28/09/2023 17:55 GMT+7

Nhiều trường học ở Quỳ Châu thiệt hại nặng sau lũ, lo lắng mưa vẫn như trút

Nhiều trường học ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An bị hư hỏng nặng nề, sách vở, dụng cụ học tập bị lũ cuốn đi mất, trong khi trời nhiều lúc vẫn tiếp tục mưa như trút.

Nhiều phụ huynh đến trường chung tay cùng thầy cô dọn dẹp trường lớp - Ảnh: DOÃN HÒA

Nhiều phụ huynh đến trường chung tay cùng thầy cô dọn dẹp trường lớp - Ảnh: DOÃN HÒA

Bữa cơm trưa 28-9 của 7 cô giáo Trường mầm non Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An được dọn tạm ngay trước phòng học ở điểm trường lẻ vừa được cào qua lớp bùn non.

"Các cô tranh thủ ăn cho nhanh để khẩn trương lau dọn bùn đất kịp đón các con trở lại trường", cô Lương Thị Bình, hiệu trưởng nhà trường, nói.

Không tươm tất nhưng đó là những suất cơm được phụ huynh chuẩn bị mang tới hỗ trợ, khiến ai nấy cũng cảm thấy ấm lòng. 

Điểm trường Tà Sỏi nằm cheo leo cạnh con suối Khe Mằn. Ngày thường, dòng suối hiền hòa chảy qua thường là nơi lấy nước sinh hoạt cho các cô và 30 trẻ 5-6 tuổi. Nhưng rạng sáng 27-9, nước lũ đục ngầu, cuồn cuộn đổ về đã đánh sập bức tường và tràn qua điểm trường Tà Sỏi.

"Mấy ngày trước, nghe báo mưa lớn kéo dài, trường đã chủ động kê đồ dùng học tập, sách vở lên cao nhưng không ngờ mưa lũ quá lớn. Nước dâng ngập qua nóc nhà, toàn bộ tivi, đàn học, máy tính mua sắm đầu năm học đều bị hỏng hết", cô Bình kể.

Nhà cô Vi Thị Hà, một trong hai giáo viên đứng lớp điểm trường Tà Sỏi, cũng bị ngập lụt. Nhưng biết tin trường bị thiệt hại, vừa dọn dẹp xong, cô Hà lại tất tả chạy qua trường cùng các giáo viên tìm đồ dùng học sinh còn sót lại.

"Trường chúng tôi không có giáo viên nam. Cũng nhờ có các chú bộ đội tới hỗ trợ dọn bùn đất, lau dọn phòng học. Hy vọng sang đầu tuần tới chúng tôi sẽ đón các con quay lại trường", cô Hà chia sẻ.

Vừa dọn xong được nửa lớp học, các cô giáo lại lo lắng khi ngoài trời nhiều lúc tiếp tục đổ mưa như trút.

Rạng sáng 27-9, nước lũ đục ngầu, cuồn cuộn đổ về đánh sập bức tường tràn qua điểm trường Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Rạng sáng 27-9, nước lũ đục ngầu, cuồn cuộn đổ về đánh sập bức tường tràn qua điểm trường Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiếc tivi duy nhất ở điểm Trường mầm non Tà Sỏi ngâm lũ, hư hỏng - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiếc tivi duy nhất ở điểm Trường mầm non Tà Sỏi ngâm lũ, hư hỏng - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng cùng ngày, Công đoàn Trường THPT Quỳ Châu cũng đến kiểm tra tình hình thực tế ở các nhà trọ của học sinh sau trận lũ ngày 27-9.

Trận lũ bất ngờ đã khiến nhiều học sinh rơi vào khó khăn khi toàn bộ tài sản, đồ dùng học tập bị hư hỏng hoặc trôi theo nước. Trong đó, thiệt hại nặng khoảng hơn 200 em; 287 em bị mất toàn bộ sách vở, quần áo, đồ dùng cá nhân.

Ngoài ra, các em còn bị mất 7 xe máy điện, 72 quạt điện, 96 bếp gas và 7 điện thoại.

Ông Cao Thanh Lưu - hiệu trưởng Trường THPT Quỳ Châu - cho biết những học sinh bị thiệt hại nặng chủ yếu sống tại các khu nhà trọ, gần sông, gần các khe nước và hoàn cảnh đang rất khó khăn.

"Hiện các em đang vào ở tạm tại các phòng học và nhà đa năng của trường. Đoàn thanh niên trường đã trích một phần kinh phí và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để tổ chức các bữa cơm miễn phí cho các học trò; quyên góp sách vở, áo quần, một số đồ dùng học tập cho học sinh", ông Lưu nói.

Bữa cơm dưới ánh nến của học sinh Trường THPT Quỳ Châu không có chỗ ở trọ tạm thời - Ảnh: N.THẮNG

Bữa cơm dưới ánh nến của học sinh Trường THPT Quỳ Châu không có chỗ ở trọ tạm thời - Ảnh: N.THẮNG

Cập nhật mưa lũ miền Trung: Nước lụt chia cắt nhiều nơi, hàng ngàn học sinh nghỉ họcCập nhật mưa lũ miền Trung: Nước lụt chia cắt nhiều nơi, hàng ngàn học sinh nghỉ học

Mưa lớn suốt hai ngày qua khiến nhiều nơi ở các huyện miền núi Bắc Trung Bộ bị ngập lụt, nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên