29/04/2005 04:52 GMT+7

Đi trên những con đường mới mở

VÂN THANH
VÂN THANH

TT - Tôi rời thành phố trước năm 1975, đi du học và định cư ở nước ngoài. Tôi đã theo dõi tình hình đất nước qua báo điện tử, truyền hình và rất vui vì thấy cuộc sống của mọi người ngày càng khá hơn.

bx1bZ0SD.jpgPhóng to
Đường mới mở Nguyễn Hữu Cảnh nối liền cửa ngõ với trung tâm TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Đầu năm nay về thăm quê hương, xuôi ngược trên những con đường mới mở ở TP.HCM lòng tôi càng rộn ràng, xúc động.

Có lẽ thành phố có hàng trăm con đường mới mở, nhưng tôi chỉ có dịp đi qua vài con đường. Đầu tiên tôi đi tìm bạn cũ ở đường Trường Sa mà nhiều người thường gọi là đường Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Đây là con đường mới toanh.

Thuở học trung học, tôi thường đến nhà sàn của bạn trên rạch Thị Nghè hôi hám khi nước ròng, phải loanh quanh qua nhiều hẻm nhỏ, nhiều cầu ván lỏng lẻo san sát nhà lụp xụp. Bây giờ con kênh đã rộng hơn bội phần với bờ kè chắc chắn, hai con đường nhựa phẳng phiu chạy song song bên bờ kênh, thỉnh thoảng được tô điểm với thảm cỏ xanh rờn.

Anh bạn tôi đã vào ở chung cư nhiều tầng gần cầu Thị Nghè cho biết đa số bà con xóm cũ cũng đã thoát khỏi những căn nhà ọp ẹp thuở nào. Anh nói con kênh đã bớt hôi, người nghèo không còn ở nhà lụp xụp, cuộc sống bớt khó khăn...

Tôi cũng xuôi ngược nhiều lần từ Bình Chánh đến quận 7 qua đại lộ Nguyễn Văn Linh. Thuở tôi rời thành phố, khu vực Nhà Bè giáp ranh với Bình Chánh chỉ là một vùng đất đầm lầy chua mặn, hoang sơ. Hôm nay, đặt chân lên vùng đất ấy, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một khu đô thị mới với kiến trúc và cảnh quan môi trường đẹp đến nao lòng.

Ở đây đã mọc lên Trường quốc tế Nam Sài Gòn, Trường bán công Nam Sài Gòn, Trường Nhật Bản, Trường Hàn Quốc, Trường Đài Bắc, và những khu chung cư cao ráo sáng sủa không thua kém những khu dân cư vùng ngoại ô một số nước ở Đông Nam Á .

Trong những con đường mới mở, tôi thích nhất con đường xuyên rừng sác, từ phà Bình Khánh đi Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, được khai sinh cách đây hơn 20 năm. Con đường đã đánh thức cánh rừng ngập mặn bị chất khai quang vặt trụi, con đường thấm đẫm mồ hôi của hàng ngàn thanh niên thành phố thi công với phương tiện thô sơ.

Bây giờ, đi gần 50km đường nhựa phẳng phiu xuyên qua rừng đước vươn xanh ngút ngàn để đến Trung tâm Du lịch thanh thiếu niên, tôi cứ ngỡ chiến tranh chưa bao giờ đụng đến vùng này. Dù con đường chưa được như mơ ước nhưng đó là con đường mang lại niềm vui, cuộc sống mới cho hàng ngàn đồng bào ở Cần Giờ. Xin cảm ơn những con đường mới.

VÂN THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất