Có những ước mơ được ấp ủ từ giảng đường khang trang, nhưng cũng có những ước mơ chỉ đơn sơ bắt đầu từ góc bàn học tạm bợ, dưới mái nhà còn nhiều nỗi lo cơm áo. Để những khát vọng con chữ không phải dừng lại giữa chừng, suốt 3 năm qua, Báo Tuổi Trẻ cùng Trường đại học Văn Hiến đã cùng nhau bền bỉ mở ra một hành trình mang tên Giải thưởng 'Chắp cánh ước mơ.
Chắp cánh ước mơ cho những 'bản dự thảo tương lai'
Có những tương lai được vẽ bằng đủ đầy, nhưng cũng có ước mơ phải phác thảo từ mất mát. Ở ngưỡng cửa trưởng thành, khi bạn bè còn trong vòng tay che chở, có những đứa trẻ đã phải sớm học cách tự đứng vững giữa những khoảng trống cuộc đời…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận