08/08/2025
TTO
và 1 tác giả khác

Bản tin 30s nóng 8-8: Cứu bé trai bị cát vùi lấp; Tài xế ô tô rút chìa khóa xe máy của cô gái ở hồ Con Rùa rồi bỏ đi; Cứu sống bệnh nhân bị ngưng tim; Án mạng hai vợ chồng chết, con gái bị thương tại Bình Dương…

1 - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra tiến độ dự án cầu Rạch Miễu 2 nối Đồng Tháp và Vĩnh Long. Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, công trình đã hoàn thành 99,55% giá trị hợp đồng, vượt tiến độ đề ra. Gói thầu chính do Trung Nam E&C thực hiện đã hoàn tất 100%, hiện chỉ còn dọn dẹp, chuẩn bị cho lễ khánh thành. Dự kiến, ngày 12-8 sẽ họp hội đồng kiểm tra nghiệm thu và đến ngày 19-8 sẽ bàn giao, khánh thành, đưa vào khai thác. Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của các đơn vị khi hoàn thành công trình sớm hơn 5 tháng, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của hạ tầng giao thông trong phát triển kinh tế vùng và quốc gia. Ông đánh giá cầu Rạch Miễu 2 không chỉ giải quyết bài toán kết nối cho hai tỉnh mà còn thúc đẩy kinh tế toàn vùng. Ông cũng lưu ý cần có quy định cụ thể về vận hành, bảo trì sau khi đưa vào sử dụng. Cầu Rạch Miễu 2 là cầu dây văng dài gần 2km, thuộc tuyến đường dài 17,6km, thiết kế 4 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 6.810 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

2 - Chiều 8-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt và di lý nghi phạm Phan Thiên Phước (24 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang) từ tỉnh Vĩnh Long về tới địa phương.

Phan Thiên Phước được xem là "đàn anh" ở Rạch Giá, đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt về tội "giết người". Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn từ trước giữa nhóm Rạch Giá do Trương Em cầm đầu với nhóm Rạch Sỏi, gồm Phan Thiên Phước cùng nhiều nghi phạm khác. Trưa 29-7-2022, Trương Em nhắn tin thách thức đánh nhau với Phan Thiên Phước. Lúc này, Phước và Trương Em rủ thêm nhiều đàn em trong nhóm chuẩn bị dao tự chế, kiếm, chĩa, bom xăng… để giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 1h30 ngày 30-7-2022, khi phát hiện nhóm Trương Em đến khu vực vòng xoay Nguyễn Thiện Thuật thì nhóm Phước xông ra từ nhiều hướng khiến nhóm Trương Em bỏ chạy. Lúc này, Đỗ Phú Hưởng 23 tuổi, không kịp lên xe bỏ chạy đã bị các nghi phạm trong nhóm của Phước dùng dao tự chế và chĩa đâm, chém nhiều nhát. Sau đó Hưởng nằm bất động nên cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. Còn Hưởng được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu, điều trị kịp thời. Sau thời gian điều trị, Hưởng xuất viện với tỉ lệ thương tật 51%. Trong quá trình điều tra, Phước đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã đặc biệt. Chiều 7-8, Phan Thiên Phước đã bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

3 - Ngày 8-8, Công an TP.HCM đang điều tra vụ án mạng 2 người chết, một người bị thương, xảy ra tại phòng trọ thuộc khu phố Phú Tân 1, phường Bình Dương, TP.HCM. 2 người tử vong được cơ quan chức năng địa phương xác định là ông H., 43 tuổi và bà T., 40 tuổi, cùng quê An Giang, từng là vợ chồng nhưng đã ly thân. Còn người bị thương là N., 20 tuổi, con gái của hai người trên. Trước đó, vào tối 7-8, một số nhân chứng tại hiện trường cho biết vào chiều cùng ngày, họ thấy ông H. đi xe máy tới gần khu trọ đậu bên lề đường, rồi đi bộ cầm dao tới phòng trọ của bà T. và con gái. Hàng xóm sau đó nghe tiếng cãi vã, la hét trong phòng trọ nên chạy đến kiểm tra thì thấy ông H. đã tử vong, bà T. cùng con gái nằm trong phòng trọ, trên người có nhiều vết thương. Những người có mặt tại hiện trường đã đưa hai mẹ con nạn nhân đi cấp cứu và trình báo công an. Tuy nhiên bà T. đã tử vong tại bệnh viện vì vết thương nặng, người con gái hiện đang được cấp cứu.

4 - Ngày 8-8, lãnh đạo khu phố 5, đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) xác nhận vụ việc bé trai 11 tuổi bị cát vùi lấp được một tài xế taxi và hai du khách cứu kịp thời.

Theo đó, chiều 6-8, tại bãi bãi đất trống trên đường Lương Thế Trân (khu phố 5), bé trai tên H., 11 tuổi cùng bạn chơi ở gần hố cát lớn, sâu khoảng một mét. Trong lúc bé trai đang chui vào bên trong chơi thì bờ cát phía trên (cát ướt và nặng do cơn mưa trước đó) bất ngờ đổ sập, vùi lấp bé trai. Hoảng sợ, nhóm trẻ bên ngoài vội hô hoán mọi người đến cứu. Cùng lúc này, anh Lê Văn Tí Hon (38 tuổi, tài xế taxi) đậu xe gần đó thấy nhóm trẻ chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng. Do ngồi trong xe nên ban đầu anh không rõ chuyện gì. Sau đó có hai du khách một nam một nữ chạy đến. Thấy vậy, anh Hon mới xuống xe đi tới. Lúc này gần đến thì nữ du khách hô lên "anh ơi cứu bé, bé bị vùi dưới cát". Ngay lập tức, anh Hon lao tới hợp sức cùng nam du khách dùng xẻng, tay đào cát theo chỉ dẫn của nhóm trẻ. Đào được một lúc, anh Hon sợ bé trai bị thương do xẻng nên tiếp tục dùng tay đào bới. Một số người khác cũng tới hỗ trợ. Cũng theo anh Hon, do bé trai bị vùi trong tư thế gục đầu xuống, cát không vào mũi nên bé vẫn thở được. Lúc được giải cứu bé trai dù hoảng sợ nhưng vẫn tỉnh táo đi về cùng nhóm bạn ngay sau đó. Anh Hon chia sẻ do bị huyết áp cao nên sau khi đào bới cứu bé trai, mặt anh đỏ bừng "muốn xỉu luôn". Song anh cảm thấy rất vui khi lần đầu cứu người như vậy, nhất là khi thấy bé trai không sao. Anh Hon quê ở An Giang, cùng gia đình ra Côn Đảo sinh sống và làm nghề lái taxi. Đoạn clip anh Hon cùng hai du khách giải cứu cháu bé được nữ du khách quay lại, đăng lên mạng xã hội nhận được rất nhiều lời khen.

5 - Một nam thanh niên 33 tuổi đã may mắn được đội ngũ bác sĩ cứu sống ngoạn mục sau khi ngưng tim đột ngột ngay trong lúc chờ khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, được xuất viện sau nửa tháng điều trị.

Trước đó sáng 22-7, nam bệnh nhân P. 33 tuổi, đến khám tại phòng khám nội tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (ở xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) vì có biểu hiện mệt, đau tức ngực. Trong lúc ngồi ghế chờ đến lượt thì anh P. bất ngờ ngã quỵ, rơi vào trạng thái hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Phát hiện tình huống nguy cấp, các bác sĩ, điều dưỡng khoa nội tim mạch đã lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Sau hơn một phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại, có ý thức, tự thở được. Bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu trong tình trạng vẫn còn nặng và được tiếp tục chữa trị. Sau đó Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến phòng Cath Lab, nơi các bác sĩ tiến hành hút huyết khối và nong bóng động mạch phổi. Sau 30 phút can thiệp, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: SpO₂ tăng lên 95-97%, huyết áp trở về bình thường và thuốc vận mạch được giảm liều. Chiều 6-8, bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn, không còn đau ngực, không khó thở, sức khỏe ổn định và được xuất viện. TS.BS Phan Tấn Quang, phó giám đốc bệnh viện kiêm trưởng khoa nội tim mạch, cho biết đây là trường hợp ngưng tuần hoàn - hô hấp do nhồi máu phổi diện rộng, có nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh nhân rất may mắn khi ngưng tim xảy ra ngay tại nơi có đội ngũ y bác sĩ chuyên sâu về cấp cứu tim mạch. Việc hồi sinh tim phổi kịp thời, kết hợp với đầy đủ trang thiết bị và kỹ thuật chuyên sâu đã giúp bệnh nhân vượt qua nguy kịch và hồi phục.

6 - Sắp đến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tại Hà Nội không khí thi công các hạng mục chuẩn bị cho đại lễ đang được tiến hành gấp rút. Tại Quảng trường Ba Đình, sân khấu và khán đài 30.000 chỗ đang được lắp đặt. Trước đó, Hà Nội triển khai dự án xây dựng các hạng mục phía nam quảng trường Ba Đình. Dự án gồm phá dỡ 4 biệt thự cũ, mở rộng 4 dãy ô cỏ về phía nam sân cỏ trung tâm, lắp đặt hàng rào an ninh dọc đường Độc Lập và khu vực chùa Một Cột. Khu vực khán đài được bố trí chạy dọc đường Độc Lập phía trên khu vực bãi cỏ tại quảng trường. Trên nhiều tuyến phố dải phân cách được dỡ bỏ để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành. Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2-9-2025 tại quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm thủ đô Hà Nội (theo Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng). Dự kiến khoảng 30.000 người tham gia (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành). Tối 2-9, Hà Nội cũng tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm tại hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây theo hình thức truyền thống và pháo hoa nghệ thuật.

7 - Hơn nửa tháng trôi qua kể từ đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3, phóng viên Tuổi Trẻ Online trở lại xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An - một trong những địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trong khi nhiều nơi trên cả nước học sinh đang chuẩn bị cho năm học mới thì có một nơi lũ đã cuốn trôi hết sách vở, đồng phục học sinh, cả ngôi trường đang chìm trong bùn đất. Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 thuộc xã biên giới Mỹ Lý - nơi điều kiện tự nhiên, kinh tế và cơ sở hạ tầng còn vô cùng khó khăn. Cơ sở chính của trường nằm ở bản Xằng Trên, cách trung tâm xã gần 10km và cách trung tâm huyện hơn 75km. Sau lũ, tuyến đường bộ từ trung tâm xã tới trường bị hư hỏng nặng, không thể đi bộ hay xe máy. Toàn trường có 12 lớp với 202 học sinh, trong đó có 3 lớp ghép. Ngoài ra trường còn có 6 điểm bản rải rác dọc biên giới Việt - Lào, điều kiện đi lại rất vất vả, nhiều nơi giáo viên phải đi bộ. Điểm trường chính nằm bên dòng Nậm Nơn là nơi gieo mầm con chữ cho các em nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số xã Mỹ Lý. Thế nhưng chỉ sau một đêm cơn lũ đi qua, dãy nhà nội trú, khu bếp ăn, vệ sinh, sân chơi, khu nhà hiệu bộ của giáo viên… bị cuốn trôi. Thầy Trần Sỹ Hà - hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ nhiều thầy cô đã gắn bó với bản làng hàng chục năm nay, từng trải qua nhiều đợt thiên tai nhưng chưa bao giờ chứng kiến sự tàn phá kinh hoàng đến vậy. Để chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, trước mắt toàn bộ học sinh ở điểm trường chính sẽ được chuyển về điểm lẻ học trong thời gian chờ xây dựng trường mới.

8 - Ngày 7-8, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (gọi tắt là GUR) đã công bố video máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) lọt qua lưới phòng không Nga rồi tập kích các đài radar ở bán đảo Crimea.

Theo nội dung đoạn video ít nhất 5 vụ nổ xảy ra gần drone Ukraine trong quá trình tiếp cận. Sau khi lọt qua lưới phòng không Nga, một drone lao vào mái vòm đã bị thủng từ trước, nhắm vào radar cảnh báo sớm 1L119 Nebo-SVU nằm bên trong và gây ra vụ nổ lớn. Ít nhất hai vòm radar khác cũng bị tập kích theo cách tương tự, trong đó có một công trình đặt radar Podlyot K-1. Bên cạnh đó theo kết quả khảo sát từ Công ty thăm dò dư luận Gallup công bố ngày 7-8, phần lớn người dân Ukraine hiện nay ủng hộ việc chấm dứt xung đột với Nga thông qua đàm phán hòa bình, thay vì tiếp tục chiến đấu. Cụ thể, 69% người được hỏi ủng hộ giải pháp đàm phán để kết thúc chiến tranh, cho thấy sự đảo chiều mạnh mẽ so với năm 2022 khi 73% người tham gia khảo sát cho rằng Ukraine nên chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng. Trong bài đăng trên Telegram cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Nga để giải quyết xung đột, đồng thời khẳng định "đã đến lúc chấm dứt chiến tranh".

9 - Ngày 7-8 (giờ Mỹ), một trực thăng MD 369 đã rơi xuống xà lan trên sông Mississippi, gần thành phố Alton, bang Illinois, khiến hai người trên máy bay thiệt mạng. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, trước khi rơi, trực thăng đã va vào đường dây điện khi đang thực hiện công việc bảo trì hệ thống truyền tải điện. Lực lượng chức năng cho biết chiếc trực thăng bốc cháy sau cú rơi nhưng ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, không có ai trên xà lan bị thương. Công ty điện lực Ameren xác nhận các nhà thầu và đơn vị phụ trách đang tiến hành sửa chữa, thay đèn cảnh báo trên đường dây thì xảy ra tai nạn. Vụ tai nạn cũng khiến một đoạn của sông Mississippi tạm thời bị phong tỏa để phục vụ công tác tìm kiếm và đảm bảo an toàn hàng hải.

10 - Một người vợ ở Hà Nam (Trung Quốc) đã tức giận đạp chồng xuống hồ cá trong sân nhà vì anh này quên đưa con đến trường. Hình ảnh từ camera cho thấy sự việc xảy ra ngày 1-8, khi người chồng đang ngồi cho cá ăn bên hồ thì bị vợ bất ngờ tiến đến và dùng chân đạp ngã xuống nước. Trong lúc nạn nhân đang loay hoay bơi vào bờ thì người vợ đứng bên trên to tiếng, tỏ rõ sự tức giận. Theo truyền thông địa phương, người chồng cho biết vợ nhờ anh đưa con đi học nhưng anh quên mất. Vợ gọi mấy lần nhưng anh không để ý nên mới bị đạp xuống hồ. May mắn, người chồng không bị thương và hai vợ chồng đã làm hòa sau đó. Chưa biết mức độ chính xác của câu chuyện, nhưng hình ảnh khá hài hước trên cũng là lới nhắc nhở cho các ông chồng hay lơ là trách nhiệm.

11 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 9-8, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong khi đó trung du và đồng bằng Bắc Bộ cùng với khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Cao điểm nắng nóng trong ngày là từ 11h đến 16h. Cần lưu ý, đây chỉ là nhiệt độ dự báo, thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2–4°C, tùy vào điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cảnh báo, nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ nhất là với người cao tuổi, người có bệnh nền. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thì trời có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố lớn. Khu vực Hà Nội ngày mai 9-8 trời ít mây, có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 độ C, cao nhất 36 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 độ C, cao nhất 35 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 9-8 trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất ở mức 33 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên