TTO - Cha mẹ khi đưa con đến khu vui chơi trẻ em nên đặc biệt chú ý đến yêu cầu an toàn. Tới nay, nhiều người vẫn xem vụ tai nạn tại tỉnh An Huy, Trung Quốc là lời cảnh báo dù đã xảy ra từ ngày 12-8.
Trưa 9-8, chị Trương Thị Phương được đưa vào bờ trong sự chờ đón của người thân, bạn bè sau khi sống sót khoảng 8 tiếng trên biển dù không biết bơi. Chị là một trong 4 người bị sóng lớn cuốn khi trekking ở Mũi Nghê, Đà Nẵng.
Camera ghi lại cảnh một nam thanh niên sau khi cãi nhau với cô gái đi cùng đã liên tục ném, đập phá nhiều chậu cây, rau của người dân trong hẻm ở Cần Thơ.
Nằm ở điểm cực Đông của bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), Mũi Nghê sở hữu vẻ đẹp hoang sơ với ghềnh đá và một hồ tự nhiên nối với biển xanh ngắt. Đây cũng chính là nơi xảy ra sự cố hôm 8-8 khiến 4 người bị sóng cuốn xuống biển, trong đó 2 người vẫn mất tích.
Công an tỉnh An Giang tạm giữ Nguyễn Văn Phước (43 tuổi) và Trần Nhựt Quốc (17 tuổi) sau vụ chặn đường, dùng chân ghế gỗ và dao tự chế tấn công một thanh niên vì nghi trộm chó.