19/07/2017

Trong khi khắp nơi người ta phá rừng làm thủy điện, làm dự án khiến dư luận lên án. Trong khi cả thế giới đang chạy đua ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng vì rừng phòng hộ ngày càng suy giảm thì có một người đàn ông ở tỉnh Cà Mau bao năm qua đã âm thầm, lặng lẽ trồng rừng theo cái cách đầy tâm huyết và hơi “lạ đời” của mình. Đó là ông Lê Hoàng Thế ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Hơn 1.000ha rừng keo lá tràm của ông Thế đạt chứng chỉ rừng quốc tế nên đối tác Nhật Bản và châu Âu đã ký hợp đồng mua… củi. Những người nông dân giữ rừng ở đây quen gọi là “Rừng ông Thế”.

5
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên