18/09/2006 12:47 GMT+7

Niềm xúc động dưới lá cờ Tổ quốc...

THẾ HUY
THẾ HUY

TTO - Hoan nghênh lời kêu gọi Hãy chào cờ vào sáng thứ hai! Thú thật, đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy mình được xúc động và lâng lâng tự hào khi được dự lễ chào cờ và nghe các cháu học sinh hát Quốc ca nhân dịp tôi đi dự lễ khai giảng năm học mới của một trường cấp 2.

fP87M4uX.jpgPhóng to
TTO - Hoan nghênh lời kêu gọi Hãy chào cờ vào sáng thứ hai! Thú thật, đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy mình được xúc động và lâng lâng tự hào khi được dự lễ chào cờ và nghe các cháu học sinh hát Quốc ca nhân dịp tôi đi dự lễ khai giảng năm học mới của một trường cấp 2.

Dù rằng tôi cũng đã chào cờ rất nhiều lần trong các cuộc họp, hội nghị... nhưng không khí chào cờ và lời của bài Quốc ca được chính các cháu học sinh cất lên đã mang lại cho tôi một cảm giác xúc động khó tả. Hầu hết các cuộc họp, mít tinh của chúng ta hiện nay thì lễ chào cờ thường là "Mời các đồng chí, các bạn đứng lên làm lễ chào cờ". Sau đó tiếng băng cát-set phát ra bản Quốc ca... Tôi có cảm giác "hình thức" quá.

Tại sao chúng ta không phát động các cơ quan, công ty, đoàn thể làm lễ chào cờ như các cháu học sinh thường làm vào mỗi sáng thứ 2? Phải tự chúng ta cất lên tiếng hát khó lắm sao? Hãy làm sao cứ sáng thứ 2 nếu chúng ta đi ngoài đường đúng vào đầu giờ thì chúng ta sẽ được nghe đâu đó lời bài Quốc ca thì hay biết mấy!

Là người VN sống xa tổ quốc, tôi rất hoan nghênh ý kiến Hãy chào cờ vào sáng thứ hai! Lá cờ tổ quốc đã thấm máu bao anh hùng liệt sĩ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất cho quê hương. Hãy chào cờ, và suy nghiệm đến cuộc sống hôm nay. Những gì được và chưa được, và phải hành động như thế nào để không phụ bạc công ơn của những người đi trước.

Đọc bài báo này tôi vô cùng xúc động. Tuy là đàn ông và đã trên 40 tuổi tôi vẫn rưng rưng nước mắt, giống như bao kỳ SEA Games mỗi khi có một vận động viên VN giành được chiến thắng. Đề nghị báo Tuổi Trẻ hãy cổ vũ mạnh mẽ cho thói quen tốt đẹp, tôi nghĩ rằng mọi người sẽ sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, xã hội và đất nước nếu mỗi buổi sáng đầu tuần dù làm việc và sống ở đâu họ có chào cờ Tổ quốc.

Ý kiến hay quá! Đây là một việc làm hay để những người yêu nước Việt biểu hiện tinh thần tự tôn dân tộc. Hãy kết nối những trái tim rực lửa bằng những hoạt động đầy sức nóng.

Dù không ở VN, dù không có thấy được lá cờ Tổ quốc tung bay hằng ngày nhưng khi đọc bài viết này, em thích ghê lắm. 12 năm học, em thật sự thích được chào cờ hằng sáng thứ 2, nhìn lá cờ từ từ bay lên cao, em có cảm nghĩ nước VN cũng dần dần đi lên cao như cờ gặp gió.

5 năm ở tiểu học và 4 năm ở trung học, em đều được nhà trường tổ chức cho buổi lễ này dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Nhưng em vẫn còn nhiều điểm chưa thật vừa lòng. Sang đến các năm Phổ thông thì nhà trường em (THPT HV) lại không tổ chức hàng tuần nữa, thay vào đó là hàng tháng.

Thiết nghĩ buổi lễ chào cờ là một trong những nghi thức quan trọng của người VN. Mong báo Tuổi Trẻ hãy góp ý với các trường THPT để mỗi buổi thứ 2, học sinh cả nước đều được chào cờ cùng một lúc.

Tôi vừa được đọc bài viết Hãy chào cờ vào sáng thứ hai đặt trang trọng trên trang chính của báo Tuổi Trẻ Online, tôi rất xúc động. Nhân việc cảm ơn báo Tuổi Trẻ Online, xin đề nghị Tuổi Trẻ Online tạo ra một bài ở đó có lá quốc kỳ, có nhạc quốc ca và có một câu thể hiện tinh thần dân tộc VN. Chúng tôi sẽ đặt avatar trên Yahoo Messenger của mình và status link đến trang web đó. Mỗi buổi sáng thứ hai chào cờ, chúng tôi có dịp được nghe quốc ca. Và mỗi khi có người bạn quốc tế hỏi "đó là cờ VN à", chúng tôi có thể bảo "đây là quốc ca và quốc kỳ của chúng tôi"...

THẾ HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất