11/10/2025 08:34 GMT+7

Cô nói học phí đắt, nữ sinh mồ côi sống với ông nội 'buồn nín lặng', được tiếp sức 50 triệu

Trần Thị Hà Thu - tân sinh viên Trường đại học Tài chính - Ngân hàng, (xã Quỳnh An, Hưng Yên) mồ côi bố năm lên 2 tuổi. Sau đó mẹ đi lấy chồng, Thu ở với ông bà nội. Năm lớp 9, Thu nhận thêm cú sốc khi bà nội qua đời.

Sáng nay trời mưa, nhưng 130 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của 10 tỉnh, thành đồng bằng sông Hồng vẫn tụ về Phố Hiến, Hưng Yên từ sớm để nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2025 của báo Tuổi Trẻ.

Lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường với chủ đề "Một khát vọng - Vạn tấm lòng" dành cho 130 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của 10 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ: Hưng Yên, TP Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, TP Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Sự kiện do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức. 

Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Hùng Nam, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Phúc Hiến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các cơ quan, sở ngành, Phòng giáo dục nghề nghiệp, Phòng giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo.

Về phía nhà trợ có ông Vũ Duy Hải - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam; ông Đỗ Nhật Tân, Phó giám đốc công ty Bình Điền - Ninh Bình; bà Phạm Lan Anh - Giám đốc công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu; gia đình bà Lê Thị Thúy Sen, tổng biên tập Thời báo Ngân hàng; nhiều nhà tài trợ, nhà hảo tâm.

Về phía ban tổ chức có nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ; ông Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư tỉnh đoàn Hưng Yên; ông Vương Như Hoa, Phó Bí thư tỉnh đoàn Hưng Yên.

Hơn 2 tỉ đồng học bổng

Tiếp sức đến trường - Ảnh 1.

Nhóm sinh viên trường Đại học Hàng hải (Hải Phòng) có mặt từ sớm để nhận học bổng - Ảnh: NAM TRẦN

Tổng kinh phí chương trình hơn 2 tỉ đồng do Quỹ Đồng hành nhà nông, CTCP Phân bón Bình Điền, Quỹ Khuyến học Vinacam - CTCP Tập đoàn Vinacam, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, gia đình bà Lê Thị Thúy Sen - tổng biên tập thời báo Ngân hàng và bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ.

Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 2 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/ suốt 4 năm dành cho tân sinh viên trong lễ trao ngày 11-10.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tài trợ quà tặng cho tân sinh viên, Quỹ Khuyến học Vinacam - CTCP Tập đoàn Vinacam tài trợ 4 laptop và công ty FPT Long Châu tài trợ 4 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn, thiếu thiết bị học tập.

Ông nội bán bê lấy tiền cho cháu mồ côi đi học

Trần Thị Hà Thu - tân sinh viên Trường đại học Tài chính - Ngân hàng, (xã Quỳnh An, Hưng Yên) mồ côi bố năm lên 2 tuổi. Sau đó mẹ đi lấy chồng, Thu ở với ông bà nội. Năm lớp 9, Thu nhận thêm cú sốc khi bà nội qua đời, khoảng trời trong cô như phủ kín mây giông.

Ngày Thu nhận thông báo đỗ đại học, niềm vui vừa chớm đến thì muôn vàn câu hỏi đã xuất hiện trong đầu Thu: ông đã già, biết xoay sở học phí từ đâu?

Ông Trần Hữu Viết, 73 tuổi (ông nội Thu) cho biết hiện hai ông cháu chỉ trông chờ vào mấy sào lúa và một con bò mẹ, mỗi năm chỉ đẻ được một lứa.

Để có thể có tiền nhập học cho cháu gái, ngoài vay mượn thêm họ hàng ông đã phải bán con bê - tài sản lớn nhất của hai ông cháu mới đủ học phí kỳ đầu tiên.

"Nhiều đêm tôi không ngủ được vì lo cho tương lai của cháu. Nhưng khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ vay mượn cho cháu ăn học", ông Viết nói.

Thương ông, đã có lúc Thu nghĩ hay mình nghỉ học về quê làm công nhân cho ông đỡ vất vả, nhưng lúc nào ông cũng động viên cháu gái cố gắng lên.

Hà Thu và Trường Cương, hai phận đời nghèo khó cùng chung khát vọng đến giảng đường - Thực hiện: NGUYỄN HIỀN - DƯƠNG LIỄU - NGUYÊN BẢO - QUANG NAM - MAI HUYỀN - CÔNG TUẤN

Cô nói học phí đắt, tôi đã nín lặng, nhưng tôi thích đi học vô cùng 

Chia sẻ với khách mời và bạn bè ngay tại buổi lễ, Hà Thu cho hay trong đời cô có nhiều lần im lặng, nhưng có một lần Thu nhớ mãi. Đó là khi trúng tuyển đại học, gọi điện cho cô thì cô cho biết học phí đại học khá đắt. Người cô khuyên cháu nên suy nghĩ lại. 

Lúc đó Thu nín lặng, bởi bản thân là người rất thích đi học, luôn cố gắng và tìm cơ hội cho mình. 

Kể lại câu chuyện đó trên sân khấu, tân sinh viên trường Đại học Tài chính - Ngân hàng lại khóc thêm một lần nữa vì xúc động, tủi thân lẫn nhiều cảm trạng ngổn ngang. MC động viên, cô càng khóc.

Ông bà như người cha người mẹ yêu thương mình. Bà nói không cần con báo hiếu, chỉ cần sau này con thành công là bà mừng. Nhưng năm cô học lớp 9, bà mất, cô sup sụp vô cùng, trên cuộc đời này chỉ còn hai ông cháu với nhau.

"Nếu có một lời hứa gửi tới ông, Thu sẽ nhắn nhủ gì?". Trả lời MC, tân sinh viên nói cô muốn nói với ông mình: "Con biết ông dành tình yêu thương cho con rất nhiều. Mong ông sống thật lâu với con để sau này con có cơ hội báo hiếu".

Trần Hà Thu gửi lời cảm ơn báo Tuổi Trẻ cũng như các mạnh thường quân, đã âm thầm giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn viết tiếp ước mơ của mình.

"Thằng bé chắc chỉ được học đến lớp 5" đã vào Đại học Bách khoa Hà Nội! 

Tiếp sức đến trường - Ảnh 7.

Nguyễn Trường Cương kể về hoàn cảnh ngặt nghèo của bản thân - Ảnh: NAM TRẦN

Nguyễn Trường Cương - tân sinh viên ngành kỹ thuật vi điện tử và công nghệ Nano - Đại học Bách Khoa Hà Nội. Gia đình Cương sinh sống trong một căn nhà mái ngói đã xộc xệch, tường nứt, bong tróc loang lổ, tại phường Kim Thanh, Ninh Bình (tỉnh Hà Nam cũ). 

Nhà có 5 người, nhưng chỉ có Cương và mẹ là khỏe mạnh bình thường. Bố của Cương bị bệnh thần kinh, tay chân yếu không thể làm việc, còn chị và em gái đều bị thiểu năng trí tuệ không thể đi học.

Suốt những năm tháng qua, cả gia đình Cương chỉ trông chờ vào mấy sào lúa và những buổi làm thuê bấp bênh của mẹ. 

"Hồi bé tôi có nghe người ta nói mẹ chỉ có thể cho tôi đi học tới lớp 5 rồi sẽ phải cho nghỉ học vì nhà quá nghèo. Nghe xong tôi thấy rất buồn". 

Cương thấy may mắn khi mình khỏe mạnh, có thể đi học để đổi thay số phận. Khi bạn bè còn đang vô tư tuổi học trò, những năm cấp 3 Cương đã tự lên kế hoạch cho tương lai, cố gắng chắt chiu từng đồng tiền thưởng nhận được trong các kỳ thi học sinh giỏi để làm khoản phí dự phòng cho những khoản thu đầu tiên của đại học.

Sau 12 năm bền bỉ, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Cương đạt 28,5 điểm (toán 9, vật lý 9,75, hóa học 9,75), trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ Nano - Đại học Bách Khoa Hà Nội, ngôi trường mơ ước của biết bao học sinh.

Trước đó, năm lớp 10, Cương đạt giải ba học sinh giỏi toán cấp tỉnh, lớp 11 đạt giải nhì và lớp 12 đạt giải nhất tỉnh.

"Từng ước mình đừng sinh ra nhưng giờ tôi nghĩ còn sống còn phải cố gắng", Tuổi Trẻ tặng 50 triệu đồng  

Trên sân khấu, Nguyễn Trường Cương nghẹn ngào chia sẻ lại câu chuyện người ta tưng nói: "Mẹ mày chỉ có thể cho học tới lớp 5 rồi phải nghỉ thôi".

Cương kể, gia đình nghèo khó từ thời ông nội. Chú ruột là người đầu tiên dạy những bài học trong cuộc sống. "Chú nhiều lần dặn dò "Mày được ăn học, nếu mày không cố gắng gia đình mày biết nhờ cậy vào ai. Chú có cuộc sống riêng, áp lực riêng không thể lo lắng cho mày được mãi". 

Hoàn cảnh buộc tôi phải nghị lực, phải mạnh mẽ, để trở thành trụ cột của gia đinh nhiều người khuyết tật, yếu đuối, là người sẽ lo lắng cho 4 thành viên còn lại", Cương nghẹn ngào.

Khi được MC hỏi "Em đã mạnh mẽ trong bao lâu?", Cương cho biết: Nhiều lúc bản thân cũng ước mình được sinh ra trong một hoàn cảnh tốt hơn, nhưng nếu đã không được lựa chọn, sẽ cố gắng thay đổi nghịch cảnh này bằng con đường học tập.

Trên sân khấu, Cương nhắn nhủ đến mẹ ở quê trong nước mắt: "Con trai của mẹ rất mạnh mẽ, sẽ không bao giờ khóc trước mặt mẹ. Con sẽ cố gắng vì con, vì gia đình mình".

Cô nói học phí đắt, nữ sinh mồ côi sống với ông nội 'buồn nín lặng', được tiếp sức 50 triệu - Ảnh 3.

Ông Vũ Duy Hải - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam - rơi nước mắt trước câu chuyện của các tân sinh viên - Ảnh: NAM TRẦN

Tiếp sức đến trường - Ảnh 3.

2 tân sinh viên Trần Thị Hà Thu và Nguyễn Trường Cương được nhận 2 suất học bổng đặc biệt của chương trình, trị giá 50 triệu đồng cho 4 năm học - Ảnh: NAM TRẦN

Tiếp sức đến trường - Ảnh 4.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 5.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 6.

Nhiều tân sinh viên dự lễ trao học bổng không kìm được nước mắt trước câu chuyện của những người bạn đồng trang lứa - Ảnh: NAM TRẦN

Thủ khoa toàn quốc 39/40 được Tiếp sức đến đến trường: Mang niềm tự hào cho người cha phụ hồ và mẹ không biết chữ 

Tiếp sức đến trường - Ảnh 7.

Trần Xuân Đam (quê Ninh Bình) - thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: NAM TRẦN

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Trần Xuân Đam được nhiều người biết đến là thủ khoa toàn quốc kỳ thi với 39/40 điểm, có cha là phụ hồ, mẹ không biết chữ. Hôm nay, Đam - tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội - nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ tại Hưng Yên. 

Đam cho biết, thấu hiểu những vất vả của cha mẹ, luôn chắt chiu từng đồng lo cho bốn anh em, nên nam sinh luôn cố gắng trong học tập. Mỗi ngày Đam ngủ dậy lúc 4h30 - 5h sáng rồi ngồi vào bàn học. Buổi tối Đam học đến 23h. Có những hôm nhiều bài tập quá, cậu phải thức khuya hơn một chút hoàn thành mục tiêu đã đề ra. 

Để đi được đường dài, cựu học sinh lớp 12A1 Trường THPT Mỹ Lộc, nhà tại phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình (xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định cũ) dự định sau khi quen môi trường học tập đại học Hà Nội sẽ đi làm thêm để bớt một phần gánh nặng cho bố mẹ, đồng thời "săn" học bổng của trường để giảm bớt nỗi lo học phí. 

"Bất kỳ sự hỗ trợ nào với tôi đều là ân tình để tôi cố gắng trong tương lai, hoàn thiện bản thân. Tôi mong muốn sẽ ra trường với thành tích xuất sắc, kiếm được công việc ổn định để lo cho bản thân và gia đình, sau đó là đem lại giá trị cho cộng đồng", Đam trải lòng.

Trần Xuân Đam - Tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội - Thực hiện: NGUYỄN HIỀN -  QUANG NAM - MAI HUYỀN

Ông Đỗ Nhật Tân, Phó giám đốc CTCP Phân bón Bình Điền - Ninh Bình: Đi cùng tấm gương các bạn, những nhà tài trợ như chúng tôi rất vinh dự 

Tiếp sức đến trường - Ảnh 7.

Ông Đỗ Nhật Tân, Phó giám đốc CTCP Phân bón Bình Điền - Ninh Bình - Ảnh: NAM TRẦN

Con đường đến giảng đường đại học chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cũng như không may mắn. Chúng tôi, những nhà tài trợ vinh dự, tự hào khi được đồng hành với chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, ông nói.

Theo ông Tân, mỗi suất học bổng không chỉ hỗ trợ giá trị vật chất mà còn nhắn nhủ rằng các em không hề đơn độc trên cuộc hành trình chinh phục những ước mơ. 

Phía sau các em có gia đình, thầy cô, xã hội và cả chúng tôi cùng báo Tuổi Trẻ sẵn sàng tiếp sức và đồng hành. Chính sự nỗ lực và tinh thần vượt khó của các em đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến chúng tôi, những người làm doanh nghiệp luôn mong muốn đóng góp cho cộng đồng. 

Bình Điền cam kết sẽ tiếp tục đóng góp, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các chương trình vì cộng đồng, đặc biệt chú trọng vào giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trẻ. Chúng tôi coi nguồn nhân lực trẻ là những người sẽ đóng góp xây dựng tương lai tươi sáng cho đất nước.

SV mồ côi cha, mẹ thu mua sắt vụn: 'Lần đầu mình được cho số tiền lớn vậy'Tiếp sức đến trường - Ảnh 1.

Nguyễn Như Thành - tân sinh viên Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông cùng mẹ đến nhận học bổng - Ảnh: NAM TRẦN

6h sáng, Nguyễn Như Thành, tân sinh viên Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (quê Hưng Yên) chở mẹ trên chiếc xe cúp cũ đến Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên nhận học bổng Tiếp sức. 

Bố Thành là thương binh và đã qua đời năm cậu học lớp 9. Từ đó, mẹ của Thành một mình nuôi hai chị em vào đại học. 

"Mặc dù sức khỏe mẹ yếu, bị sỏi mật và viêm gai cột sống, mẹ vẫn đi cấy thuê, thu mua sắt vụn…, miễn là có thể kiếm được tiền chính đáng", Thành nói.

Bà Bùi Thị Thùy, 55 tuổi (mẹ của Thành), cho biết để lo được hơn 20 triệu đồng cho con đi nhập học, bà đã phải rút hết tiền tích cóp bao lâu nay và vay mượn thêm khoảng 10 triệu đồng từ các chị em đi chợ thu mua sắt vụn cùng mới lo đủ. 

Trong lúc ngặt nghèo, nghe tin con nhận được học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, bà Thùy cảm nhận đây như một "phao cứu sinh" của cả ba mẹ con khi vừa phải xoay sở khắp nơi để vay mượn số tiền lớn cho các con nhập học, đi học đầu năm. "Tôi chỉ biết vui mừng và gửi lời cảm ơn báo Tuổi Trẻ. Đến chương trình thật sớm để nhận sự hỗ trợ ý nghĩa này", bà Thùy nói.

"Đây là lần đầu tiên mình được tặng một số tiền lớn như vậy, mình được giúp thì sẽ cố gắng học tập tốt hơn, thay đổi cuộc sống", Thành nghẹn ngào nói.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 8.

Tân sinh viên dự lễ trao học bổng Tiếp sức tới trường tại Hưng Yên - Ảnh: NAM TRẦN

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ: Vượt mưa lũ, Tuổi Trẻ mang học bổng đến SV miền Bắc như sự sẻ chia với đồng bào 

Tiếp sức đến trường - Ảnh 9.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NAM TRẦN

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên cho biết, những này này đi qua các khu vực phía bắc không khí nặng trĩu do ảnh hưởng của mưa bão tới biết bao gia đình, trong đó có gia đình các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài chương trình Tiếp sức đến trường, báo Tuổi Trẻ cùng các đơn vị cũng đã gửi hàng ngàn phần quà, lợp mái nhà cho người dân ảnh hưởng mưa lũ. Báo Tuổi Trẻ muốn góp sức để xoa dịu nỗi đau của người dân miền Bắc gặp mưa lũ. 

Theo ông, chương trình Tiếp sức đến trường khi lên những bài báo về những khát vọng lớn của tân sinh viên khó khăn, có hàng trăm người có tấm lòng vàng đã tìm đến giúp đỡ. 

Trong đó, có doanh nghiệp, có những cô bác hưu trí, thậm chí bị bán vé số, chị thu mua ve chai, những anh chị công nhân cũng đã đến tòa soạn để đóng góp. 

"Tôi muốn nhắn gửi với các bạn tân sinh viên có mặt hôm nay, các bạn đã giỏi hơn rất nhiều các bạn khác cùng trang lứa. Không phải ai trong trường hợp của các bạn cũng có thể làm được những điều phi thường đó. Báo Tuổi Trẻ cùng các đơn vị hỗ trợ các bạn viết nên những câu chuyện có hậu, nhưng câu chuyện này sau đó phải do chính các bạn viết tiếp", nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên nhắn nhủ.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ - Thực hiện: NGUYỄN HIỀN - QUANG NAM - MAI HUYỀN

Không có tiền học thêm vẫn đậu Đại học Y dược, được tiếp sức đến trường tôi đỡ.. sợ

Đó là trải lòng của Hoàng Vũ Nguyên Anh (quê Hải Phòng), tân sinh viên ngành răng hàm mặt, Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyên Anh cho biết gia đình gồm 5 người, gồm ông bà ngoại, mẹ, em trai và Nguyên Anh. Trong đó, mẹ làm công nhân với thu nhập thấp, bấp bênh, còn bà ngoại bị tai biến mất khả năng lao động.

Gia cảnh khó khăn, suốt 3 năm THPT, Nguyên Anh không có điều kiện học thêm, chọn cách tự học để đỡ đần cho mẹ. Mỗi ngày, trong ký túc xá Nguyên Anh học tới 1 - 2h sáng để đuổi kịp các bạn cùng lớp; liên tục tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia để có thêm kiến thức.

Gia cảnh khó khăn, suốt 3 năm cấp 3, Nguyên Anh không có điều kiện học thêm, chọn cách tự học để đỡ đần cho mẹ. Tuy vậy, trong kỳ thi tốt nghiệp, Nguyên Anh đạt 24,25 điểm khối D08 (toán 7,25, sinh 8, tiếng Anh 9), kết hợp 2 điểm thưởng giải nhì tỉnh môn sinh học, trúng tuyển ngành răng hàm mặt.

Khi biết tin đỗ ngành răng hàm mặt, cả Nguyên Anh và mẹ đều lo lắng vì học phí quá cao.

"Tôi từng cảm thấy sợ và không muốn theo học, vì chặng đường phía trước ấy còn quá dài cho đến khi mình có thể tự chủ tài chính và lo cho gia đình. Nhưng rồi tôi vẫn quyết định lựa chọn y dược Hà Nội vì tôi đã tự nhủ với bản thân rằng tôi sẽ lấy học bổng bù vào học phí, cũng như đi gia sư để kiếm thêm thu nhập. Chỉ đi học mới có một tương lai rộng mở, lo cho gia đình", Nguyên Anh nói.

"Khi biết tin được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, tôi đã rất hạnh phúc. Món quà này thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, giúp mẹ tôi phần nào nhẹ gánh trong những khoản phí phải đóng cho trường. Báo tin cho mẹ qua màn hình điện thoại, tôi đã nhìn thấy được sự xúc động của mẹ, tôi tin rằng mẹ cũng đang tự hào về tôi", Nguyên Anh nói.

Ông Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên: Học bổng trao ở Hưng Yên là nguồn động viên cảm động đối với tuổi trẻ quê hương tôi

Tiếp sức đến trường - Ảnh 10.

Ông Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên dự lễ trao học bổng - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Thiệu Minh Quỳnh cho biết, ông đã biết đến học bổng Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ từ những năm đầu chương trình được triển khai. Khi đó, các câu chuyện về những tân sinh viên nghèo, có nghị lực vượt khó để theo đuổi giấc mơ đại học được lan tỏa rất mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông. Đặc biệt, qua sự phối hợp của Báo Tuổi Trẻ với các tỉnh đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị đồng hành trong cả nước, chương trình đã trở nên rất quen thuộc và được xã hội ghi nhận, trong đó có tỉnh Hưng Yên.

"Tôi nhớ những hoàn cảnh cha mẹ mất sớm, hoặc gia đình làm nông thuần túy, nhưng các em vẫn đạt kết quả học tập xuất sắc, thi đỗ vào các trường đại học lớn. Học bổng không chỉ giúp các em trang trải bước đầu khi nhập học, mà còn giúp các em tin xã hội luôn có người đồng hành và không ai bị bỏ lại phía sau.

Học bổng Tiếp sức đến trường là nguồn động viên vô cùng quý báu đối với các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hưng Yên. Tôi đánh giá rất cao ý nghĩa nhân văn của chương trình - một sáng kiến đẹp, lâu bền và thực chất của Báo Tuổi Trẻ cùng các nhà tài trợ", ông nói.

Không quên ngày bố qua đời ngay trước mắt, nam sinh làm công nhân hai năm rồi thi đại học, hôm nay được tiếp sức đến trường 

Tiếp sức đến trường - Ảnh 11.

Nguyễn Đức Chí - tân sinh viên khoa Kinh tế số, trường Đại học Thương mại - Ảnh: NAM TRẦN

Năm học lớp 7, một cú sốc như trời giáng xuống cuộc đời của mẹ con Nguyễn Đức Chí (xã Dương Hưu, Bắc Ninh) - tân sinh viên khoa Kinh tế số, trường Đại học Thương mại. Cha của Chí bị tai biến rồi qua đời trước mặt con trai. Lúc đó cậu học sinh bàng hoàng, không biết phải làm sao. 

Khó khăn chồng chất khó khăn, mẹ khuyên con trai nghỉ học. Bản thân Chí cũng nghĩ đến việc đó. Nhưng cô giáo của Chí lúc đó đã kiên trì thuyết phục học trò của mình đừng bỏ cuộc giữa chừng. 

Nếu thi đại học, tiền đâu mà học, Chí tự nhủ. Chí quyết định đi làm công nhân ở Bắc Giang suốt 2 năm trời. Khi đó, Chí không nghĩ gì về tương lai. Đến đâu hay đến đó.

Công việc lao động chân tay cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua tháng khác đã "bào mòn" một người nhiều khát vọng như Chí. Các cô chú đồng nghiệp lớn tuổi cũng khuyên chàng trai trẻ nên tính lại tương lai của mình, vì nếu cứ vứt mình vào đấy, cuộc đời sẽ giậm chân mãi một chỗ và rơi vào tăm tích. 

Nguyễn Đức Chí đã lấy hết dũng cảm và "vốn liếng" tích cóp được trong 2 năm đi làm, đăng ký vào Đại học Thương mại và trúng tuyển. 

Mẹ đang mang nhiều bệnh trong người (máu, dạ dày, xương khớp), cũng lên Hà Nội làm nghề rửa bát thuê để kiếm thêm tiền cho con học đại học. Căn nhà ở quê bỏ trống, thỉnh thoảng có người họ hàng qua thắp hương cho người bố đã mất của Chí.

Chí tâm sự: "Suất học bổng 15 triệu đồng từ Tiếp sức đến trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp tôi giải quyết trực tiếp gánh nặng học phí cho kỳ tới và mang đến một niềm an ủi lớn cho cả hai mẹ con. Tôi xin cảm ơn báo Tuổi Trẻ cũng như các nhà tài trợ đã giúp tôi lúc tôi cần nhất".

