![]() |
Cuộc sống cũng ổn định, nhưng rồi bất hạnh cũng ập đến khi một hôm tôi đi làm về, thấy 3 đứa con tôi ngồi khóc và bảo tôi mẹ bỏ bố con đi rồi. Tôi như trên trời rớt xuống đất, tôi cố gắng liên lạc với vợ tôi, nhưng chỉ nhận được sự im lặng rồi chuyện gì đến sẽ đến: nhận được giấy tòa án thông báo cho biết vợ tôi xin ly dị với lý do "không hợp" và yêu cầu phân chia tài sản.
Tôi không đồng ý, nhưng rốt cuộc tôi cũng phải đành bán đi công ty của tôi và xoay sở để đưa cho vợ tôi hơn nửa triệu bạc để cốt giữ lại căn nhà cho con cái ở và cũng tránh gây xáo trộn trong cuộc sống hàng ngày của các con. Từ đó vợ tôi không bao giờ liên hệ với các con của chúng tôi cả.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết lý do nào gây ra sự đổ vỡ gia đình mà vẫn cứ ảnh hưởng đến cuộc sống tình cảm của riêng tôi. Hiện tại trên luật pháp, vợ tôi chưa chính thức ký vào giấy hủy bỏ hôn thú.
Sau một thời gian ngắn, tôi lại tạo dựng được những gì tôi đã mất. Tôi quen được một cô gái thua tôi 12 tuổi, đã trải qua vài cuộc tình không như ý, cô ta lo lắng chăm sóc cho tôi, an ủi tôi khi buồn, chia sẻ khi vui, chúng tôi có điều giống nhau là trong đời sống tình cảm đều không được trọn vẹn. Bởi vậy hợp tánh, hợp cảnh nên rất quấn quít, giúp đỡ nhau và tính cảm nảy sinh từ đó.
Tôi đem lòng yêu cô ta và "chuyện tình buồn" của vợ tôi cũng nguôi ngoai dần. Tôi biết trách nhiệm của tôi là phải chăm sóc cho các con mất mẹ, tôi vừa làm bố lại vừa làm mẹ, vừa kinh doanh lại vừa làm nội trợ, tôi khổ tâm và khổ cả lực.
Đến lúc tôi mời cô ấy về thay vào mẹ các cháu, cô ấy chỉ muốn làm em gái mà không muốn làm vợ với lý do rất đơn giản là "tại sao vợ anh lại ly dị anh?", tôi có giải thích và đã kể cho cô ta nghe, không giấu diếm điều gì là đến nay tôi còn không biết, không hiểu được tại sao vợ tôi lại làm như vậy. Nhưng cô ấy không tin, vả lại thiên hạ ở ngoài ưa lời ra tiếng vào về chuyện ly dị kỳ lạ của chúng tôi; nên tôi nghĩ cũng phần nào chi phối tình cảm của cô ấy dành cho tôi, hay cô ta sợ cảnh "mẹ ghẻ con chồng"?
Vài tháng sau cô ấy cho biết tin sẽ đi qua tiểu bang khác lấy chồng. Thế là tôi lại có thêm một "chuyện tình buồn" nữa, chúng tôi lưu luyến, đau khổ chia tay nhau... Cô ấy vẫn điện thoại tâm sự vui buồn cuộc đời với tôi, nhưng tôi chỉ khuyên cô ấy không nên làm như vậy kẻo mất đi hạnh phúc gia đình.
Gần đây vợ cũ tôi thư từ qua lại với các con và có nhờ tôi giúp tài chính, nhưng các con và gia đình tôi không đồng ý, vì vợ tôi đã quá tàn nhẫn với các con và cả tôi nữa. Chẳng lẽ "tình cũ không rủ cũng về" sao?
Theo quí anh chị, có phải tôi nhầm đi yêu một mình chăng, cô ấy có tình cảm với tôi không? Tôi mong đợi câu trả lời của quí anh chị vì những cố vấn của người bản xứ không hợp với lối suy nghĩ của người Việt mình. Cuối thư xin cầu chúc anh chị và quí báo được vui khỏe và hạnh phúc. (B.Đ)
- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Thay mặt cho những anh chị trong mục Tư vấn tình yêu - lối sống của TTO xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với anh và gia đình...
Có hai vấn đề anh đang quan tâm. Vấn đề thứ nhất là chuyện tình cảm mới của anh. Vấn đề thứ hai là chuyện mối quan hệ tình cảm (không hẳn là tình yêu) với người vợ cũ. Hãy bắt đầu từ chuyện thứ hai anh nhé!
Chuyện anh và người vợ cũ đã ly dị với nhau là chuyện luật pháp chưa thừa nhận. Như vậy dưới góc độ luật pháp thì chị ấy vẫn là vợ chính thức của anh. Việc chị ấy đi đâu, làm gì trong suốt 12 năm mà anh chưa quan tâm khi chưa ly dị thực ra đó là thiếu sót của anh (dù anh không muốn).
Chuyện anh đưa cho vợ anh hơn nửa triệu bạc có gì làm chứng, ai thừa nhận... quả là chưa có. Mặt khác, lý do vợ anh chia tay với anh thiết nghĩ cũng không nên bận tâm làm gì. Quan trọng trên thực tế giờ đây cô ấy đang muốn quay trở lại và hơn thế nữa là nhờ sự trợ giúp về tài chính.
Có lẽ anh đã hết lòng với chị ấy, có lẽ anh cũng cảm nhận rằng tình còn rất ít... Nhưng dù muốn dù không chị ấy cũng từng là vợ của anh, chị ấy vẫn là mẹ của các con anh... Vì thế chuyện anh có giúp đỡ nhiều ít do chính anh quyết định. Chuyện này chính anh cũng nên phân tích thêm để con cái của anh hiểu rõ và nếu được anh vẫn có quyền khuyên con của anh giúp mẹ vì đơn giản đó là mẹ của các con anh.
Nếu chị ấy rơi vào hoàn cảnh rất cấp bách và khó khăn, nếu thực sự chị ấy rất cần giúp đỡ và gia đình anh hiện nay cũng có khả năng thì nên vì nghĩa để giúp nhưng phải tìm hiểu thật kỹ và tỏ thái độ dứt khoát khi giúp đỡ. Chuyện ai có lỗi, chính người đó sẽ phải cảm nhận hoặc hối lỗi...
Tuy nhiên, nếu một lúc nào đó chị ấy đòi kiện ra tòa để phân chia taì sản thì anh phải có những bằng chứng để khẳng định rằng anh và chị từng chia tay và đã có những khoản chu cấp cho nhau, anh cũng có thể dùng những luận cứ, luận chứng để chứng minh tài sản bây giờ là do chính anh độc lập gầy dựng trong suốt 12 năm nay. Lưu ý rằng những chứng cứ này phải hợp pháp và thuyết phục nhé anh! Hy vọng rằng chị ấy không nhất thiết phải làm thế, hy vọng rằng chị sẽ không một lần nữa làm mất hình ảnh mình trước con cái...
Chuyện anh và người bạn mới không thành thì cũng thật buồn nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô ấy đã có chồng và đang chung sống. Hạnh phúc hay không do chính cô ấy chịu trách nhiệm. Dù vì bất kỳ lý do nào nhưng thực tế cho thấy cô ấy đã không chọn anh, cô ấy đã chọn một người khác. Có thể anh đang quan tâm nhiều đến lý do vì sao cả hai người phụ nữ đều không chọn anh để chung sống nhưng điều đó có thực sự quan trọng không anh? Hai người có phải là những số liệu đủ để khái quát vấn đề?
Tuy nhiên, anh vẫn có thể xem lại chính mình để xem thử nhưng theo ý kiến của chúng tôi thì chuyện đó hoàn toàn ngẫu nhiên. Anh băn khoăn là anh có yêu một mình hay không hoặc chăng là yêu nhầm, anh cũng cảm nhận không biết mình có nên tiếp tục trò chuyện với cô ấy hay không phải không ạ! Thiết nghĩ anh vẫn còn nhiều cơ hội anh ạ!
Anh vẫn có đủ thời gian để sống và để yêu tiếp tục. Chắc chắn rằng tình yêu chỉ vững bền khi hai người hết lòng và thực sự yêu nhau. Anh sẽ tìm được, sắp tìm được và hãy tin ở chính mình. Chuyện anh nên trò chuyện với cô bạn đã có chồng hay không thì thiết nghĩ nên hạn chế và nếu hạn chế đến mức tối đa thì càng tốt. Cô ấy phải có nhiệm vụ chăm sóc gia đình, xây dựng gia đình, vun bón cho gia đình cô ta chứ? Chắc chắn anh đã biết mình nên làm gì phải không ạ?
Hy vọng rằng anh sẽ vừa có tình, vừa có lý trong cách cư xử của mình với cả hai người phụ nữ. Đó chính là nét đẹp ứng xử trong văn hóa Việt của chúng ta.
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận