09/07/2010 11:16 GMT+7

Cấm nhìn, nhìn là... chửi

TIỂU DI
TIỂU DI

TTO - Chiều 8-7, tôi cùng người bạn dạo mát tại công viên Lãnh Binh Thăng (Q.11, TPHCM). Tại đây, chúng tôi nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, khá khỏe mạnh nhưng có lẽ bị liệt nên ngồi xe lăn bán vé số, nhìn rất tội nghiệp và được nhiều người mua ủng hộ.

Sau đó, người phụ nữ này ngồi xe lăn đi tiếp. Đến một đoạn đường gồ ghề, bánh xe của bà ta lọt phải ổ gà, người phụ nữ này cố gắng đấy xe lên nhưng không được.

Trong khi chúng tôi định bụng sẽ giúp một tay thì bất ngờ người phụ nữ đứng bật dậy, bước ra khỏi xe và tự mình đẩy xe lên một cách bình thường (ảnh).

rP4ulbGK.jpgPhóng to

Cứ ngỡ là mình nhìn nhầm, nhưng trái với ý nghĩ của chúng tôi, người phụ nữ này thấy chúng tôi nhìn thì chửi thề lung tung về tội "dám nhìn" bà ta.

Sau đó bà ta đẩy xe lên lề công viên như “thách thức” chúng tôi. Bà ta đẩy đi một đoạn rồi tiếp tục ngồi lên xe, sau đó để xe bên vệ đường, bước vào giữa công viên ngồi…hóng mát.

Đến lúc này thì chúng tôi chỉ còn biết... lắc đầu.

TIỂU DI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất