21/05/2012 07:45 GMT+7

Thêm một đường hầm kiên cố

VÕ TRANG
VÕ TRANG

TT - Sau khi báo Tuổi Trẻ phản ánh “thiếc tặc” đào đường hầm bên dưới khu du lịch thung lũng Tình Yêu, người dân Đà Lạt cho biết có tới ba cửa hầm dẫn vào hai đường hầm để khai thác quặng thiếc trái phép.

PV Tuổi Trẻ đã đến hiện trường.

Đánh mìn san lấp toàn bộ đường hầm“Thiếc tặc” đào địa đạo dưới thung lũng Tình Yêu

aSx1Axdu.jpgPhóng to
Miệng đường hầm mới phát hiện cách đường hầm cũ 400m theo đường chim bay - Ảnh: Võ Trang
Xem video do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Theo chân ông Đinh Minh Thái, tiểu khu trưởng tiểu khu 144B (Ban quản lý rừng Lâm Viên), chúng tôi vào một cửa đường hầm mới. Cửa này nằm bên một đồi thông, cạnh một con suối nhỏ nhưng rất khó phát hiện. Các đối tượng đào đãi thiếc đã ngụy trang bằng cách che lưới đen trên diện tích khoảng 100m2 trông như một vườn trồng địa lan.

Mọi hoạt động trái phép diễn ra một cách bình thản bên trong vườn địa lan này. Theo ông Thái, khi phát hiện đường hầm này thì không thấy có dấu hiệu đào tiếp, có thể các đối tượng đã định vị sai hướng, hoặc gặp phải đá cứng, không có thiếc... nên không đào nữa. Sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành giải tỏa và che chắn cửa hầm để... tiếp tục theo dõi!

Vượt qua đống cây tầm vông để dựng nhà lưới sản xuất nông nghiệp mà các đối tượng dùng để ngụy trang cửa hầm, điều bất ngờ với chúng tôi là đường hầm này được xây dựng quy mô khá lớn, vững chãi hơn nhiều lần so với đường hầm trước mà chúng tôi từng đột kích. Đường hầm này có độ dài khoảng 60m, bên trong có cả hệ thống dây dẫn điện, đèn chiếu sáng...

Có thể sử dụng cho người và xe đẩy vào ra dễ dàng do chiều cao vượt đầu người, hai bên đường hầm có chỗ để tránh đụng nhau trông như một trạm dừng chân. Ánh sáng từ đèn camera cho thấy đường hầm khá bằng phẳng, hai bên được cừ bằng cọc sắt loại làm giàn giáo xây dựng, bên trên lợp bằng tôn tấm. Mặc dù vách hầm có kết cấu địa tầng bằng đá nhưng không được vững chãi do địa chất yếu nên có những đoạn được gia cố bằng tôn khá vững chắc.

Fh87x7Zm.jpgPhóng to
Bên trong đường hầm mới được trang bị dàn chống bằng sắt, trần ốp tôn, cứ khoảng 5-6m có một bóng điện - Ảnh: Võ Trang
yBT1LqIG.jpgPhóng to
Cửa hầm đã bi các đối tượng đổ thuốc sạu để chống người lạ xâm nhập địa đạo
ANrbanP5.jpgPhóng to
Cửa trong địa đạo đã bị các đối tượng khóa trái

Trao đổi về việc người dân phản ảnh có tới ba cửa dẫn vào bãi thiếc trong lòng khu du lịch thung lũng Tình Yêu, ông Đinh Minh Thái cho biết: “Đúng là có tới ba cửa địa đạo, nhưng cửa đầu tiên khi vừa phát hiện chúng tôi lập tức báo cho cơ quan chức năng tiến hành san lấp.

Sau một thời gian ngắn, các đối tượng lại mở cửa hầm mới (cách cửa hầm cũ khoảng 5m) dẫn vào địa đạo dài khoảng 130m trong lòng khu du lịch thung lũng Tình Yêu như báo chí đã phản ánh. Còn cửa địa đạo thứ ba cũng nằm tại tiểu khu 144B này và chỉ cách cửa địa đạo cũ khoảng 400m theo đường chim bay”.

Lập chốt, phong tỏa đường hầm

Sáng 20-5, tại khu vực đào đãi thiếc trái phép thuộc tiểu khu 144B, lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý và giao cho Công ty TNHH Thùy Dương nhận khoán bảo vệ, các lực lượng chức năng của TP Đà Lạt gồm kiểm lâm, phường đội, công an, chủ rừng... đang che trại, lập chốt ngay trên một đồi thông nằm đối diện cửa vào đường hầm “thiếc tặc” để canh giữ.

Có mặt tại hiện trường, ông Trương Quang Vũ (Công an TP Đà Lạt) cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của TP, chúng tôi đã tiếp tục đóng chốt từ chiều 17-5 đến nay để canh giữ 24/24 giờ. Trước khi chờ cơ quan chức năng đánh mìn san lấp đường hầm, chúng tôi phối hợp với các ban ngành, Công ty Thùy Dương, thành đội... cùng thay ca canh giữ không cho các đối tượng vào khai thác thiếc trái phép trong địa đạo”.

VÕ TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên