TTO - Ông Harry Singh, người đầu tiên phát hiện ra con chim cánh cụt, cho biết ban đầu, còn lầm tưởng nó là một "món đồ chơi" cho đến khi con vật nhúc nhích cái đầu. Được biết con chim cánh cụt này đã đi ít nhất 3.000 km từ Nam Cực tới New Zealand.
Video: Hàng ngàn chim cánh cụt cha ấp trứng và dùng ‘sữa’ nuôi con chờ chim mẹ trở về
TTO - Tại châu Nam Cực, hằng năm vào mùa đông chim cánh cụt hoàng đế giao phối, con cái đẻ ra một quả trứng rồi rời đi để kiếm thức ăn. Trong khoảng 100 ngày chim cha làm nhiệm vụ ấp trứng và nuôi con chờ chim mẹ quay trở về.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận