Người ta hay nói con gái thường thương ba hơn, với con, ba còn có ý nghĩa nhiều hơn thế. Ba luôn tỏ ra cứng rắn trước mọi người, mỗi khi nhà mình gặp chuyện gì khó khăn ba bình tĩnh tìm cách giải quyết. Cũng bởi thế nên hễ có chuyện gì con đều bàn bạc cùng ba, từ chuyện con học trường nào, chọn ngành gì cho đến việc lập gia đình… Cứng rắn thế nhưng ba cũng từng khóc vì con...
Chắc là ba cũng không biết rằng má đã kể con nghe một chuyện: đó là năm miền Trung gặp lũ lớn, lúc con đang vào mùa thi học kỳ của năm 1 đại học. Nhà trường sẽ cấm thi những ai chưa đóng học phí. Con lo lắng đến bật khóc khi gọi điện về nhà.
Mọi ngả đường đều ngập nước, không thể chạy xe. Thế là ba vội vã lội bộ hơn 5km từ nhà đến bưu điện xã để gửi tiền vào cho con. Còn con thì chờ mãi vẫn không nhận được và năm đó con bị cấm thi môn đầu tiên.
Giờ nghĩ lại con thấy chuyện đó nhỏ xíu, vì cũng có bao nhiêu bạn khác đồng cảnh ngộ, cấm thì thi lại lần sau có sao đâu. Thế nhưng cô con gái bồng bột của ba năm đó làm sao hiểu hết nỗi lo lắng của ba, con đã khóc lóc và trách ba hết lời khi gọi về nhà.
Mẹ nói sau đó ba đã khóc, khóc rất nhiều, ba khóc vì thương con gái, ba khóc rồi tự trách mình sao không lội bộ thêm mấy kilômet nữa để xuống bưu điện tỉnh gửi cho nhanh hơn… Nhưng ba ơi, ba có biết đâu, lỗi không phải do ba mà do ông trời…
Xin cảm ơn ba với tất cả những gì ba đã dành cho con gái!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận