24/04/2010 02:33 GMT+7

Mừng con sinh nhật 18

D.K.T.
D.K.T.

TT - Lá thư của một người mẹ gửi con trai khi cậu vừa tròn 18 tuổi, chính thức bước vào thế giới người lớn.

Con trai của mẹ,

Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của con, một trong những sinh nhật đáng nhớ của cuộc đời.

Nhớ ngày nào mới sinh con, con ra đời sớm gần một tháng nên con bé xíu chỉ có 2,1kg, bạn bè mẹ đến thăm, người bảo con giống thằn lằn, người bảo con giống chai bia, người nói con giống ông già bởi con chẳng có thịt, chỉ toàn da và xương. Bế con mẹ phải thật nhẹ nhàng bởi con quá mong manh, chỉ sợ làm gãy xương của con.

Suốt thời còn bé con bị viêm họng, sổ mũi quanh năm, lúc nào cũng ốm tong teo. Khi con lớn một chút, mẹ dạy con bài hát vui: “Ngày nào năm xưa em còn bé tí teo, nằm cạnh bên me em bé như con mèo, meo, meo, meo”, giờ thì mẹ chế thêm: “Ngày này năm nay em thật lớn siết bao, nằm cạnh bên me em giống như con bò, ùm, ùm, ùm”.

Bây giờ 18 tuổi, con trở thành một thanh niên to lớn, cao 1,76m, nặng gần 70kg. Một lần tình cờ nhìn thấy trong điện thoại của con những lời yêu thương con gửi cho bạn gái, mẹ giật mình, con đã lớn thật rồi. Con trai của mẹ, mẹ không cấm đoán chuyện tình cảm của con. Nhưng ở tuổi của con, con chưa hiểu hết được ý nghĩa của tình yêu, vì thế chỉ nên nói những lời thật sự từ trái tim mình, nói một cách trân trọng, con nhé!

Có thể con từng rất giận mẹ bởi mẹ đã đối xử với con thật nghiêm khắc. Nhưng tất cả chỉ do mẹ luôn mong muốn con trai mẹ hoàn hảo hơn để sau này con có thể sống thật tốt, dù không còn mẹ ở bên cạnh con nữa; nhất là trách nhiệm của mẹ đối với con thật nặng nề, mẹ vừa là cha, vừa là mẹ.

Trước đây mẹ có đọc một câu chuyện kể về cách nuôi dạy con như là công việc của người trồng cây, khi cây con còn nhỏ yếu, người làm vườn phải cột cây con vào một cây lớn mạnh để giữ cây con không bị nghiêng gãy khi có gió lớn. Đến khi cây con dần dần cứng cáp, người làm vườn bắt đầu tháo lỏng bớt dây cột và bỏ hẳn khi cây con đã trưởng thành, không còn sợ bị gió thổi ngã nữa.

Bây giờ mẹ cũng đang bắt chước người làm vườn, mẹ đang nới lỏng bàn tay nắm chặt con, mẹ đã bắt con phải tự lo mọi việc của mình, con phải tập đi chứng giấy tờ khi nộp đơn thi đại học, con tự ra công an làm đơn cớ mất CMND, con lên trường đăng ký học, đổi lớp... Mẹ cũng yêu cầu con phải phụ giúp việc nhà, đi đóng tiền điện thoại, đi mua thuốc... Có lẽ lần đầu khi phải làm những việc như thế con đã rất bực bội, khó chịu.

Nhưng dần dần con sẽ quen và nếu con ý thức được đó cũng là bổn phận, trách nhiệm của mình, con sẽ không còn bực bội nữa. Hãy cố gắng giúp đỡ mẹ để mẹ có thể hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ của mẹ nhé con!

Trong mọi công việc con hãy cố gắng làm với tất cả sức của mình, cho dù thành công hay thất bại. Trong cuộc sống, con hãy sống thật trung thực với bản thân mình, không giả dối, gượng ép, luôn chân thành với mọi người, có như thế sau này con sẽ bớt phải hối hận, không phải sống trong sự dày vò, nuối tiếc. Và nhất là hãy cố gắng tỉnh táo, sáng suốt để nhận biết, lựa chọn cái tốt trong cái xấu nhé con. Có gì băn khoăn hãy nói với mẹ, mẹ rất vui mừng và hãnh diện được chia sẻ với con đấy!

Chúc con trai của mẹ một ngày sinh nhật thật vui, hạnh phúc. Mẹ mong rằng con sẽ luôn có nhiều ngày mới vui và hạnh phúc như thế trong cuộc đời.

Mẹ của con.

D.K.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên