Sống quay quắt ở thủ phủ hầm than
Xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vốn dĩ là vùng đất chuyên canh cây ăn trái lớn của tỉnh. Vậy mà mấy năm nay khi các lò hầm than mọc lên như nấm thì diện tích cây ăn trái bị hư hại phải chặt bỏ cũng ngày một nhiều hơn. Người có vườn tược bị các lò hầm than phá hoại phải bán đất, bán nhà rồi chính họ cũng chuyển sang mở lò hầm than, trở thành thủ phạm đầu độc những nhà vườn khác. Cái vòng luẩn quẩn ở xứ hầm than đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận