22/12/2019
THƯ TRẦN - ĐAN THUẦN - ANH THƯ
THƯ TRẦN - ĐAN THUẦN - ANH THƯ

Hơn 40 lần phải ra vào trung tâm cai nghiện vẫn không thể từ bỏ được “cơn ác mộng” mang tên ma túy. Nhưng khi đứng trước vong linh mẹ, thấm đẫm nỗi đau và lời dạy bảo của cha, ông Trần Kim Xuân đã quyết tâm phải cai nghiện cho bằng được, làm lại cuộc đời, phải sống làm sao cho cha mẹ, vợ con ông được nở nụ cười. Phía trước luôn có ánh sáng và cũng luôn có sự tin tưởng, yêu thương của gia đình. Hãy can đảm đứng lên, vượt qua mọi lỗi lầm, chắc chắn chúng ta sẽ tìm lại được cuộc đời của mình!