07/03/2026

Bản tin 30s Nóng 7-3: Mở rộng cửa, lấy sân nhà ‘đường cứu nạn’ giúp nhiều người thoát hiểm khi xe đổ dốc; Bên trong hầm trú ẩn của học sinh người Việt tại Israel; Xe hơi tông liên hoàn ở Hà Nội, tài xế có nồng độ cồn...

Bản tin 30s Nóng 7-3: Mở rộng cửa, lấy sân nhà ‘đường cứu nạn’ giúp nhiều người thoát hiểm khi xe đổ dốc; Bên trong hầm trú ẩn của học sinh người Việt tại Israel; Xe hơi tông liên hoàn ở Hà Nội, tài xế gây ra vụ việc có nồng độ cồn…

1 - Khoảng 20h40 tối 6-3, tại điểm giao cắt giữa tuyến đường sắt Bắc - Nam và tỉnh lộ 628, đoạn qua thôn An Đại 3, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn giữa tàu khách SE8 và một xe tải chở đá. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu máy tàu SE8 và phần đuôi xe tải bị hư hỏng nặng. Theo hình ảnh trong clip, trước khi tai nạn xảy ra, gác chắn đường sắt đã hạ xuống, đèn tín hiệu bật đỏ và chuông cảnh báo vang liên hồi báo hiệu có tàu sắp chạy qua. Tuy nhiên, chiếc xe tải lao đến đúng lúc gác chắn hạ xuống rồi "đứng bánh", mắc kẹt ngay trên đường ray. Thấy xe không di chuyển được, tài xế xuống xe dùng tay nâng gác chắn tự động lên rồi quay lại cabin, cố gắng lái xe ra khỏi đường ray. Lúc này tàu hỏa đã đến rất gần. Dù lái tàu liên tục kéo còi và phanh khẩn cấp nhưng khoảng cách quá ngắn nên không thể tránh khỏi va chạm. Cú tông trực diện khiến phần đầu máy tàu bị hư hỏng nghiêm trọng, kính chắn gió phía trước vỡ nát, nhiều bộ phận kim loại bị biến dạng. Trao đổi với phóng viên tối cùng ngày, ông Đoàn Việt Vân - Chủ tịch UBND xã Vệ Giang - xác nhận sau tai nạn, tài xế xe tải bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Lái tàu cũng bị thương nhẹ.Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an cùng ngành đường sắt đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập thông tin và điều tra nguyên nhân vụ việc.

2 - Liên quan vụ ô tô tông liên hoàn 10 xe trên đường Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa, Hà Nội), trưa 7-3 Công an Hà Nội có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo công an, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 18h49 ngày 6-3, ông Nguyễn Văn Sáu (66 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) lái ô tô đi trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng). Khi đến trước khu vực chung cư Nam Trung Yên, do không làm chủ được tay lái, xe ô tô của ông Sáu đã va chạm liên hoàn vào 6 ô tô và 4 xe máy. Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người nhập viện cấp cứu. Sau đó 1 nạn nhân đã tử vong. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an phường Yên Hòa đã có mặt tại hiện trường; phối hợp các đơn vị tiến hành các biện pháp điều tra. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe gây tai nạn là 0,264mg/l khí thở. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc và thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định.

3 - Ngày 7-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp Lương Xuân Thoại (29 tuổi) - người đã gây ra 6 vụ đột nhập nhà dân ở các khu đô thị trộm cắp nhiều tiền, vàng và đô la.

Trước đó, từ ngày 4 đến 21-2, công an liên tiếp nhận được tin báo của người dân trên địa bàn 2 phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tài sản có giá trị. Qua xác minh, truy xét, đến ngày 4-3, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Tây Nha Trang đã đưa được đối tượng nghi vấn là Lương Xuân Thoại về làm việc. Qua đấu tranh, Thoại thừa nhận mình đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản tại các khu đô thị: Mỹ Gia, Hà Quang, Vĩnh Điềm Trung. Thủ đoạn của thanh niên này là lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng thì tiến hành cạy các khung sắt bảo vệ phía sau nhà, sau đó đột nhập vào trong, phá két sắt để lấy trộm tài sản, chủ yếu là tiền, vàng, đô la. Bước đầu Thoại khai nhận đã trộm cắp khoảng 330 triệu đồng tiền mặt, 5.000 USD, 8,8 lượng vàng cùng nhiều trang sức bằng vàng khác. Được biết, Thoại nghiện game và toàn bộ tài sản sau khi trộm cắp đều được thanh niên này sử dụng để chơi game.

4 - Ngày 7-3, ông Nhẫn (ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) phản ánh đến Tuổi Trẻ Online việc cha mẹ lớn tuổi của ông liên tục bị một nhóm đòi nợ thuê tạt sơn vào nhà. Dù gia đình đã nhiều lần trình báo cơ quan công an trong thời gian qua, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt. Theo ông Nhẫn, ông rất lo lắng khi căn nhà của mẹ mình là bà Hồng (73 tuổi), tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, liên tục bị người lạ đến tạt sơn vào giữa đêm. Ông cho biết sự việc xảy ra nhiều lần, tính từ sau Tết đến nay đã khoảng 13-14 lần. Bà Hồng cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ khoản vay vay 15 triệu đồng của bà G (tên đọc tắt) là con gái của bà từ một ứng dụng cho vay trực tuyến vào tháng 9-2025, sau khi tiếp cận thông tin từ các tờ rơi dọc đường.  Tuy nhiên đến nay, gia đình cho biết đã trả khoảng 45 triệu đồng nhưng phía cho vay vẫn tiếp tục yêu cầu thanh toán thêm khoảng 30 triệu đồng. Theo bà Hồng, từ tháng 9-2025 đến nay, nhà bà liên tục bị nhóm đòi nợ thuê đến tạt sơn nhằm gây sức ép đòi nợ.  Trao đổi về vụ việc, một lãnh đạo Công an phường Rạch Giá xác nhận đơn vị đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm liên quan đến sự việc. Bà Hồng có cung cấp hình ảnh từ camera ghi lại lúc xảy ra sự việc cho công an tuy nhiên chỉ thấy bóng người, không nhận diện rõ đối tượng nên việc xác định danh tính gặp khó khăn. Vị này cho biết thêm khi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ thì công an sẽ xử lý theo quy định.

5 - Nhiều năm nay, anh Nguyễn Hoàng Duy ở xã Châu Thới (Cà Mau) luôn mở cổng nhà từ sáng đến đêm, biến khoảng sân trước nhà thành "vùng đệm" (đường cứu nạn) cho những người lỡ đà khi xe xuống dốc cầu.

Ngày 6-3, anh Nguyễn Hoàng Duy (xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau) cho biết đã trích xuất camera, cắt các tình huống "đón khách lạ qua đường" đăng lên mạng để lưu giữ kỷ niệm và nhắc nhở người đi đường chú ý. Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem và khoảng 60.000 lượt thích. Nhiều người xem "thót tim" trước các tình huống nguy hiểm, thậm chí có người nhận ra mình trong clip. Anh Văn Tiến người từng lao xe vào hiên nhà anh Duy cho biết do không quen địa hình nên khi đổ dốc đã mất đà. Theo Anh Duy cầu sắt Vĩnh Hưng A đã tồn tại gần 20 năm, còn cổng nhà làm hơn 5 năm. Do nhiều người đi xe va phải, gia đình quyết định mở cổng. Nhà nằm sát chân cầu, đường dẫn dốc và rẽ hình chữ Y nên người lạ đường dễ lao thẳng vào sân theo quán tính.

Trước đây, nhiều xe từng tông vào cổng nhà anh Duy, đỉnh điểm năm 2024 có thanh niên mất lái tông sập cổng lúc nửa đêm. Sau đó, gia đình quyết định mở cổng suốt ngày, biến khoảng sân thành "vùng đệm", đồng thời nâng nền, dọn chướng ngại vật và lát gạch thô để xe dễ phanh lại. Để giảm rủi ro tại khu vực này, vài năm gần đây chính quyền địa phương đã lắp biển báo và rào chắn thu hẹp lối lên cầu để cấm ôtô. Gia đình anh Duy cũng luôn nhắc nhau quan sát kỹ khi ra vào cổng. Anh Duy cho biết thêm anh hoàn toàn vui vẻ tạo không gian an toàn cho mọi người, không hề có ý trách móc hay phàn nàn.

6 - Những ngày qua, bài viết của một tài xế ở Bắc Ninh chia sẻ về việc "lỡ" vượt đèn đỏ , lấn làn để đưa cháu bé 7 tuổi bị hóc dị vật đi cấp cứu thu hút nhiều quan tâm trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, anh Hà Thanh Bình (31 tuổi, quê Bắc Ninh) - người trực tiếp đưa bé đi cấp cứu, có tài khoản mạng xã hội Duy Bình - cho hay chiều 28-2, anh đang ngồi uống nước với bạn thì nghe tiếng hô hoán của người dân. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh vội chạy ra. Tháy một cháu bé có biểu hiện bị hóc ở cổ họng, mặt đỏ bừng rồi tím tái dần. Thế là anh Bình chạy đi lấy xe ô tô và đưa em bé trên đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để cấp cứu. Lúc đó tài xế này chỉ nghĩ làm sao tới bệnh viện nhanh nhất nên "lỡ" vượt đèn đỏ, lấn làn. Khi đến bệnh viện, anh Bình bế thẳng cháu vào khoa cấp cứu. Sau đó các bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận, xử lý dị vật khẩn cấp.  Trao đổi với báo chí, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết sau khi tiếp nhận thông tin trên, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, hình ảnh, làm việc với những người liên quan. Hệ thống camera không ghi nhận hình ảnh anh Bình vi phạm. Bộ Công an khẳng định theo điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định không xử phạt hành vi vi phạm trong tình thế cấp thiết.

7 - Chuyển sang phần tin thế giới. Liên quan tình hình xung đột đang leo thang ở Trung Đông, Tuổi Trẻ Online đã kết nối được với nhóm du học sinh người Việt đang theo học tại Trường quốc tế EMIS ở Ramat HaSharon, Israel để nắm bắt thông tin về cuộc sống giữa làn tên lửa tại đây.

Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online vào tối 6-3 (giờ Việt Nam), Khánh Linh và nhóm bạn người Việt đang học tại Trường quốc tế EMIS ở Ramat HaSharon, Israel, đã bị đảo lộn khi xung đột Mỹ, Israel với Iran leo thang trong suốt một tuần qua.

H-T: Phát biểu của Nhóm học sinh Người Việt  trong hầm trú ẩn

Trường quốc tế EMIS ở Ramat HaSharon, Israel

Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online vào tối 6-3 (giờ Việt Nam), Khánh Linh và nhóm bạn người Việt đang học tại Trường quốc tế EMIS ở Ramat HaSharon, Israel – cho hay cuộc sống đã bị đảo lộn khi xung đột Mỹ, Israel với Iran leo thang trong suốt một tuần qua. Khánh Linh cũng chia sẻ thêm trong thời gian ở trong hầm, cô cùng nhóm khoảng 10 học sinh người Việt khác cố gắng trò chuyện và giải trí để xua bớt lo lắng. Cộng đồng người Việt ở đây luôn được Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cập nhật thông tin kịp thời qua nhóm chung trên Whatsapp. Cô nói mọi người rất gắn kết, thường xuyên quan tâm, hỏi han lẫn nhau, ai không có hầm trú ẩn trong nhà thì được mời sang ở nhờ nhà người khác trong lúc nguy hiểm.

8 - Ngày 7-3, Hãng tin Fars của Iran cho biết Tehran đã tiến hành đòn tấn công đáp trả nhằm vào Tel Aviv. Nhóm phóng viên của Đài CNN cho hay họ đã chứng kiến nhiều vụ nổ trên bầu trời thành phố này. Trong khi đó, Israel đã không kích sân bay Mehrabad tại Tehran, khiến khu vực này bốc cháy dữ dội, được mô tả như một "quả cầu lửa" sau đòn tấn công. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và nhìn thấy khói bốc lên ở cả phía đông lẫn phía tây thủ đô. Trước đó, quân đội Israel thông báo đang tiến hành một làn sóng tấn công mới nhằm vào Tehran. Tại Saudi Arabia, Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã đánh chặn và phá hủy bốn máy bay không người lái đang hướng về mỏ dầu Shaybah.

9 - Theo New York Post, một vụ tấn công trên đường phố tại khu Tenderloin, thành phố San Francisco, đã khiến một cảnh sát thuộc đội bảo vệ thị trưởng Daniel Lurie bị thương. Đoạn video lan truyền cho thấy một vệ sĩ của thị trưởng xảy ra xô xát với một người đàn ông trước khi bị quật ngã xuống đường trong lúc giằng co. Vụ việc xảy ra khi đoàn xe của thị trưởng dừng lại vì có người đứng giữa đường. Cảnh sát cho biết hai người đàn ông đã bị bắt sau vụ việc. Trong đó, nghi phạm được xác định là Tony Phillips, 44 tuổi, bị bắt ngay tại hiện trường khi liên tục la hét. Người này có tiền án liên quan đến hành hung, chống đối, trộm cắp và ma túy. Hai sĩ quan trong đội bảo vệ thị trưởng bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, còn ông Lurie không bị thương. Vụ việc thu hút nhiều tranh luận tại địa phương, trong bối cảnh chính quyền thành phố đang nỗ lực cải thiện tình hình an ninh.

10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 8-3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 8/3 có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Đêm và sáng trời rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Còn ở Nam Bộ thì chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn mưa đề phòng dông lốc, sấm sét.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 8-3, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 độ C, cao nhất 25 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời nhiều mây, có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C, cao nhất 26 độ C. Còn ở TP.HCM ngày mai 8-3, trời có mây, không mưa nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 33 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên