Sống hơn 80 năm, vợ chồng ông Hồ Ngọc Lưu ở xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) vẫn chưa hết bàng hoàng vì trận lũ lịch sử vừa qua. Ông bà đang cố gượng dậy, sau giây phút sinh tử, để dựng lại nhà cửa từ con số 0.
Chiều 11-7, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang xác nhận ở vùng biển An Thới thuộc đặc khu này vừa xảy ra vụ lật ca nô. Lực lượng chức năng Phú Quốc tập trung tối đa để cứu hộ du khách.
Chiều 11-7, một ca nô chở 32 du khách, đa số là khách nước ngoài, bị lật trên vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc, An Giang), lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang xác nhận 23 người đã được đưa vào bờ và đang được hỗ trợ y tế tích cực.
Rạng sáng 12-7, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trên tỉnh lộ 43 với nhiều vết thương. Công an TP.HCM đã khẩn trương truy xét và bắt giữ nghi phạm ngay trong buổi sáng cùng ngày.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng lật ca nô ở Phú Quốc.