22/03/2010 07:52 GMT+7

Hỏi đến phút chót

NHÓM PV GIÁO DỤC
NHÓM PV GIÁO DỤC

TT - Tiếp theo ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, ngày hội tại Đại học Cần Thơ hôm qua 21-3 cũng sôi nổi tới giờ phút cuối cùng với rất nhiều thắc mắc, băn khoăn của các thí sinh.

FCQZfPkg.jpgPhóng to
Trần Anh Khoa - học sinh lớp 12T3 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Chợ Mới, An Giang - từng dự ngày hội tư vấn tại TP.HCM, tiếp tục đặt câu hỏi tại ngày hội ở Cần Thơ - Ảnh: T.T.D.

Hơn 20.000 học sinh đã đến dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2010 tại Trường ĐH Cần Thơ ngày 21-3. Các khu vực tư vấn chuyên sâu tại ngày hội đã thật sự làm thỏa mãn các cô cậu học sinh đồng bằng với những thông tin thiết thực, bổ ích nhất trước khi đặt bút đăng ký vào hồ sơ dự thi...

Để đến với ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp, học sinh Trường THPT Hà Tiên (Kiên Giang) phải vượt hơn 200km, vì vậy nhiều bạn phải rời nhà từ đêm hôm trước.

Nhưng không chỉ ở Kiên Giang, rất nhiều trường THPT ở các địa phương như Cái Bè (Tiền Giang), Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang... cũng tổ chức xe đưa đón học sinh tham gia ngày hội. Thầy trò Trường THPT Cây Dương (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) còn phải di chuyển bằng xuồng trước khi đến được đường bộ để di chuyển bằng xe đò lên Cần Thơ.

Lên đường từ 2g sáng

Từ 7g30 sáng 21-3, ba chiếc xe khách 50 chỗ mang biển số 68 (Kiên Giang) đã đỗ trước cổng B Trường ĐH Cần Thơ. 150 gương mặt học trò rạng rỡ lần lượt bước xuống xe và được các sinh viên tình nguyện cùng một số giáo viên tập hợp, hướng dẫn đưa vào ngày hội.

Thầy Nguyễn Văn Ty, bí thư Đoàn Trường THPT Hà Tiên, cho biết nhà trường tổ chức xe đưa 150 học sinh hai khối lớp 11 và 12 đến tham gia ngày hội. 1g30 sáng, học sinh tập trung tại trường, 2g bắt đầu xuất phát để kịp tham gia ngày hội.

“Đêm qua, ở trường chúng tôi cũng nhộn nhịp, tấp nập giống như ngày hội. Hơn cả trăm phụ huynh đưa con tập trung về trường để lên xe đi dự ngày hội ở Cần Thơ” - thầy Ty cho biết.

Tuy nhiên, trong số học sinh này không ít bạn nhà ở xa phải đạp xe hàng cây số đến trường. Nhiều học sinh ở tận vùng biên giới (xã Mỹ Đức) cũng vượt đường xa trong đêm tối để kịp lên xe đi dự ngày hội.

Bạn Ngô Thị Phượng (học sinh lớp 11A2) chia sẻ: “Nhà ở cách trường hơn 4km nên em cùng nhóm bạn trong lớp phải đạp xe đến trường từ lúc 11g30 đêm hôm trước... Em nghĩ thời điểm này năm sau em sẽ rất bận rộn với việc học, phải ở nhà tập trung ôn thi. Vì thế năm nay em tranh thủ đi dự ngày hội này để được các thầy cô tư vấn, sớm định hướng ngành học”.

Đây là lần thứ ba Trường THPT Hà Tiên tổ chức xe đưa học sinh đến tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Cần Thơ. Theo thầy Nguyễn Văn Ty, hầu hết học sinh cũng như phụ huynh ở Hà Tiên đều rất quan tâm và mong muốn được tư vấn, cung cấp thông tin tuyển sinh trước mỗi kỳ thi.

cHUuhOZY.jpgPhóng to

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Hậu Giang) trao đổi khi xem tài liệu tư vấn tuyển sinh - Ảnh: H.T.V.

Thầy Ty cho biết: “Ngày hội năm nay, khi trường thông báo tổ chức xe cho các em đi Cần Thơ, chỉ trong hai ngày đã có hơn 100 học sinh đăng ký. Một số gia đình khó khăn đến tối hôm qua mới liên lạc với trường xin cho con tham gia”.

Mặc dù đã được thầy cô trong trường tư vấn về các ngành học, hướng nghiệp nhưng các học sinh Hà Tiên cho biết vẫn còn nhiều băn khoăn về chương trình học và cơ hội nghề nghiệp sau này nên quyết tâm tham gia ngày hội.

Mai Thị Ngọc Hà (HS lớp 12) tâm sự: “Năm nay em dự định thi vào ngành kế toán Trường ĐH Cần Thơ. Đến dự ngày hội này em trực tiếp hỏi các thầy trong ban tư vấn và giải tỏa được tất cả những băn khoăn trước đây. Hôm nay, lần đầu tiên được đến một trường ĐH nên rất vui. Đây là động lực rất lớn để em chuẩn bị bước vào kỳ thi sắp tới”.

Đi tìm thông tin cùng con cháu

8g30, nhóm tư vấn Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) bất ngờ gặp lại một gương mặt quen. Đó là một nam sinh đặt câu hỏi so sánh hai ngành hóa dầu và công nghệ hóa mà nhiều người từng gặp tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp ở TP.HCM ba tuần trước đây.

Nam sinh này cho biết tên Trần Anh Khoa, học sinh lớp 12T3 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Chợ Mới, An Giang, nơi cách xa Cần Thơ gần 100km. Càng bất ngờ hơn khi biết năm 2009, còn là học sinh lớp 11 nhưng Khoa từng đến dự ngày hội tại Cần Thơ.

Cả ba lần hai cha con đều chở nhau bằng xe máy vượt hàng trăm cây số tìm đến những thầy cô tư vấn để chọn một ngành phù hợp.

Ông Trần Thanh Tâm, ba của Khoa, tâm sự: “Tôi để cho con tự do tìm hiểu ngành nghề và chọn đúng ngành nghề nó thích. Gia đình chỉ khuyên con một điều: trong xã hội không có nghề nào hay hơn nghề nào, nghề nào cũng có thể làm ra tiền, ăn thua mình có làm được, sống được với nghề đó không. Cháu ước muốn thi vào Trường ĐH Bách khoa, nhà ở tỉnh lên thành thị dự thi, băn khoăn nhiều điều lắm. Thành ra phải chở con đi cho nó hỏi tận tường, cân nhắc khả năng coi có đậu vào trường được không, việc làm sau này như thế nào”.

Trong khi đó, tại khu vực tư vấn Gỡ rối hướng nghiệp, một cụ ông đã ngoài 80 dõng dạc đặt câu hỏi với ban tư vấn câu chuyện chọn nghề của cháu ngoại mình. “Cháu không muốn học ĐH, chỉ muốn theo nghề đầu bếp vì theo cháu, học nhanh, đi làm sớm, kiếm tiền.. Cả gia đình có truyền thống học hành, đỗ đạt, giờ ông bối rối không biết khuyên cháu thế nào!” - ông nói.

Tiến sĩ Đinh Phương Duy chia sẻ: “Ai cũng muốn con cháu mình thành đạt. Chọn nghề là chuyện quan trọng mỗi người, họ sẽ gắn đời mình với nghề ấy. Gia đình có thể giải thích thêm cho em về khả năng bản thân, truyền thống gia đình. Nhưng ý hướng chọn nghề của em cần được tôn trọng”.

Gần 17g, khi mọi người bắt đầu ra về thì một nữ sinh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa hớt hải chạy đến khu vực tư vấn nhóm ngành y dược - nông lâm, kỹ thuật công nghệ nằn nì để được tư vấn vì vẫn chưa biết dự thi ngành nào, trường nào. PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng phải nán lại dành cho nữ sinh này một cuộc trao đổi riêng trước khi đặt bút vào bộ hồ sơ đăng ký dự thi.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Cần Thơ đã khép lại, nhưng những hình ảnh tích cực tìm kiếm thông tin tuyển sinh của các cô cậu học sinh và nhiều bậc phụ huynh cứ đọng lại mãi trong lòng đội ngũ thầy cô tư vấn...

“Chuyên gia tư vấn” chi hội sinh viên đồng hương

Tại cổng B Trường ĐH Cần Thơ, sinh viên Nguyễn Luật Định (khoa nông nghiệp, ĐH Cần Thơ) thuộc Chi hội sinh viên huyện Cái Bè, Tiền Giang với chiếc loa tay nói đến lạc cả giọng đang tận tình hướng dẫn hơn 200 thí sinh vừa vượt hàng chục cây số đến với ngày hội.

Định tâm sự: “Chi hội của mình có 16 sinh viên tham gia hướng dẫn các em học sinh đồng hương Cái Bè tham dự ngày hội này. Đây là hoạt động truyền thống của các chi hội sinh viên đồng hương tại các ngày hội tuyển sinh. Trước đây mình cũng từng được các anh chị sinh viên đi trước giúp đỡ, nay muốn làm việc này để giúp các bạn đi sau”.

Các nhóm sinh viên tình nguyện cho biết ban liên lạc sinh viên vẫn thường xuyên liên lạc với các trường THPT tại địa phương, biết các bạn học sinh tham gia ngày hội nên đã tổ chức đón và hướng dẫn các bạn tìm hiểu thông tin.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM, cho biết đây là lần đầu tiên nhận được câu hỏi thẳng thắn như thế này. Thầy cho rằng thu nhập không phụ thuộc ngành học mà phụ thuộc trình độ của từng người.

Cũng tại khu vực này, một thí sinh khác đặt câu hỏi: “Em thích học ngành sư phạm ngữ văn nhưng hiện tại giáo viên dạy THPT đang dư nhiều, vậy nếu em xuống dạy ở trường THCS hoặc tiểu học thì mức thu nhập có được như giáo viên THPT không?”.

Bắt đầu phần tư vấn chuyên sâu nhóm ngành khoa học - kỹ thuật, một ông lão tóc bạc phơ giơ tay đặt câu hỏi.

Ông tên Trần Văn Thảo - 83 tuổi, một người có hơn 40 năm giảng dạy tiếng Anh tại Thới Lai (Cần Thơ). Ông đưa học sinh của mình đến tham gia ngày hội và đứng lên đặt câu hỏi.

Ông không hỏi những vấn đề cụ thể, chỉ đề xuất ba vấn đề: cần có những chương trình để đưa thông tin đến học sinh nhiều hơn, đề nghị các trường nói lên thế mạnh của mình để học sinh lựa chọn, cần có một tổ chức uy tín để liên hệ doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên sắp tốt nghiệp.

Tham gia làm đẹp Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2010 tại Cần Thơ lần này, hơn 150 sinh viên của Trường ĐH Cần Thơ đã dành trọn cả ngày chủ nhật tình nguyện tham gia nhặt rác, dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực diễn ra ngày hội.

Nắng trưa gay gắt và mồ hôi nhễ nhại trên áo nhưng Lương Phương Thảo (SV ngành kế toán K34, ĐH Cần Thơ) vẫn hồn nhiên nói cười rôm rả. Thảo tâm sự: “Tham gia dọn dẹp vệ sinh cho ngày hội từ sáng đến chiều, cực nhưng vui lắm, vì tụi mình đang làm những công việc thiết thực”.

Cuối giờ chiều 21-3, tại gian hàng tư vấn Trường Nghệ thuật Vietnam-Tokyo Beauty (TP.HCM) vẫn tấp nập các bạn học sinh nữ. Hầu hết các bạn vào đây đều chăm chú theo dõi đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của cô Tatsumi Masayo (giảng viên của trường) trình diễn nghệ thuật làm đẹp.

Nguyễn Ngọc Tím, HS lớp 12B5 Trường THPT Thới Lai, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, tỏ ra rất thích thú khi được cô Tatsumi Masayo chủ động mời làm mẫu trang điểm đôi tay xinh xắn của mình. Tím chia sẻ: “Mình rất thích làm đẹp, vì có đẹp mới tự tin khi ra đường”.

NHÓM PV GIÁO DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất