15/11/2006 05:04 GMT+7

Từ cái gốc này

TRẦN BẠCH ĐẰNG
TRẦN BẠCH ĐẰNG

TT - Tôi định sẽ tiếp tục công việc báo chí khi sức khỏe đã bình phục hẳn - ít nhất bình phục tương đối, nghĩa là theo dự đoán phải hết năm 2006. Thế nhưng hôm nay 14-11-2006, tôi đọc bài của Trung Nghĩa trên báo Tuổi Trẻ “Tám trăm năm hoài cố hương”, như bị thúc giục phải nói đôi điều liên quan đến vận nước hiện nay.

Chuyện họ Lý của VN thời tranh chấp với họ Trần, một bộ phận trong vương tộc họ Lý phải vượt biển lên phương Bắc để tìm đất sống - chuyện ấy được nhắc khá kỹ ở ta, cả việc các hậu duệ họ Lý định cư nhiều trăm năm ở Triều Tiên tìm đường về đất tổ, hành lễ ở đền thờ các vua Lý tại Đình Bảng, Bắc Ninh...

Số người họ Lý tị địa ở Nam - Bắc Triều Tiên không đông nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ huyết thống là người VN, trải qua không biết bao nhiêu biến đổi của bán đảo Triều Tiên và của Đông Á nói chung.

Tám trăm năm hoài cố hương nhắc chúng ta một điều lớn lao: gốc VN với bất kỳ ai đã mang dòng máu Việt thì dù trôi dạt tận phương trời nào, dù cách thời nay đo bằng đơn vị trăm năm...

Bài báo xuất hiện giữa lúc VN hiện đại vừa gia nhập WTO, đang làm chủ một kỳ hợp tác hằng năm lớn chưa từng có của các quốc gia trong quan hệ kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Còn không mấy ngày nữa, lần đầu tiên VN đón các nhà lãnh đạo các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương họp tại Hà Nội, trong đó có những nguyên thủ một số cường quốc hàng đầu của thế giới. Đương nhiên không phải tự dưng mà cả châu Á - Thái Bình Dương đổ về VN dự cuộc gặp mặt hoành tráng đến như thế. Một quốc gia có truyền thống sâu rễ bền gốc như VN tự nó đã cho phép tạo một vị thế quốc tế, không phải chỉ bây giờ mà từ lâu.

Điều đó nhắc chúng ta cái gì trước ánh hào quang rực rỡ của những ngày này? VN, hồn VN, ý chí VN... là tác giả của một thiên anh hùng ca thời đại. Thiên anh hùng ca ấy không phải là chặng cuối cùng, nó chỉ là cái đà cho sự phát triển về phía trước, còn hoành tráng hơn, hùng vĩ hơn. Nếu trong chúng ta, ai đó quên cái động lực VN, lóa mắt vì chỉ số kinh tế xuất hiện thì chúng ta rốt cuộc chỉ là những kẻ làm thuê, những kẻ mắc nợ và sẽ không bao giờ trở nên hùng mạnh được.

Cơ hội lớn nhưng biết ý nghĩa của cơ hội và biết sử dụng cơ hội còn lớn hơn cơ hội...

11-2006

TRẦN BẠCH ĐẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất