ĐẮK LẮK: Cẩn trọng với thương lái quỵt tiền mua nông sản
Quanh năm lam lũ “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” – Có lẽ điều khiến người nông dân háo hức nhất đó là vào mùa thu hoạch rồi cầm những đồng tiền được đánh đổi bằng không ít mồ hôi công sức. Khổ cực trăm bề là thế nhưng cũng chẳng thiếu những vụ mùa mà tiền chẳng có, thay vào đó là những giọt nước mắt cùng sự lừa gạt. Và câu chuyện buồn ấy xuất hiện trên vùng đất Tây Nguyên khi mà người dân do cả tin trong buôn bán đã bị thương lái quỵt tiền mua nông sản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận