Tối 18-9, nhánh cây lớn trên đường An Dương Vương (TP.HCM) bất ngờ rơi trúng xe buýt rồi văng xuống đường, trúng hai vợ chồng đi xe máy khiến người chồng tử vong, người vợ bị thương.
Dạo quanh con đường Tố Hữu ở Hà Nội, chúng ta không khó để bắt gặp một người đàn ông đang khéo léo đưa cây kéo lên tỉ mẩn cắt từng chiếc lá dừa thành hình dáng chú chuồn chuồn, cánh bướm hay chú cào cào quen thuộc. Xung quanh, nhiều người đi đường cũng tò mò đứng lại ngắm nhìn. Anh là Nguyễn Mạnh Thắng, 40 tuổi, quê ở Nam Định gắn bó với nghề đan lá dừa đã 13 năm qua.
Trung Quốc và Philippines cùng lên tiếng khẳng định nước còn lại chịu hoàn toàn trách nhiệm trong vụ tàu hai nước đâm va nhau sáng 18-9.
Theo một số nhân chứng, sau khi nhậu tại một quán trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán (TP.HCM), một nam thanh niên lái ô tô tông vào nhiều xe máy dựng ven đường khiến nhiều người hoảng loạn.
Chưa kịp mang bánh trung thu về cho con, chị Hiệp đã gặp nạn tử vong trên con đường đang thi công ở xã Hòa Vang, Đà Nẵng, để lại 3 con mồ côi cả cha lẫn mẹ.