24/09/2009 23:12 GMT+7

Mùa thu đầu tiên của con

minhtuyet_dong@...
minhtuyet_dong@...

TTO - Mùa thu về, một mùa thu đầu đời con đón nhận. Dường như con đang lắng nghe gió thu thoang thoảng ùa trên làn da non nớt của mình.

Viết cho thiên thần của tôi:

Mùa thu đầu tiên của con

TTO - Mùa thu về, một mùa thu đầu đời con đón nhận. Dường như con đang lắng nghe gió thu thoang thoảng ùa trên làn da non nớt của mình.

ImageView.aspx?ThumbnailID=363581
"Mẹ sinh con trong bao nỗi lo lắng của gia đình vì những ngày trước đó thể trạng con suy yếu, do thiếu năng lượng và máu từ mẹ" - Ảnh do tác giả cung cấp

Chắc con không thể hiểu được niềm vui, niềm hạnh phúc trong đôi mắt ba, ông bà ngoại, các dì... ngày con cất tiếng khóc chào đời. Con ra đời đúng dịp Tết, cả nhà ai cũng háo hức chờ đợi con mà chẳng có thời gian chuẩn bị hay sắm sửa đồ Tết.

Mẹ sinh con trong bao nỗi lo lắng của gia đình vì những ngày trước đó thể trạng con suy yếu, do thiếu năng lượng và máu từ mẹ. Mẹ không thể sinh con bình thường như những người khác. Ba đón con từ phòng phẫu thuật phụ sản - ba là bác sĩ của bệnh viện trường đại học y Dược nên con được ba bế ra từ bàn mổ -  trong tâm trạng vui mừng và lo lắng đan xen.

Dẫu mong ngóng thấy con từng ngày nhưng hai ngày sau sinh mẹ mới được nằm ôm con trong vòng tay của mình vì con phải chuyển lên phòng dưỡng nhi, còn mẹ xuống phòng hậu phẫu. Chiều xuân ấm áp trong nắng vàng đã trôi qua nhưng tiếng khóc chào đời của con và cảm xúc trong mẹ vẫn hoài in dấu.

Trung Thu năm nay gần đến rồi, nhà của mình chắc chắn sẽ rộn ràng hơn trong tiếng trống lân và cả đèn ông sao năm cánh mà ba vừa mua về cho con chơi. Nhìn con say sưa trong những món đồ ba mua, lòng mẹ hạnh phúc vui mừng khôn xiết.

Con biết không, con chỉ hơn bảy tháng tuổi nhưng trông con lớn lắm, biết tự ngồi chơi một mình cùng chú voi con, chú khỉ đánh trống, cùng chiếc xe đua cừ phách ba mua từ của khẩu Lao Bảo, lúc con chưa tròn 5 tháng. Và con biết dùng tay vỗ trống tùng  tùng nữa chứ...

Trong đêm trăng mùa thu này, nhìn các anh luyện tập múa lân với trang phục kỳ lân đẹp mắt, mẹ thấy con ngơ ngác ngước nhìn. Vui nhất là con được thấy ông địa bụng bự vừa quạt phạch phạch, vừa gõ mõ, con đã nhìn theo hết sức chăm chú đầy vẻ ngạc nhiên. Có lúc con còn cười nắc nẻ khi có ai đó giỡn đùa mình, lòng mẹ không khỏi mừng thầm.

Mỗi khi tiếng trống vang lên mẹ cảm giác như con muốn sà mình vào cùng các anh đang nhảy múa. Vậy là con đã bắt đầu tập quan sát, bắt đầu hiểu, trông con hăng hái, năng động rất “nam tính”. Những lúc chơi đùa cùng đám bạn, con điềm đạm oai phong ra dáng đàn anh so với những người bạn đồng trang lứa khác.

Từ ngày có con mẹ vui mừng khôn xiết, và cảm nhận được niềm vui đó trên khuôn mặt ba. Sau giờ tan sở trở về nhà, ba đánh trống, ba múa lân, ba làm ông địa để con cười và cả nhà cười theo. Ba thích bế Bin trên tay để Bin được ngủ ngon giấc, thích làm trò để được nghe tiếng con cười và chơi đùa say sưa cùng con.

Con biết không, mỗi lúc ba vừa làm trò cười vừa cất tiếng hát: “nhong nhong nhong cha làm con ngựa, để cho Bin lên cưỡi Bin chơi, nhong nhong nhong cha làm con ngựa, để cho Bin vui trong tiếng cười nhong nhong nhong ngựa cha mệt quá, con không biết con bắt ngựa phi, nhong nhong nhong ngựa phi khập khùng, hai cha con cùng ngã lăn đùng” là con cười giòn vang rộn rã.

Tuy ba bận rộn suốt ngày nhưng mỗi lúc rảnh rỗi ba lại bế con trên tay mà không biết mệt. Có nhiều lúc trong đêm khuya mẹ thức giấc thấy ba ngồi nhìn con, chỉnh sửa cho con cái gối cái chăn để con có giấc ngủ say nồng. Ba thường nói rằng con là số một, là hi vọng và niềm tin của ba. Mọi cái tốt đẹp nhất ba đều dành cho con, con có biết không con?

Mẹ biết mùa thu năm sau con sẽ lớn khôn nhiều con sẽ biết đòi nhiều thứ như bánh, đèn ông sao, trống, đầu kỳ lân, nhưng chắc chắn một điều con sẽ hỏi “Trung thu năm trước của con có gì hả mẹ?” Mẹ trả lời rằng: “Trung thu trước con sướng nhất vì con có đươc cả nhà bế trên tay đi phá cổ đêm trăng trong sự đùm bọc yêu thương của toàn thể gia đình”.

Con yêu! Mãi là đứa con ngoan, thông minh, có ích cho cõi đời này con nhé! Ba mẹ luôn dành hết tình thương yêu dạt dào và cũng sẽ là bến đỗ bình yên, nuôi dưỡng, chắp cánh cho con bước tiếp chặng đường đời còn dài phía trước. Hãy vững tâm con nhé, thiên thần của mẹ!

minhtuyet_dong@...

Mời bạn tham gia Viết cho thiên thần của tôi

Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quý báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa...

Bạn hãy cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con; cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi.

Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con trong ngày đặc biệt này, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút.

TTO

minhtuyet_dong@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên