lo cho bản thân. Hai mẹ con không có nhà cửa, ở nhờ nhà cậu.

Từ bé, Thuy đã tự lo cho mình và chăm sóc mẹ. Học THCS, Thuy vừa đi học vừa làm ruộng, vừa làm "bảo mẫu" cho mẹ mình. 

Cô gái nhỏ này hầu như không có thời gian rảnh. Lễ, tết, nghỉ hè, trong khi những bạn bè cùng trang lứa nghỉ ngơi, đi du lịch... Thuy đi làm thêm, làm mướn để mưu sinh.

"Có những lúc hiếm hoi mẹ tỉnh táo, em thực sự cảm nhận hơi ấm của người mẹ dành cho một đứa con. Những khi đó, mẹ luôn nhắc em cố gắng học tập để thay đổi số phận. Đó chính là động lực để em tiếp tục nỗ lực và phấn đấu" - Thuy chia sẻ. Vất vả mấy Thuy đều cố gắng vượt qua.

Cô học trò ấy luôn đạt học sinh giỏi, ba lần là học sinh giỏi cấp tỉnh. Thuy bày tỏ ước mong mẹ mau khỏi bệnh để em được sống trong một gia đình ấm áp và ước có thêm nghị lực vượt qua khó khăn sắp tới để xứng đáng với sự quan tâm, giúp đỡ, kỳ vọng của hàng xóm, nhà trường, xã hội.

Khi những thước phim về cuộc đời bất hạnh của Nguyễn Tấn Thành (quê tỉnh Quảng Ngãi, tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng) được chiếu trên màn hình, dưới hàng ghế những người dự khán bật lên những tiếng sụt sịt. 

Tiếp sức đến trường: những tấm gương chiến thắng số phận - Ảnh 2.

Nguyễn Tấn Thành bật khóc khi nói về hoàn cảnh của gia đình mình

Cha Thành bị tâm thần, mẹ bị liệt và chứng Parkinson hành hạ.

Thành tâm sự: đã nhập học nhưng trước cảnh cha liên tục "lên cơn", quậy phá, thậm chí đánh đập mẹ Thành, bạn đã có ý định nhường học bổng lại cho bạn khác, gác ước mơ kỹ sư để quay về làm tròn phận sự của một đứa con.

"Đến lễ trao học bổng này, em thấy rằng mình còn may mắn hơn nhiều bạn khác không còn cha mẹ. Nhờ sự động viên, giúp đỡ của các chú bộ đội biên phòng, của báo Tuổi Trẻ, em có thêm động lực và chắc chắn sớm trở lại giảng đường, nhưng thực sự là trong lòng vẫn rất lo lắng cho cha mẹ đau bệnh ở nhà" - Thành nghẹn ngào.

Đại úy Cao Tấn Vương (chính trị viên Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi), người đã giúp Thành nhiều năm qua, xúc động kể khi nghe Thành báo đỗ ĐH, ông vừa mừng vừa lo làm sao để Thành có thể đi học.

Từng coi Thành như con, đã đùm bọc, yêu thương, cùng lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ Thành, "chúng tôi sẽ chăm sóc cha mẹ của Thành, nhất là trong những ngày mưa bão, để Thành yên tâm học tập" - ông Vương cho hay.

Tiếp sức đến trường: những tấm gương chiến thắng số phận - Ảnh 3.

Chắp cánh ước mơ cho các bạn trẻ

Bạn Nguyễn Hồng Sơn (Trường ĐH Quy Nhơn) nói xem phóng sự về tấm gương vượt khó của hai bạn Thuy, Thành, nghe những tâm sự khi giao lưu với hai bạn, Sơn như được tiếp thêm sức mạnh ý chí.

"Em mồ côi cha mẹ từ lớp 6, em đã nỗ lực, nhưng hai bạn còn nỗ lực hơn. Tấm gương của hai bạn sẽ là động lực để em và những bạn ngồi đây thấy rằng mình cần cố gắng để chiến thắng số phận. Học bổng này là minh chứng cho thấy xã hội không quay lưng với những người có nghị lực vươn lên" - Sơn chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Thế Chữ - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - nói: "Mỗi tân sinh viên được trao học bổng "Tiếp sức đến trường" là một câu chuyện về nghị lực và ý chí vượt khó. Học bổng như một sự ghi nhận những nỗ lực lớn lao của các bạn.

Đây cũng là dịp để chúng tôi trao gửi đến các bạn niềm tin rằng xã hội vẫn luôn có những vòng tay nhân ái nâng đỡ và luôn kỳ vọng vào các bạn".

Ông Nguyễn Phi Long, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, bày tỏ niềm cảm kích về học bổng "Tiếp sức đến trường" 15 năm qua của Tuổi Trẻ. Theo ông Long: "Đây là học bổng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là việc làm với nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái, góp phần vun đắp và chắp cánh ước mơ cho những bạn trẻ hiếu học".

Trở về tiếp sức

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng (BVĐK khu vực Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) là người 10 năm trước đã nhận học bổng "Tiếp sức đến trường".

Cùng về tham dự, giao lưu tại buổi lễ, anh Tùng kể hồi ấy nhà quá nghèo, đỗ ngành y nhưng không có tiền trang trải chi phí ban đầu.

"Nhờ suất học bổng ấy, tôi đã vào trường y, rồi trở thành bác sĩ. Với tôi, học bổng "Tiếp sức đến trường" không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm tinh thần, động lực cho những tân sinh viên khó khăn.

Đó là lý do tôi cùng những người bạn từng nhận học bổng quay lại tiếp sức cho đàn em hôm nay, như một sự tri ân đối với chương trình này" - anh tâm sự.

Hỗ trợ "nóng" cho "Thành: người con hiếu tử"

Ngoài 106 sinh viên nhận học bổng đợt này (10 triệu đồng/suất), có 12 sinh viên nhận học bổng đặc biệt 15 triệu đồng/suất vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tổng kinh phí học bổng đợt này là 1,24 tỉ đồng, do CLB "Tiếp sức đến trường" Quảng Ngãi (Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt, Công ty ôtô Đô Thành) và bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ.

Tham dự lễ trao học bổng, đại diện Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt đã quyết định hỗ trợ "nóng" cho Nguyễn Tấn Thành 5 triệu đồng/tháng suốt 4 năm học, tổng kinh phí là 240 triệu đồng.

Tiếp sức đến trường: Hành trình mới của cánh én Lạc Tiếp sức đến trường: Hành trình mới của cánh én Lạc

TTO - Trần Văn Lạc là bí thư Đoàn năng động, nhiệt huyết của lớp K40B khoa tâm lý giáo dục và công tác xã hội, ngành công tác xã hội Trường ĐH Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên