04/10/2005 18:03 GMT+7

Khi người yêu độc đoán

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ

TTO - * Chúng tôi quen và yêu nhau được hơn một năm, trong thời gian đầu tình yêu của chúng tôi rất đẹp. Nhưng sau đó được khoảng 7 tháng thì giữa chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

tD3XJ1m5.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - * Chúng tôi quen và yêu nhau được hơn một năm, trong thời gian đầu tình yêu của chúng tôi rất đẹp. Nhưng sau đó được khoảng 7 tháng thì giữa chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

Việc bắt đầu từ hôm 2-9 năm ngoái, khi đó chúng tôi có giận dỗi nhau, nên đợi đến sáng 2-9 không thấy anh đến, tôi đã đi chơi cùng bạn. Tuy nhiên, anh lại không thích tôi chơi với cô bạn này. Vì thế nên khi anh hỏi tôi đi đâu thì tôi đã nói dối. Hơn nữa, hôm đó chúng tôI đI có 3 người, tôi, cô bạn tôi và bạn trai cũ của cô ấy.

Thật ra thì hôm 2-9 anh có gọi điện và muốn đón tôi đi chơi cùng gia đình anh ấy (chị gái anh và chồng, con của chị ấy ra Hà Nội cho bé đi chơi), tôi không có nhà, chiều tối anh qua nhà tôi thì tôi vẫn chưa về, và hôm sau thì anh chất vấn tôi về chuyện đó. Tôi thấy anh thất vọng vì tôi xử sự như thế, và tôi cũng cảm thấy rằng tôi có lỗi. Nhưng sau đó thì anh lại nói chuyện này với bạn thân của tôi. Bạn tôi đã gọi điện mắng tôi. Anh không tin rằng tôi lại có thể đi 1 mình, nhất là trong 1 tình huống như thế. Từ đó anh quy cho tôi luôn nói dối và không trung thực trong tình cảm. Anh đã kể với bạn gái cũ của anh ấy rằng tôi hay nói dối.

Còn hơn thế nữa, anh cho rằng trước đây tôi đã yêu rất nhiều người và tôi từng quan hệ và nạo phá thai nhiều lần. Mà căn cứ để anh tin vào điều đó thì tôi thấy rất không có cơ sở. Anh nói vì tay, chân tôi nổi nhiều gân, rồi tôi hay đau đầu, và tôi gầy hơn so trước đây. Cũng phải nói thêm rằng trước đó thì chúng tôi đã có quan hệ với nhau, nhưng anh ấy không tin rằng đó là lần đầu tiên của tôi. Vì anh ấy thực ra cũng là lần đầu tiên và không có kinh nghiệm. Còn tôi thì đã nói cho anh ấy cách đeo bao cao su, tôi học được cách đeo bao qua hướng dẫn sử dụng (gia đình tôi bán thuốc tây, nên tôi biết). Anh ấy cho rằng tôi dễ dàng như thế thì tôi cũng dễ dàng với những người khác, và tôi lại còn thông thạo cả cách đeo bao nữa thì càng chứng tỏ là như vậy.

Chúng tôi đã nói chia tay, và kể từ khi đó đến nay đã 6 lần chúng tôi nói chia tay, nhiều lần như vậy là vì cứ nói chia tay được khoảng 1 tuần hoặc nhiều nhất là 10 ngày là anh lại chạy đến tôi. Tôi biết anh yêu tôi, và tôi cũng rất yêu anh, tôi yêu thương cả gia đình anh. Gia đình anh cũng rất yêu quý và ủng hộ tôi. Gia đình tôi cũng vậy, đều ủng hộ anh.

Nhưng việc giữa chúng tôi lại không thể giải quyết được. Anh cứ cho rằng tôi đã từng quan hệ, và nhất định rằng máu trinh của tôi là do nhân tạo. Anh cũng nói với tôi rằng chỉ cần tôi nói ra chuyện tôi đã từng quan hệ thì anh sẽ bỏ qua và chúng tôi sẽ cưới nhau, anh chỉ cần 1 người vợ trung thực. Nhưng tôi không thể nhận điều mình không làm.

Vấn đề là tôi rất yêu anh ấy và tôi không muốn mất anh ấy. Tôi cũng cảm nhận được tình yêu anh ấy dành cho tôi nhưng trong lòng anh lại rất mâu thuẫn. Xin hãy cho tôi lời khuyên. (G.B.)

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Có lẽ B đã nhận ra rằng giữa nhận thức và hành vi luôn có khoảng cách, B cũng thấy rằng chuyện của trái tim và lý trí không thể luôn luôn dung hòa. Bạn yêu anh ấy nhưng không thể hy sinh để nhận điều mà mình không có, anh ấy yêu bạn nhưng cũng cố chấp và “gia trưởng” đến mức độc đoán.

Suy nghĩ lại thì bạn có nhận thấy bạn yêu anh ấy vì chữ gì? Kính trọng thì cũng không, đồng cảm thì cũng không, hiểu thấu về nhau cũng không… Mênh mang quá khi xác lập mối quan hệ này, bạn ạ! Có thể nhận thấy rằng chính những suy nghĩ “chủ cả” và chính cách sống khá độc đoán của anh ấy đã làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế.

Anh ấy không tin bạn đi du lịch mà không có người yêu bên cạnh, anh ấy không tin bạn hy sinh quá nhiều khi biết cách mang bao cao su, anh ấy không tin rằng bạn quan hệ với anh ta lần đầu do bạn có vẻ thông thạo, anh ấy quy gán cho bạn là đã nạo phá thai nhiều lần, bạn dễ dàng quan hệ với những người đàn ông khác, anh ấy buộc bạn phải thú thực những điều mà bạn không có. Dù rằng có thể anh ấy quá yêu bạn nhưng lý luận như thế vẫn không thể che giấu một sự thật là anh ta xem thường bạn, anh ta thiếu sự trân trọng cần thiết của một người đàn ông dành cho một phụ nữ. Chưa là vợ chồng nhau mà đã thế này thì… Xin lỗi bạn là khó có thể tiên đoán được hạnh phúc, bạn ạ!

Đừng vội nói rằng bạn không thể mất anh ấy và bạn yêu anh ấy nhiều lắm. Bạn chỉ không muốn mất anh ấy và không muốn mất không những gì mình đã mất và đặc biệt là không muốn mất một mối quan hệ mà mình đã gầy công xây dựng. Nếu bạn yêu quá mức và mù quáng, bạn có thể chấp nhận luôn cả sự nói dối mà sự nói dối ấy đã đánh mất chính mình để có anh ấy. Anh ấy có thể yêu bạn nhưng lý trí anh ấy quá lớn, sự tự ái - sự cứng nhắc trong suy nghĩ đã làm cho anh ấy “căng cứng”: trong nhận thức và hành vi. Anh ấy chỉ cho phép bạn duy nhất một con đường dù rằng bạn không muốn đi và không có hay không đáng để đi con đường ấy.

Hãy nói thẳng rằng anh ấy không có quyền ép bạn nói dối và ép bạn làm nhục chính mình, hãy nói rằng dù rất yêu anh ấy nhưng bạn còn có lòng tự trọng. Bạn cần được tôn trọng, bạn cần giữ thể diện cho mình và cho chính anh ấy, bạn yêu nhưng bạn không thể vì yêu mà lừa gạt chính mình và bán rẻ chính nhân phẩm của mình…

Hãy kiên quyết và đừng để anh ta nài nỉ hay van xin hoặc vuốt ve gì cả. Trong thời gian xa nhau, bạn và anh ấy hãy cùng suy gẫm xem lấy nhau có thật sự là hạnh phúc? Hãy cẩn trọng và đừng vì tiếc, vì những nếp ì trong suy nghĩ để quyết định sai khi chọn lựa cảm tính, bạn nhé!

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn

* Ý kiến bạn đọc

Tôi là con trai, năm nay 29 tuổi, sắp lấy vợ, tôi và các người bạn của tôi cũng trải qua những tình huống như thế; muốn gửi lời nhắn đến bạn gái thân mến: Tôi hoàn toàn ủng hộ Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn. Thú thật là Tiến sĩ Sơn đã nêu ra những điểm rất đặc trưng trong tính cách, suy nghĩ và bản chất của bạn trai bạn. Vì những điều tiến sĩ phân tích, tôi thấy rất giống với những diễn biến tâm lý của tôi và nhiều cậu bạn trai của tôi. Bạn nên mạnh mẽ với lý trí của mình hơn và yêu chính bản thân mình hơn nữa; để yêu cầu bạn trai của bạn phải tôn trọng bạn hơn. Tôn trọng bạn là cơ sở để tôn trọng tình cảm giữa 2 người dù sau này 2 bạn còn gắn bó với nhau hay không. Chúc hạnh phúc.

ghita.hoanghon@

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên