05/11/2018 13:30 GMT+7

Cội nguồn giúp con trưởng thành

PHẠM VŨ - NGỌC ĐÔNG
PHẠM VŨ - NGỌC ĐÔNG

TTO - Karen Farrell mắt nâu, mái tóc dài óng màu bạch kim, gương mặt rạng rỡ bế trên tay con gái Kahlia 2 tuổi với đôi mắt đen tròn, mái tóc đen nhức và nụ cười thơ trẻ.

Cội nguồn giúp con trưởng thành - Ảnh 1.

Cô Karen Farrell và con gái Kahlia (tên Việt: Phạm Thùy Lan Nhi) - Ảnh tư liệu gia đình

Họ giống nhau ở nụ cười hạnh phúc và tình yêu thương, gắn bó trong ánh mắt. Karen mới đón Kahlia đến Ireland được 16 tuần.

Trước đó, bé có tên Phạm Thùy Lan Nhi, sinh ngày 15-7-2016 ở Bệnh viện Từ Dũ và được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Tôi sẽ đưa con quay lại Sài Gòn

16 tuần đã kịp để tình yêu thương hình thành mối gắn kết mẹ - con, nhưng dường như còn quá sớm cho một cuộc kiếm tìm. Nhưng Karen Farrell lại nói về chuyện ấy thật nhẹ nhõm như một lẽ dĩ nhiên: "Tôi cho rằng nếu tìm kiếm mẹ của Kahlia - Lan Nhi ngay bây giờ thì sẽ dễ dàng hơn là đợi 15 năm nữa.

Nếu mẹ của Lan Nhi sẵn sàng, chúng tôi có thể nối một mối quan hệ, để trả lời những câu hỏi mà Kahlia sắp hỏi, để con sớm biết được mình đã đến từ đâu, biết về cội nguồn Việt Nam và gia đình thứ hai của mình. Các mảnh ghép của cuộc đời con sẽ được trọn vẹn ngay từ đầu...".

Cội nguồn giúp con trưởng thành - Ảnh 2.

Bé Kahlia - Lan Nhi.

Karen Farrell chọn cho Lan Nhi cái tên Kahlia, một từ xuất xứ từ tiếng Hawaii có nghĩa là "mong ước từ lâu của tôi". Cô kể đã nảy ra ý định nhận một em bé làm con nuôi từ năm lên 7 tuổi, đi du lịch cùng cha mẹ sang Ấn Độ và nhìn thấy nhiều trẻ em không có gia đình. Mong muốn ấy được Karen nuôi lớn cùng với sự trưởng thành của mình và khi có thể, cô đã quyết định xin được nhận một em bé Việt Nam.

"Được nhận ảnh của Lan Nhi gửi sang qua cơ quan liên kết việc nhận con nuôi, tôi đã nghĩ "đúng rồi, đây chính là con gái mình" và cảm thấy yêu thương con ngay giây phút đầu tiên. Tôi háo hức lên đường đi Việt Nam đón con và thật yên lòng khi thấy Lan Nhi đang được các cô bảo mẫu ở mái ấm Gò Vấp rất yêu thương".

Mấy ngày ở lại Sài Gòn, Karen đưa Kahlia dạo chơi, đi siêu thị, trung tâm mua sắm và ở đâu cũng được nhận những sự giúp đỡ tử tế, những tình cảm ấm áp. "Tôi nhất định sẽ đưa con quay lại nơi này..." - cô nói.

Không phải không đoán biết được những khó khăn mà mẹ của Lan Nhi đã phải đối mặt, phải quyết định bỏ lại con gái mình khi vừa sinh ra, Karen Farrell nhắn gửi: "Nếu mẹ của Lan Nhi chưa thể sẵn sàng, tôi muốn nhắn rằng chị ấy hãy yên lòng. Lan Nhi nay là Kahlia 2 tuổi, rất khỏe mạnh, xinh xắn và vui vẻ ở Ireland. Bất cứ khi nào chị cũng có thể liên lạc với chúng tôi để góp vào một phần trong hạnh phúc của cuộc đời Kahlia".

Cội nguồn con ở đâu: Karren Farrell mong muốn tìm lại gia đình bố mẹ ruột của con

Con trai tôi cần hiểu thêm bản sắc của mình

Còn câu chuyện của bà Kathy Ballinger với con trai Elijah Khau Ballinger bắt đầu từ 25 năm trước.

"Năm 1993, phải làm rất nhiều thủ tục, điền rất nhiều giấy tờ, chờ đợi rất lâu thông qua cơ quan trung gian tại Thái Lan (vì khi ấy Mỹ chưa đặt đại sứ quán tại Việt Nam), cuối cùng chúng tôi được thông báo: một bé trai 7 tuần tuổi, nặng gần 4kg, dài 48cm đã sẵn sàng đến làm con chúng tôi: bé Khẩu Văn Dũng, sinh ngày 30-9-1993 và bị bỏ rơi tại Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM. Khỏi phải nói về sự vui mừng của chúng tôi. Chúng tôi đã có con trai Elijah Khau Ballinger từ đó".

Bà Kathy vẫn giữ kỹ những tấm ảnh, nhiều đoạn video đã ghi lại những khoảnh khắc ấy: Elijah ngủ ngon trên máy bay trong lòng cô y tá hộ tống bé đến Mỹ; vợ chồng Stewart và Kathy Ballinger cùng bạn bè hồi hộp chờ đợi con ở sân bay; lần đầu tiên được bế con trong vòng tay; ánh mắt đầu tiên Elijah ngước nhìn mẹ...

"Khoảnh khắc ấy choáng ngợp và chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Thằng bé ngước nhìn lên, đôi mắt nó thật đẹp. Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau và chợt bé mỉm cười. Chúng tôi vui mừng và biết ơn biết bao nhiêu khi có một đứa con trai đến từ nửa vòng Trái đất. Tất cả tình yêu của chúng tôi đã dành cho con từ phút ấy".

Elijah đã được nuôi dạy và lớn lên thành một chàng trai mạnh mẽ, tử tế, thông minh, vui tính, rộng lượng, biết quan tâm đến người khác và chăm chỉ làm việc. Cậu cũng bộc lộ khả năng và sở thích riêng từ khi còn rất nhỏ: say mê thiên nhiên, thích nghiên cứu côn trùng, thích tìm tòi các hoạt động máy móc, sáng tạo, cải tiến những thứ có sẵn... Đến hôm nay, 25 tuổi, Elijah đã tốt nghiệp ngành sinh học và đang làm việc trong ngành này.

Bà Kathy tự hào nói tiếp về con trai: "Chúng tôi đều đã may mắn khi tìm thấy nhau. Và tôi nghĩ cuộc sống của Elijah sẽ phong phú, rộng mở hơn nữa nếu con tìm thấy cội nguồn Việt Nam của mình. Với cha mẹ ruột của con, ắt hẳn họ cũng sẽ rất hạnh phúc nếu được gặp chàng trai của chúng tôi hôm nay".

Cội nguồn giúp con trưởng thành - Ảnh 4.

Cuộc giao lưu chiều 5-11

Với mong muốn được tiếp tục đồng hành với những người con Việt tìm về cội nguồn của mình, báo Tuổi Trẻ cùng đơn vị đồng hành Kids Without Borders tiếp tục thực hiện chương trình "Cội nguồn con ở đâu?" giai đoạn 2.

Buổi giao lưu được tổ chức vào 14h ngày 5-11-2018. Xin chào đón sự tham gia của những người con nuôi gốc Việt đang trở về từ nhiều nơi, những người mẹ không may thất lạc con và những ai quan tâm đến hành trình tìm về nguồn cội của những người con xa xứ.

Đăng ký tham dự giao lưu, vui lòng liên hệ email: thanhbinh@tuoitre.com.vn - điện thoại: 0386150421.

Thông tin liên quan đến việc tìm kiếm vui lòng gửi về info@kidswithnoborders.org.

Mong đây là điều tốt đẹp cho con

tao breibach

Bé Tao Breibach - Hồ Minh Thành hôm nay - Ảnh tư liệu gia đình

Bà Heike Breibach:

"Cũng như tất cả những người làm cha mẹ mong làm những điều tốt đẹp cho con mình, chúng tôi cũng muốn tìm lại cha mẹ ruột cho con của chúng tôi: Hồ Minh Thành - Tao Breibach.

Con đã được đặt trước cổng Trung tâm Nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Gò Vấp ngày 10-6-2016 khi được vài tuần tuổi. Không có thông tin nào kèm theo. Tên Hồ Minh Thành do các cô ở mái ấm Gò Vấp đặt.

Chúng tôi nhận nuôi con và đưa về Đức ngày 25-9-2017. Tao Breibach hôm nay là một đứa trẻ mạnh khỏe, vui vẻ, đáng yêu và thông minh. Chúng tôi mong việc tìm lại nguồn gốc sẽ tốt cho tương lai của con".

Ông bà Rachel và Declan O'Reilly:


lucy

Bé Lucy O'Reilly - Nguyễn Ngọc Minh Trang chụp năm 2015 khi còn ở Trung tâm Nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Gò Vấp - Ảnh tư liệu gia đình

"Bé Lucy O'Reilly của chúng tôi sinh ngày 8-4-2014, chỉ nặng 1,5kg và bị bỏ rơi tại

Bệnh viện phụ sản Từ Dũ. Con có tên Việt là Nguyễn Ngọc Minh Trang, mẹ bé không để lại chút thông tin nào.

Chúng tôi đã nhận nuôi con và đưa bé về Ireland tháng 5-2015.

Chúng tôi rất yêu con và Lucy đang là một cô bé hạnh phúc.


Tuy vậy, chúng tôi vẫn thấy rằng để cho con biết về cha mẹ ruột và nơi mình được sinh ra là điều quan trọng với cuộc đời. Tôi mong sẽ nhận được tin tức về mẹ của bé...".

'Cội nguồn con ở đâu': Mong con biết nơi này có mẹ

TTO - Bà Nguyễn Thị Đẹp run run lật giở mấy tấm ảnh quý nhất đời bà: tấm ảnh cô Đẹp 24 tuổi chụp với bé Phương Mai 3 tuổi bụ bẫm, da trắng, tóc hoe vàng.

PHẠM VŨ - NGỌC ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên