31/03/2007 03:47 GMT+7

Xuất ngoại buôn thúng bán mẹt!

Phóng sự ảnh của NGUYÊN NHUNG
Phóng sự ảnh của NGUYÊN NHUNG

TTCT - Nằm trên tuyến đường sắt liên vận quốc tế Hà Nội - Côn Minh, Lào Cai là một trong những cửa khẩu lớn nhất miền Bắc, nhưng trong thời điểm hiện tại hoạt động buôn bán diễn ra ở cửa khẩu này không mấy sôi động.

tfgESAXp.jpgPhóng to
Họ lên đường với chiếc đòn gánh trên vai và cuốn sổ thông hành trong tay
TTCT - Nằm trên tuyến đường sắt liên vận quốc tế Hà Nội - Côn Minh, Lào Cai là một trong những cửa khẩu lớn nhất miền Bắc, nhưng trong thời điểm hiện tại hoạt động buôn bán diễn ra ở cửa khẩu này không mấy sôi động.

Tuy nhiên, tại khu vực biên giới này vẫn tồn tại hàng nghìn người lao động sống bằng nghề buôn bán theo đường tiểu ngạch.

Bà con làm giấy thông hành đi lại trong ngày và sang thị trấn Hà Khẩu của nước bạn Trung Quốc để buôn bán với tất cả mọi thứ có thể mua bán, bằng mọi phương tiện từ xe thồ, xe đẩy đến gồng gánh trên vai...

Uxjwsv9a.jpgPhóng to zPsCJ8Ny.jpg

Một cán bộ hải quan cầm dùi sắt xiên vào những bịch hàng khả nghi trong khi thu thuế

Chàng trai tên Phương này đang thồ một lô hàng về Phố Mới, TP Lào Cai với thù lao 10.000 đồng
QhUyZ7T3.jpgPhóng to rVLEO9mi.jpg

Hàng về bằng bè qua sông Nậm Thi

Một chuyến xe hàng nặng như thế này nhưng lãi cũng chỉ vài trăm nghìn đồng

E2DViwic.jpgPhóng to LoLBwFjA.jpg

Ở cửa khẩu Lào Cai, có hàng trăm người lao động làm thuê bằng công việc bốc vác hoặc đẩy xe

Rau cải Trung Quốc được bán ngay khi về qua cửa khẩu

Phóng sự ảnh của NGUYÊN NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên