Hơn 50 năm gắn bó và mưu sinh với nghề bắt lịch, ông Ngô Minh Quyền hay còn gọi là ông 7 Quyền chỉ cần nhìn mặt nước, nhìn bờ vuông là biết nơi nào có lịch. Đặc biệt hơn, ông Bảy Quyền có thể bắt lịch bằng chân.
Bà mù vá lưới, ông liệt hai chân đi biển ở Cà Mau
Làm nghề biển, hay ra biển đánh bắt đòi hỏi phải có sức khoẻ. Tuy nhiên, ở xứ biển Gò Công, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau có một phụ nữ khiếm thị làm nghề vá lưới. Cách đó không xa, một người đàn ông hơn 34 năm đi biển bắt cá dù bị liệt đôi chân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận