* Chào chị! Dù không ở trong hoàn cảnh của chị nhưng em thực sự hiểu cảm giác đau khổ của chị hiện tại là như thế nào. Thật khó khăn để chấp nhận mọi chuyện, đặc biệt là khi từ trước tới giờ con đường chị đi mọi điều luôn tốt đẹp.
Nhưng trong cuộc sống không thể nào chỉ có hạnh phúc và không phải lúc nào cũng dễ dàng để có nó, đôi khi chúng ta phải đấu tranh để giành lại nó, chị hãy dũng cảm lên, em thấy chị nên vui hơn, hãy đón nhận sự thật và quyết tâm vượt qua khó khăn, bên cạnh chị còn biết bao nhiêu người thân yêu. Hãy cho mọi người biết rằng chị hạnh phúc khi có mọi người ở bên, hãy lạc quan lên, nó sẽ giúp chị và cả những người bên cạnh chị nữa.
Sống hết mình, vui vẻ là một cách bù đắp cho chị và những người thân yêu. Chúc chị sẽ vượt qua tất cả và tìm lại được hạnh phúc của mình!
* Việc đầu tiên cháu có thể nói với cô là chia buồn cùng cô. Nhưng cô ơi cái gì đến nó đã đến rồi, đúng là cô đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng nếu vì căn bệnh mà cô cáu gắt thay đổi tính tình thì có đáng không cô.
Trước đây cô đã có một cuộc sống vui vẻ thì bây giờ vẫn có thể như vậy mà cô. Cuộc sống vốn cần sự lạc quan và nhất là với những ai không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo như cô càng cần sự lac quan, tinh thần vui vẻ. Cô lo lắng cáu gắt chỉ làm cho sức khỏe chóng kiệt quệ, dễ bị stress thêm thôi cô à.
Hơn nữa khi cô ngã bệnh thì cũng như những người thân của cô dang ngã bệnh vậy. Cô thất vọng bao nhiêu thì họ cũng thất vọng bấy nhiêu hoặc có thể còn nhiều hơn ấy chứ. Cháu biết mình không trong hoàn cảnh của cô nên nói ra rất dễ nhưng với cô thì lại rất khó. Song cuộc sống muôn màu muôn vẻ đầy khó khăn thử thách, nó buộc người ta phải có nghị lực để vượt qua, lúc nào cũng giữ vững niềm tin để chiến thắng tất cả cô ơi.
Cô nghĩ với cô cuộc sống như vậy là bất hạnh, nhưng còn nhiều người có hoàn cảnh éo le hơn chúng ta nhiều. Vì thế cô hãy lạc quan để đi tiếp chặng đường cuối cùng vui vẻ và hạnh phúc bên người thân nhé cô.
Hy vọng những ngày này cô sẽ làm hết được những việc cô muốn làm và còn làm thêm được bao việc có ich nữa cô nhé!
* Chi Y mến, đọc những dòng tâm sự của chị viết ở trên, tôi thật sự đồng cảm với những gì chị đang gánh chịu. Quả thật cuộc sống không phải lúc nào cũng như người ta mong đợi, không phải cái gì cũng xảy ra theo ý muốn của mình. Và đương nhiên, bất hạnh là điều ngoài ý muốn. Chị nói mình đã mang tội lớn với gia đình, với chồng con vì khiến họ không còn thanh thản, đó là một suy nghĩ sai lầm.
Tôi tin rằng những người thân của chị không ai trách tội chị cả, bởi vì bản thân chị đâu có lỗi lầm gì, có trách thì chỉ trách tạo hóa trớ trêu. Tôi rất thông cảm với những nỗi day dứt trong lòng của chị, chị sợ mình là gánh nặng cho gia đình cho người thân, nhưng chị ơi, chị có tự trách thì cũng không thay đổi được gì, tất cả đã là định mệnh.
Chị hãy cố gắng vứt bỏ tất cả những ý nghĩ bi quan ấy, còn nước còn tát. Chị hãy nghĩ rằng mình vẫn còn may mắn và hạnh phúc, bởi vì bên cạnh chị lúc nào cũng có chồng con, gia đình và bạn bè - những người luôn sát cánh cùng chị chiến đấu vì sự sống. Cho dù kết quả của cuộc chiến này có thế nào thì chị vẫn không bao giờ cô đơn, trong lòng của những người thân, chị lúc nào cũng sẽ mãi giữ một vị trí quan trọng không ai thay thế được.
Chị không được tự trách, không được nản lòng, bởi vì như vậy sẽ phụ lòng những người thân yêu của chị. Nếu như ngay cả bản thân chị cũng nản lòng thì làm sao chị có thể cùng họ vượt qua những thử thách trước mặt? Hãy lạc quan chị nhé, dẫu biết là rất khó khăn nhưng hãy dũng cảm đối mặt hơn là buông xuôi! Đọc những gì chị viết, tôi hiểu được chị là một người giàu nghị lực, có một khát vọng sống tràn trề. Hãy cố gắng và dũng cảm lên chị nhé!
Hy vọng những dòng chữ này sẽ ít nhiều gíúp được chị vượt qua những rào cản tâm lý để tiếp tục đấu tranh cho khát vọng sống của mình. Nếu nhận được thì hãy email cho tôi, và bây giờ chị sẽ hiểu rằng bên cạnh chị không chỉ có chồng con, gia đình, mà còn có tôi và rất nhiều độc giả khác cảm thông với chị, mặc dù chỉ ở phương diện tinh thần. Chúc chị thật nhiều sức khỏe và mau khỏi bệnh. Thân chào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận