20/04/2014

Trong một lá thư gửi về cho Tuổi Trẻ, sinh viên Võ Tấn Vương đến từ Đại học Công nghiệp thực phẩm tâm sự: “Em đã mất ngủ nhiều đêm để định nghĩa căn bệnh vô cảm. Đó là sự thờ ơ, dửng dưng, lạnh lùng, nhẫn tâm, vô trách nhiệm với những gì đang xảy ra xung quanh mình. Đi đường gặp chuyện xấu thì né xa, gặp những vụ tai nạn trên đường thì chỉ đứng nhìn rồi chỉ chỏ mặc cho nạn nhân đang đau đớn đứng trước bờ vực sinh tử. Chưa hết, còn có một số người nhẫn tâm chạy đến hôi của cải của nạn nhân rồi lẫn vào đám đông để bỏ trốn.

5
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên