Du lịch Đà Lạt không thể “ăn xổi, ở thì”
Thời gian qua, chắc ít hay nhiều chúng ta đều tận mắt chứng kiến hay nghe những điều “tai tiếng” về du lịch ở TP. Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Ví dụ như “cò đặc sản”, quán ăn chặt chém, lộn xộn ở chợ Đêm, rác thải…vv. Chính quyền sở tại cho biết vấn nạn trên đang từng bước được chấn chỉnh. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy tiếc khi sự việc đã rồi thì mới vào cuộc chấn chính. Tại sao du lịch Đà Lạt với những nền tảng mà không phải nơi nào cũng có lại không được giữ gìn, phát huy? Phải chăng là do cách làm du lịch của chúng ta vẫn chưa thoát được cái kiểu “ăn xổi, ở thì” đã bám rể lâu nay
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận