01/09/2020 17:39 GMT+7

Người trẻ giữ sợi chỉ vàng thêu hồn dân tộc

MAI THƯƠNG - HOÀNG THANH TÙNG
MAI THƯƠNG - HOÀNG THANH TÙNG

TTO - Những ngày này, làng Từ Vân (Lê Lợi, Thường Tín) nhộn nhịp hơn bình thường. Hàng ngàn lá cờ từ đây được chuyển đi khắp các tuyến đường đón Tết Độc lập. Đặc biệt, những lá cờ này được chính tay những người trẻ thêu để gìn giữ nghề truyền thống.

Người trẻ giữ sợi chỉ vàng thêu hồn dân tộc - Ảnh 1.

Những lá cờ được chính tay những người trẻ thêu để gìn giữ nghề truyền thống - Ảnh: MAI THƯƠNG

Gần cả tháng nay, gia đình chị Vương Thị Nhung ở làng Từ Vân (Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội) hiếm khi neo người.

Trước mỗi ngày lễ lớn như ngày Quốc khánh, 30-4 hay dịp tết, chị Nhung phải gọi thêm người trong làng đến phụ giúp thêu cờ vì lượng đơn đặt hàng quá nhiều.

Đây là một trong số ít nhà còn giữ lại nghề thêu cờ tại làng nghề truyền thống Từ Vân. Chị Nhung là đời thứ 3 được truyền nghề thêu cờ tổ quốc.

Bước vào khoảng sân nhỏ, 4 khung thêu được bày dọc sân. Tấm vải đỏ kéo căng hết cỡ, hai bên, mọi người chụm đầu tỉ mẩn thêu ngôi sao 5 cánh từ những sợi chỉ vàng. Người lớn tuổi nhất đã hơn 70 tuổi, người nhỏ tuổi nhất sắp lên 9, ai nấy đều cặm cụi với đường chỉ để cho ra những sản phẩm cờ đỏ sao vàng kịp Tết Độc lập.

Khéo léo đâm mũi kim lên xuống, em Đặng Thị Yến (17 tuổi) cho biết: "Cứ mỗi lần có dịp lễ là bọn em lại qua đây giúp bác Nhung may cờ. Ngày nào cũng thêu từ sáng đến tối, tầm 3 ngày mới xong một sản phẩm. Em vừa thi xong đại học nên cũng có nhiều thời gian rảnh và cũng muốn được rèn nghề cho quen tay để tiếp nối nghề truyền thống".

Nghề thêu tại làng Từ Vân nổi tiếng từ thế kỷ 16. Thời đó, không ít người làng đã lên phố Hàng Bông, Hàng Gai (Hà Nội) mở cửa hàng để bán các sản phẩm thêu truyền thống.

"Dân làng luôn truyền tai nhau niềm tự hào khi thời khắc lịch sử Cách mạng tháng 8 nổ ra, khắp các tuyến đường, phố phường thủ đô là hàng vạn lá cờ của làng Từ Vân" - bà Lê Thị Tịnh (70 tuổi) bồi hồi nhớ lại.

Tiếp nối niềm tự hào đó, những em nhỏ được bố mẹ cho học thêu để không làm mai một đi nghề truyền thống của làng. Dịp lễ tết, nhà chị Nhung lại nhộn nhịp những em nhỏ lớp 4, lớp 5 sang vừa phụ giúp thêu cờ vừa học việc từ những người lớn tuổi.

Người trẻ giữ sợi chỉ vàng thêu hồn dân tộc - Ảnh 2.

Chị Vương Thị Nhung (46 tuổi) là một trong số ít những người còn lưu giữ nghề thêu cờ tại làng Từ Vân (Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội) - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Người trẻ giữ sợi chỉ vàng thêu hồn dân tộc - Ảnh 3.

Ngoài việc làm nghề, chị Nhung còn dạy những đứa trẻ trong làng thêu cờ để giữ gìn làng nghề truyền thống trước nguy cơ bị mai một - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Người trẻ giữ sợi chỉ vàng thêu hồn dân tộc - Ảnh 4.

"Nghề này chỉ dành cho những người tỉ mỉ, cẩn trọng trong mọi khâu từ chọn vải, thêu, in, pha màu đến việc cắt ngôi sao, chọn chỉ may, thêu sao cho đường nét đều đẹp" - bà Lê Thị Tịnh (70 tuổi) chia sẻ - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Người trẻ giữ sợi chỉ vàng thêu hồn dân tộc - Ảnh 5.

Tiếp nối niềm tự hào đó, những em nhỏ được bố mẹ cho học thêu để không làm mai một đi nghề truyền thống của làng - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Người trẻ giữ sợi chỉ vàng thêu hồn dân tộc - Ảnh 6.

Em Nguyễn Thị Thanh Thảo (9 tuổi) là "nghệ nhân" nhỏ tuổi nhất trong những người thêu cờ tại nhà chị Nhung - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Người trẻ giữ sợi chỉ vàng thêu hồn dân tộc - Ảnh 7.

Chị Nhung cho biết làm cờ thêu tay rất tốn thời gian, trung bình một người tranh thủ thời gian làm trong 3-5 ngày mới xong được một sản phẩm - Ảnh: MAI THƯƠNG

Người trẻ giữ sợi chỉ vàng thêu hồn dân tộc - Ảnh 8.

Không dừng lại ở việc sản xuất cờ mà người dân ở đây còn nhận làm các băngrôn, cờ khẩu hiệu... để tăng thu nhập - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Người trẻ giữ sợi chỉ vàng thêu hồn dân tộc - Ảnh 9.

Những lá cờ treo trước cửa nhà được chính những người dân ở đây sản xuất - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

75 năm Quốc khánh: Lợi ích quốc gia trong khát vọng Hồ Chí Minh 75 năm Quốc khánh: Lợi ích quốc gia trong khát vọng Hồ Chí Minh

TTO - Ngày 2-9 năm nay là tròn 75 năm kể từ sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại ấy: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

MAI THƯƠNG - HOÀNG THANH TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên