![]() |
Chuyến xe buýt đông cứng người chiều 23-5 trên tuyến đường Suối Tiên - Bình Phước - An Sương |
Chiếc xe buýt xanh mang biển số 53N-3518 - xe của HTX Quyết Thắng - do một bác tài trung niên và một phụ xe chừng 16 tuổi điều khiển.
Xe đi qua vài tuyến đường, cả 50 ghế ngồi đã kín mít, khách phải đứng bám theo đường vịn giữa xe. Xe chạy nhanh đến chóng mặt.
Đua và chửi thề
Ra đến quốc lộ 13 - Kha Vạn Cân - Võ Văn Ngân, xe tiếp tục chạy với tốc độ cao. Đến đoạn ngã ba trạm 2 cảnh sát giao thông, một hành khách muốn xuống, ra đến gần cửa xe bỗng khách lưỡng lự không xuống xe nữa, chờ xuống ở trạm sau.
Tài xế liền chửi cậu bé tài phụ:“Mày làm cái gì vậy? Người ta đã nửa nạc nửa mỡ (ám chỉ khách đi xe), mày cũng nửa nạc nửa mỡ theo hả? Đ.M. xuống không xuống thì thôi, chứ kiểu như mày đ.m. chạy có ba bốn phút một chiếc xe... đ.m. mày giờ phút đâu mà đậu chờ cô bác nữa”.
Xe chạy đến đoạn đường vào các trường đại học, bỗng một hành khách sực hỏi: “Xe không dừng ở Suối Tiên hả? Mọi hôm xe tuyến này có đi qua Suối Tiên mà”. Tài xế nói: “Xuống đi, không đi qua Suối Tiên”.
Người thanh niên bật đứng dậy ra phía cửa xe, cửa lên xuống bật mở nhưng xe vẫn không dừng. Thấy anh chần chừ không dám nhảy xuống, bác tài quát như đuổi: “Bước xuống đi, bước xuống đi, bước tới một chút mà nhảy xuống, thanh niên gì mà yếu ớt quá (?!)”.
6g37 cùng sáng 23-5, chúng tôi lên chiếc xe buýt 53N-3425 khởi hành từ hướng Thủ Đức về bến xe quận 8.
Chiếc xe phóng ào ào, tài xế lo lắng căng thẳng từng phút một, mắt vừa nhìn đường vừa luôn liếc sang chiếc đồng hồ báo giờ bên phải, chân đạp thắng liên tục.
Khổ cho bác tài phải “đua” cho kịp thời gian, đúng với hình ảnh người dân thường thấy hiện nay về xe buýt trong giờ cao điểm: “Nó lù lù xuất hiện sau lưng, đùng một phát tạt vào lề đường đón thả khách và xẹt ra lạng qua đầu xe máy, ôtô”.
Lúc đón khách thì chỉ chạy chậm chậm, dừng mấy giây rồi kéo khách lên. Còn khách xuống thì thường bị loạng choạng mất thăng bằng vì xe không dừng hẳn.
Do xe tham đón khách nhiều nên đã chạy nhanh như bão mà vẫn bị trễ giờ đến trạm. Xe tới gần ngã tư Bình Triệu bỗng cô thu tiền la to gấp gáp: “Bà con đóng cửa sổ lại giùm đi, xe bật máy lạnh lên, lẹ lẹ, nhanh tay lên, ổng ngồi kia ổng thấy bây giờ”.
Tiếng ào ào đẩy cửa, hành khách ai cũng ngơ ngác đến khi tài phụ nhảy xuống xe, đem theo tờ lệnh và 5.000đ (tiền phạt trễ 1 phút - theo tài phụ cho biết) cho người kiểm tra ngồi phía dưới ngã tư Bình Triệu thì mọi người mới hiểu ra.
Đúng 13g10 ngày 23-5, chúng tôi đến bến xe Chợ Lớn lên chiếc xe buýt nhỏ biển số 53U-1330, loại 12 chỗ ngồi, về bến xe miền Tây. Đây là giờ có lượng khách đi lại thấp nhất.
Sau khi nhân viên xe thu mỗi khách 2.000đ - tổng cộng có ba khách - ra đến đường Hùng Vương, lái xe phóng bạt mạng với tốc độ cao khiến mọi người trên xe đều chao đảo. Dù chạy với tốc độ cao, tài xế vẫn chỉ trỏ phía trước nhằm hỏi khách đứng bên vệ đường có đi xe không.
Do có nhiều kinh nghiệm đi xe, bà hành khách đi cùng nói: “Hồi nãy mấy ổng đậu đón khách quá lâu giờ mới phóng bạt mạng như vậy”.
17g30 ngày 25-5, chúng tôi có mặt trên chiếc xe buýt biển số 51LD - 3402 khởi hành từ bến xe Bến Thành đến bến xe An Sương.
Khi rẽ vào đường Pasteur thì bất ngờ xe tấp vô trạm đón khách. Chúng tôi thấy phía sau xe buýt vài người đi đường bị ép sát vô lề phải. Trong suốt chuyến hành trình, rất nhiều lần chiếc xe buýt này ghé vào trạm không mở đèn tín hiệu.
Cùng tình trạng ghé vào trạm đón khách như vậy là xe buýt biển số 53N - 3201 chạy tuyến Bến Thành - An Sương chiều 25-5.
Từ bến xe An Sương về đến đoạn gần ngã tư Tân Kỳ Tân Quí - Trường Chinh (Tân Bình), cô nhân viên tên Ngọc Vân bảo với tài xế bên trong có xe ba gác đang chạy lên. Ngay lập tức tài xế độp lại: “Lên, cho nó vô lề luôn”.
Khi đến gần giao lộ Âu Cơ - hương lộ 2, chiếc xe này liên tục bóp còi, lấn trái ép xe khác đi ngược chiều. Khi vừa rời bến, cô nhân viên Ngọc Vân cùng tài xế đua nhau trách móc một hành khách. Tài xế chửi: “Đ.M. chiếu tối rồi, rề rà quá, xuống đón xe khác mà đi”.
![]() |
Hành khách có cảm giác thoải mái, vui vẻ khi đi chuyến xe buýt 53N - 3431 (Bến Thành - Tân Sơn Nhất) 13g ngày 30-5-2004 |
17g13 ngày 23-5, chúng tôi lên chiếc xe buýt biển số 53M-6863 từ Suối Tiên đi về hướng Bình Phước - An Sương. Cả xe buýt loại vừa chỉ có khoảng 25 ghế nhưng số người đứng giữa xe lên đến gần 30 người. Các cửa xe đều mở toang.
Tuy đông nghẹt nhưng xe luôn ngừng để rước thêm khách. Cô thu tiền chốc chốc lại quát: “Bà con ra sau đi, lùi ra sau để phía trước lên”. Cả băng ghế dài phía sau ngồi khoảng bốn người, nhét được sáu người, lúc đông khách phải ngồi nén vào nhau thành bảy người.
Chúng tôi ghi nhận từ lúc lên xe, cô thu tiền không hề xé vé cho bất cứ hành khách nào. Từ 17g15 trở đi, số khách có ghế được xé vé khoảng 25 người, số khách đứng còn lại (lên xuống xe liên tục trong gần một giờ) khoảng 40 người đều chỉ đưa tiền không được nhận vé.
Riêng những chuyến xe buýt đến khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM thường có rất đông sinh viên đi.
9g30 ngày 20-5, chúng tôi đón chuyến xe buýt số 6 từ bến xe Lê Hồng Phong đi Thủ Đức. Vài sinh viên trên xe cho chúng tôi biết: “Muốn vào khu vực Đại học Quốc gia phải xuống xe ở “ngã ba đại cương” đón chuyến xe số 8 đi tiếp. Đoạn đường chỉ hơn 1km nên lên xe không cần mua vé giá 2.000đ mà chỉ đưa cho nhân viên 1.000đ”.
Đến 10g20 chiếc xe buýt biến số 53N - 3881 ghé vào đón 11 hành khách. Mỗi người lên xe cô nhân viên đều thu 1.000đ. Chúng tôi cũng trả 1.000đ. Khi cô nhân viên vừa quay đi, chúng tôi hỏi với theo: “Cô ơi cho xin vé!”. Cô nhân viên này quay lại với vẻ rất dứt khoát: “Muốn vé phải không, đưa thêm mỗi người 1.000đ nữa”. Dứt lời cô xé soàn soạt những tờ vé giá 2.000đ đưa cho chúng tôi.
Trong nhiều ngày liền đi trên 20 tuyến xe buýt, chúng tôi cũng ghi nhận hàng loạt xe buýt phục vụ khá tốt, như xe buýt từ bến xe Chợ Lớn đi Gò Vấp biển số 53N-3432, nhân viên phục vụ khá ân cần, chu đáo với khách; xe Liên Hợp 53N - 3976 Chợ Lớn - Suối Tiên nhân viên phục vụ trên xe luôn hướng dẫn tận tình, giải thích thắc mắc; chuyến xe buýt tuyến An Sương - Cộng Hòa - Sài Gòn biển số 51 LD - 3407 cả nhân viên phục vụ và tài xế đều rất nhã nhặn...
Nhiều chuyến khác như chuyến xe từ bến xe quận 8 đi Thủ Đức chúng tôi đón tại nhà chờ gần bùng binh Lê Văn Sĩ - Cộng Hòa lúc 18g35, các nhân viên ăn mặc lịch sự, phục vụ nhanh nhẹn và trên xe cũng dán nhiều thông tin cần thiết về tuyến xe buýt cho hành khách; các chuyến xe từ bến xe miền Đông đi Hóc Môn hoặc chuyến Chợ Lớn - Củ Chi xe biển số 53N-3589 chúng tôi cũng được phục vụ rất tốt...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận