(Viết tiếp ý kiến: "Sinh viên vay vốn: Về nhà chờ"?, Tuổi Trẻ ngày 30-3)
![]() |
Việc chậm nhận được tiền vay từ ngân hàng chính sách xã hội gây nhiều khó khăn cho sinh viên con nhà nghèo. Trong ảnh: Tân sinh viên đóng học phí nhập học năm học 2007-2008 tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG |
Đến nay, sau bao chờ đợi mỏi mòn mẹ tôi vẫn chưa nhận được tiền vay cho học kỳ II của anh em chúng tôi.
Sau Tết Nguyên đán, bố mẹ tôi chạy vạy khắp nơi vay được 5 triệu đồng cho chúng tôi trở lại trường. Khi vay tiền, bố mẹ tôi hứa chỉ vay khoảng một tháng rồi vay tiền ngân hàng trả lại nên người ta chiếu cố cho vay với lãi suất 2,5%/tháng. Bây giờ đã sang tháng tư rồi ngân hàng vẫn chưa cho vay, trong khi chủ nợ đòi ráo riết làm bố mẹ tôi vô cùng khổ sở, không biết xoay xở thế nào...
Không chỉ gia đình chúng tôi, bà N.T.Đ. - cán bộ phụ nữ kiêm nhận tiền vay từ ngân hàng cho các gia đình trong xóm, có con học ở Vinh - đã phải bán bò cho con nộp học phí vì chờ mãi không nhận được tiền vay từ ngân hàng. Bà Đ. kể vì chờ hoài không nhận được tiền nên bà con trong xóm cứ giục bà đi lên ngân hàng chính sách huyện suốt, và bà đã đi "mòn đường chết cỏ” rồi mà vẫn chưa thấy tiền! Đáng lo hơn là sau nhiều lần hứa nhưng vẫn không có tiền, cán bộ ngân hàng nói trong tháng tư này sẽ giải quyết cho những ai chưa vay học kỳ I; còn những ai đã vay học kỳ I rồi thì chưa biết đến khi nào mới vay được tiền học kỳ II!
Một trường hợp khác là chú tôi vì không vay được tiền từ ngân hàng nên phải bán con trâu duy nhất cho đứa con học đại học ở Hà Nội nộp học phí. Chú kể bán trâu rồi bây giờ phải đi mượn trâu của bà con trong xóm để cày ruộng thật là bất tiện.
Tôi nghĩ chủ trương cho sinh viên vay vốn ăn học là một chủ trương đúng, được người dân tán thưởng, nhưng việc thực hiện chủ trương này ở một số địa phương cần phải làm tốt hơn cho sinh viên chúng tôi được nhờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận