Hai bà mẹ và cô con gái thất lạc 40 năm
Đời thường   |   02/05/2019
Hai bà mẹ và cô con gái thất lạc 40 năm

Cách đây 40 năm, chỉ vì tin báo có vụ cướp vàng xảy ra tại một nhà máy trong xóm, 8 người thân trong gia đình một cặp vợ chồng đang sống cuộc đời yên ấm ở Tây Ninh bỗng nhiên bị bắt. Sau khi bị giam, hơn 3 năm, họ được ra tù nhưng chỉ có một người duy nhất có quyết định đình chỉ vụ án. Mãi cho tới tháng 4 - 2019, đại diện Viện kiểm sát tỉnh Tây Ninh mới trao quyết định đình chỉ vụ án đối với 7 nạn nhân còn lại. Trong thời gian ở tù, một trong những nạn nhân chịu án oan đã sinh một bé gái, nhưng vì lo cho tương lai của con, người mẹ đã rứt ruột cho đi đứa trẻ sơ sinh mới 2 ngày tuổi, để rồi cho tới cuối tháng 4 vừa qua, hai mẹ con mới chính thức có cuộc trùng phùng.

Đời thường 15/07/2026

Suốt 8 năm qua, 'Trạm cơm nghĩa tình' của chị Đỗ Thị Tưởng và anh Phong Bụi âm thầm nấu và trao hàng chục nghìn suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo trước cổng nhiều bệnh viện ở TP.HCM. Không chỉ là bữa ăn, đó còn là sự sẻ chia, tiếp thêm nghị lực cho những mảnh đời khó khăn. Cùng Tuổi Trẻ lắng nghe câu chuyện về những 'tấm lòng vàng' bền bỉ gieo yêu thương...

Từ ngày
Đến ngày