Thứ nhất, việc trước tiên là phải đi vòng vòng trong khu vực có căn nhà mà mình có ý định mua...
- Cũ rồi ông anh ơi. Cái này ông bà em đã từng nói rồi, đó là phải đi tìm hiểu hàng xóm láng giềng...
- Đúng là trẻ người, láu ta láu táu. Các cụ xưa đi vòng vòng để tìm hiểu láng giềng, còn bây giờ đi vòng vòng để tìm xem có kim tiêm hay không. Thiệt là xui tận mạng nếu mua nhà trúng cái khu mà nạn mua bán, chích choác ma túy hoành hành.
- Ồ, xin lỗi ông anh, đúng là em láu táu thật.
- Kinh nghiệm thứ hai là né “ngập”...
- Ơ, có khác gì chuyện nghiện đâu?
- Sao không khác?
- Đây này, theo Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học định nghĩa: “Nghiện ngập” là nghiện các thứ (mang tính khái quát, hàm ý chê). Như vậy thì khác gì chuyện đi vòng vòng tìm kim tiêm?
- Đấy, lại láu táu nữa rồi. Ngập ở đây là ngập nước, hiểu chưa? Nghĩa là đi tìm mua nhà thì phải canh lúc triều cường hay sau một cơn mưa lớn. Bỏ qua cái khâu này, chẳng may rơi vào một vùng cứ sau cơn mưa hay lúc bị triều cường mà lội bì bõm thì khổ cũng chẳng khác gì rơi vào khu hoạt động của dân nghiện.
- Ồ, thú vị thật, vậy là “nghiện ngập” bây giờ khác với “nghiện ngập” trong từ điển rồi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận