Tiếc thay cho xứ sở ngàn thông

29/05/2012 06:16 (GMT + 7)
TT - Cần có một cái tâm để biết yêu quý cái đẹp, nâng niu, trân trọng và gìn giữ cái đẹp của Đà Lạt. Cần có một cái tầm để làm cái đẹp ngày càng đẹp hơn, để cái đẹp không bị hủy hoại vì những lợi lộc ngắn hạn.

>> Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi...
>> Đánh mất thương hiệu du lịch Đà Lạt
>> Phá nát danh thắng Đà Lạt

 

Tôi là một người từng yêu say đắm Đà Lạt, nhưng bây giờ mỗi lần trở lại Đà Lạt là tôi buồn đến nghẹn ngào. Xin những ai đang có cái quyền sống trên mảnh đất Đà Lạt, những ai đang có quyền xây dựng và “ban bố” những chính sách xã hội của Đà Lạt kịp thời suy nghĩ và hành động trước khi du khách quay lưng với thành phố này. Một khi du khách không còn cảm thấy Đà Lạt đáng yêu, đáng nhớ nữa, có thể nói lúc đó là hồi chuông báo tử cho Đà Lạt đang đến vậy!

VƯƠNG ĐỨC BÌNH (vuongducbinh@...)

Tôi rùng mình

Nghe câu chuyện về sự rỗng ruột của thung lũng Tình Yêu và những miệng hầm, giếng thông hơi sâu hun hút, tôi rùng mình cho những tour mạo hiểm mà công ty mình tổ chức tại đây. Cả tuần rồi một suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi: nếu một miệng giếng thông hơi do “thiếc tặc” đào lên mà nuốt một du khách của tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra. Rõ ràng chốn này không còn an toàn với những tour khám phá của chúng tôi nữa. Sắp tới chúng tôi sẽ khảo sát lại hành trình tour ở thung lũng Tình Yêu.

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi ngày càng khó khăn vì cảnh quan Đà Lạt đã bị phá nát. Ngày trước tôi còn tổ chức tour khám phá hồ Tuyền Lâm, bây giờ biết khám phá gì khi rừng núi bị đào nham nhở. Môi trường Đà Lạt, danh thắng Đà Lạt là chén cơm của chúng tôi và nguồn thu chính của TP này, nếu cứ để bị tàn phá như hiện nay thì bể chén cơm.

Trần Xuân Đức (giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Năng Động Trẻ (Youth Action)

Phải biết tôn tạo thắng cảnh

TP.HCM đất hẹp, người đông, ít thắng cảnh thiên nhiên nhưng họ đã biết tạo ra các khu du lịch nhân tạo như Suối Tiên, Đầm Sen cho người dân TP nói riêng và dân các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ đến tham quan, giải trí với nhiều dịch vụ giải trí... ngày càng được phát triển. Trong khi đó, Đà Lạt được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu mát mẻ, nhiều đồi núi, thác suối... cùng thảm thực vật đa dạng, hoa đẹp, rau quả xanh tốt, là nơi du lịch nghỉ dưỡng quanh năm. Nhưng tiếc thay, chúng ta chỉ biết ỷ lại vào tài sản tạo hóa ban cho mà khai thác, thu lợi và tàn phá khiến thắng cảnh thiên nhiên ngày càng bị thu hẹp, rừng thông bị chặt phá, nhiệt độ ngày càng nóng, thác nước sông suối cạn kiệt... khiến du khách ngày càng bất mãn khi đặt chân đến đây!

Năm An Nhứt (dvngoc98@...)

Trả lại Đà Lạt những gì thuộc Đà Lạt

Cách đây khoảng 10 năm, 12g trưa mà các em học sinh Đà Lạt vẫn mặc áo ấm. Bây giờ chỉ mùa Noel và những ngày giáp tết không khí vào buổi trưa ở Đà Lạt là còn có cảm giác lành lạnh, những tháng khác trong năm thì vào giữa trưa nắng nóng không hề thua kém Sài Gòn. Lý do vì đâu thì ai cũng rõ: nạn chặt phá rừng, ô nhiễm, đào đãi thiếc, khách sạn bêtông mọc lên ngày càng nhiều làm khí hậu Đà Lạt cũng nóng dần theo. Ngày trước khi đi tour Đà Lạt, du khách thường lưu trú từ 2-3 đêm. Nhưng bây giờ họ chỉ ở một đêm thôi. Tôi làm bên ngành du lịch và cũng là một trong những người yêu mến Đà Lạt. Viết những dòng này mong sao các cấp lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng nói chung, TP Đà Lạt nói riêng hãy nhanh chóng vào cuộc tái lập và trả lại những gì thuộc về Đà Lạt, lấy lại niềm thương yêu của du khách.

vudung (nuyen_dung@...)

0
Ý kiến bạn đọc (8) Gửi ý kiến của bạn
  • 7/5/2012 10:53:17 PM

    Tôi rất yêu Đà Lạt với những kỷ niệm khó quên của những lần đến. Tham quan lần đầu cùng gia đình, với người yêu, rồi đến vợ và mới đây cùng con trai 4 tuổi trong một dịp hè. Thật xót xa với những gì chứng kiến cảnh suối vắng khách, khí hậu thì oi bức... không biết TẠI Ai? Tôi tự nói với lòng chắc không đưa đứa con gái sắp sang 4 tuổi trở lại nơi đây. Thật buồn!!!

    VamLang
  • 7/5/2012 9:45:46 PM
    Bạn tôi ở mãi miền Trung vào thăm Đà Lạt cho thỏa lòng mong ước. Đưa bạn tham quan hồ Tuyền Lâm về mà thấy buồn nhiều hơn vui, mắc nợ hơn với những gì mà bạn đã khao khát đến với Đà Lạt. Chạy xuồng máy vào cập bến trên một rừng thông, cảnh rất hoang sơ, đẹp nhưng sao mà thảm vậy? Du lịch Đà Lạt cần người có tâm nhưng phải có tầm nữa thì may ra?
    doanhthuytien
  • 6/20/2012 11:10:44 AM

    Tôi là dân Đà Lạt chính gốc, nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh phải rời Đà Lạt từ năm 1972. Sau đó mỗi năm tôi mỗi về Đà Lạt, nhưng càng ngày cảm giác bị phản bội càng tăng khi thấy thành phố của mình bị tàn phá, bị bê-tông hóa do chạy theo "du lịch số đông".

    Những rừng thông bị chặt phá để lấy đất xây nhà, những con đường nho nhỏ bị banh rộng để đáp ứng nhu cầu du lịch đại trà, và đau đớn hơn hết là những con người "chặt chém" như nhiều nơi có lợi nhuận từ du lịch.

    Nguyen Kim Yen
  • 6/4/2012 8:59:53 AM

    Tôi đã đi Đà Lạt 3 lần từ sau 30/4 cách nhau 5,7 năm /lần. Lần đầu lên đây thiên nhiên còn hoang sơ lắm ít bị bàn tay con người can thiệp, mình có cảm giác đang khám phá, thật thích thú, hứng khởi. Tôi đã chụp hơn 3 cuộn film trắng/đen ORWO ấy! Rọi đạt ý thích khoảng 80% số ảnh, bởi vì sảng khoái và ngất ngây với vẻ đẹp Đà Lạt.

    Năm 1988 tôi lên lần thứ hai, cảm giác bừa bộn và nhếch nhác đã nổi lên rồi, thung lũng Tình Yêu, thác Cam Ly, thác Prenn đã có bàn tay kém văn hoá mỹ thuật làm nản lòng người hâm mộ nét đẹp của Đà Lạt. Nào là lối đi lát gạch xây rào, nào là mấy cái tượng thú nhìn giống mấy con cọp ximăng hay để ở đình làng nghèo, dựng lên để lấy tiền chụp hình. Không có cái gì là thật cả. Về mà buồn man mác.

    Lần gần đây: Đà Lạt đã chuyển mình là thị thành nhà cao cửa rộng, bêtông thay cho ngọn thông già đội mây khi mưa phùn về, hết lãng mạn nhé! Mang theo cái máy chụp kỹ thuật số mà chỉ chụp có 120 tấm cũng cỡ lần đầu lên đây mà về chỉ ưng ý được chục ảnh là do khoái thằng cháu ngoại 3 tuổi có những biểu cảm dễ thương thôi. Buồn cho Đà Lạt vì  Đà Lạt đang hiện đại hoá mà, hic!!

    PhúMẫn
  • 6/1/2012 10:24:04 PM

    Sau ngày giải phóng, tôi có công tác ở Madagoui một thời gian và cũng thường hay đi lên Đà Lạt chơi. Lúc đó, Đà lạt lạnh lắm cho dù đang ở trong tháng 3,4... rừng lấn phố, đi đâu cũng thấy bạt ngàn cây thông và các loại hoa, không khí torng lành, mát lạnh khiến người ta cảm thấy khỏe ra. Sau đó 10 năm (1985) tôi lại lên Đà Lạt một lần nữa thì cảm thấy tiếc cho cái thành phố ngàn hoa ngàn thông xưa quá đi thôi, nhà cửa cất nhiều quá, phố lấn rừng, thêm vào đó là nạn khai thác du lịch bừa bãi của các công ty du lịch càng làm cho thành phố ngàn hoa này nhếch nhác hơn. hãy trả Đà lạt về cái thời nguyên thủy của nó! Cái thời mà ông "Năm Yersin" khám phá ra Đà Lạt hay chí ít cũng vào cái thời trước của thế kỷ XX, khi mà "rừng còn lấn phố" đừng để nhà cao tầng mọc lên giữa Đà Lạt vừa vô duyên vừa phá nát cảnh quan thiên nhiên, uổng quá!

    Hoàng Đức
  • 5/29/2012 10:06:21 AM

    Sự tàn phá không thương tiếc của con người cộng với sự quản lý và quy hoạch yếu kém đã làm cho Đà Lạt giống như một đô thị vùng ven. Nếu cứ đà như vậy không bao lâu cảnh quan thiên nhiên vốn có của Đà Lạt chỉ còn trong ký ức của mọi người.

    Khi đó chúng ta có hối tiếc thì đã quá muộn màn rồi.

    Anh Tuấn
  • 5/29/2012 9:17:13 AM

    Đà Lạt không còn thông thì sẽ không còn là Đà Lạt nữa và không biết sau này Đà Lạt có còn là thành phố du lịch hay là trở thành thành phố công nghiệp khoáng sản như Quảng Ninh?

    Bạn đọc
  • 5/29/2012 6:41:15 AM

    Thật sự đau lòng khi nghĩ về Đà Lạt. Dù đang sống tại TP du lịch nhưng phải nhìn nhận khách quan rằng Đà Lạt chẳng có 1 cú hích nào đổi mới trong những năm gần đây. Các khu du lịch thì nghèo nàn. Chẳng hiểu các nhà quản lý có trách nhiệm làm ăn kiểu gì mà để cho người ta đào xới đến như thế. Không còn lời nào để mà nói. Bó tay. Cứ vậy thì chẳng ai dám mời người khách đến Đà Lạt chơi vì ngại.

    mr Tuấn

Video bạn đọc

TT - Hình ảnh này được ghi nhận trên phố Hoàng Minh Giám (Thanh Xuân, Hà Nội). Chiếc xe này “cõng” nhiều khung sắt to với chiều dài khoảng 5m, chiều rộng 4m, chiều cao trên 3m, rất cồng kềnh nhưng vẫn ngang nhiên đi trên đường phố.

Chúng tôi có ý kiến

Khi thạc sĩ bán hàng đa cấp

Khi thạc sĩ bán hàng đa cấp
TT - Cách đây không lâu, P. - cô bạn học với tôi hồi phổ thông, hiện đã có bằng thạc sĩ một chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội -...
(0) Bình luận | (0) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