Xe
28/12/2011 23:30 GMT+7

Thêm một xe máy bị cháy

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Khoảng 14g chiều 28-12, một chiếc xe máy Attila Elizabeth màu xanh nhạt đang lưu thông trên phố Trần Phú (quận Ba Đình, Hà Nội) đã đột ngột phát lửa bốc cháy.

H6YIMiVx.jpgPhóng to
Chiếc xe bị cháy - Ảnh: Lâm Hoài

Anh Chu Hoài Giang, người điều khiển xe, cho biết khi đang chạy xe đến đoạn đối diện Tổng cục Thể dục thể thao (Trần Phú) chiếc xe đột ngột dừng tay ga và chết máy. Chưa kịp xử trí, anh Giang nghe người dân hai bên đường hô hoán báo chiếc xe bị cháy từ phía sau. Anh Giang hoảng hốt nhảy ra khỏi xe kêu cứu.

Ngọn lửa bắt đầu phát ra phía dưới vỏ xe, đoạn giáp ống xả, khói bốc lên nghi ngút. Nhiều người dân gần đó đã dùng nước và bình chữa cháy mini chạy đến kịp thời dập tắt đám cháy.

Tại hiện trường, chiếc xe bị cháy sém phần vỏ xe, đoạn phía ngoài khu vực bình xăng, tiếp giáp chỗ nhãn hiệu xe, phía dưới nhiều tàn lửa bám trên mặt vỏ ống xả. Anh Giang cho biết thời điểm đó bình xăng còn đầy, nếu lửa bắt sang xăng thì xe có thể sẽ bị thiêu rụi.

Vs7wBvN1.jpgPhóng to
Lửa phát ra từ phía dưới khiến xe bị cháy nham nhở
ExtXE4jW.jpgPhóng to
Anh Giang thuê xe ba gác chở chiếc xe bị cháy đi sửa - Ảnh: Lâm Hoài

Anh Giang cho biết xe bị cháy của vợ anh, mua tại đại lý chính hãng của SYM trên phố Cát Linh tháng 1-2008. Anh Giang đổ xăng ngày 26-12 tại cây xăng ở dốc đê Nguyễn Khoái (gần đường Lê Quý Đôn).

“Mấy ngày qua đọc báo thấy nhiều xe máy bỗng dưng cháy, tôi cũng hoang mang và không ngờ chính mình lại là nạn nhân tiếp theo” - anh Giang nói.

Khoảng hai giờ sau khi xảy ra vụ cháy, anh Giang đã thuê xe ba gác chở xe đến trung tâm bảo dưỡng để sửa chữa.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên