Vu Lan nhớ mẹ với “Bông hồng cài áo”
Giải trí   |   08/08/2019
Vu Lan nhớ mẹ với “Bông hồng cài áo”

Mỗi mùa Vu Lan, câu chuyện “Bông hồng cài áo” lại được những người con nhắc nhớ với nhau, để đừng quên niềm hạnh phúc còn được cài lên ngực bông hoa hồng đỏ, hay sẻ chia nỗi niềm chỉ còn được cài bông hoa hồng trắng, vì mẹ không còn. Cũng chính vì những nỗi niềm vừa riêng tư vừa đồng cảm ấy, mùa Vu Lan năm nay, đạo diễn Ái Như và sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh đã xin phép NSND Kim Cương được tái dựng vở kịch “Bông hồng cài áo”, từng gây tiếng vang của đoàn kịch Kim Cương cách đây hơn 50 năm. Và dẫu đã nửa thế kỷ trôi hay bao lâu đi nữa, những cảm xúc về mẹ vẫn luôn đong đầy trong trái tim của mỗi người con, không chỉ trong mùa Vu Lan.

Người cựu binh từng được truy điệu sống khóc nghẹn khi trở lại Vị Xuyên tìm đồng đội
Đời thường 16/08/2026

Người cựu binh từng trực tiếp chỉ huy, chiến đấu trên cao điểm 685, mặt trận Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang) khóc gục trước di cốt đồng đội mới được tìm thấy ở chiến trường 'Lò vôi thế kỷ'. Vị trí này trước đây có một trung đội (30 người) chốt chặn, không một ai trở về.

Từ ngày
Đến ngày