Bố mất, mẹ ung thư di căn, con đậu Đại học kiến trúc, mừng tủi nhận học bổng 

Tiếp sức đến trường - Ảnh 12.

Trần Nhật Thăng (18 tuổi, quê Hà Tĩnh) - tân sinh viên Trường đại học Kiến trúc Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Trần Nhật Thăng (18 tuổi, quê Hà Tĩnh) - tân sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội kể, bố cậu mất cách đây 5 năm, mẹ lại phát hiện mắc bệnh ung thư di căn đã được khoảng 1 năm, không còn khả năng lao động.

Vừa qua, việc Thăng trở thành tân sinh viên cũng là dấu mốc người con thứ ba trong gia đình bước vào đại học. 

"Gần một năm nay, mẹ tôi phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, toàn bộ số tiền chạy chữa, cho các con ăn học đều phải vay ngân hàng, vay vốn sinh viên", Thăng kể. 

Thăng cho biết chính vì hoàn cảnh gia đình, khi biết tin đỗ đại học "vui thì ít, mà lo thì nhiều".

Vừa qua, để cho Thăng lên Hà Nội nhập học, mẹ cậu cũng đã phải vay mượn khắp nơi được hơn 10 triệu đồng để nộp những khoản thu ban đầu và học phí học kỳ 1.

"Nỗi lo lớn nhất của tôi là không biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục hành trình học tập, trong khi hành trình học đại học tới 4 năm.Khi biết tin bản thân được chọn trao học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, tôi cảm thấy rất vui sướng, bất ngờ và gọi điện báo ngay với mẹ. Mẹ nói chắc do tôi may mắn. Chưa bao giờ có ai cho tôi số tiền lớn đến vậy, tôi để dành đóng tiền học kỳ sau", Thăng nói.

Bà Phạm Lan Anh - Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu: Tôi đọc báo và vô cùng xúc động với các tấm gương 

Tiếp sức đến trường - Ảnh 13.

Bà Phạm Lan Anh - Giám đốc công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu - Ảnh: NAM TRẦN

Học bổng Tiếp sức đến trường với chủ đề Một khát vọng - vạn tấm lòng, do báo Tuổi Trẻ tổ chức là chương trình hết sức ý nghĩa. 

Tôi đã đã đọc trên báo Tuổi Trẻ và biết có rất nhiều em tân sinh viên có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Đặc biệt có nhiều em ở miền núi, vùng sâu vùng xa có ý chí, khát vọng rất cao đã vượt nghịch cảnh để mong tiếp tục được học hành, thay đổi số phận... 

Tôi rất trân trọng những bạn tân sinh viên đó. Khi nhận được thông tin triển khai chương trình, Công ty Bảo Tín Minh Châu chúng tôi quyết định góp chút sức nhỏ để ủng hộ 30 suất quà trị giá 450 triệu đồng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường. 

Mong có thật nhiều học sinh, sinh viên ở các vùng miền sẽ được tiếp tục ước mơ đến giảng đường đại học, thực hiện hành trình tìm kiếm tri thức của mình.

Bà Phạm Lan Anh - Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu - Thực hiện: NGUYỄN HIỀN - QUANG NAM - MAI HUYỀN

7 năm trước được tiếp sức, nay là cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tiếp sức đến trường - Ảnh 14.

Cựu sinh viên từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường Đinh Thị Thanh. Nay cô công tác tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 11-10, trên chuyến xe chở các tân sinh viên từ Hà Nội về Hưng Yên nhận học bổng có một người từng là tân sinh viên 7 năm trước nhận học bổng Tiếp sức đến trường là Đinh Thị Thanh. Nay cô về dự lễ vì "muốn sống lại không khí ấm áp và yêu thương bởi với tôi, chương trình Tiếp sức đến trường như là ngôi nhà thứ hai, đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực trên con đường học tập của mình".

Xuất phát từ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống cùng người mẹ đơn thân bị khuyết tật, không có khả năng lao động và phụ thuộc chủ yếu vào tiền trợ cấp, Thanh từng có ý định nghỉ học giữa chừng để đi làm công nhân.

Trong lúc chưa biết xoay sở thế nào, nhờ các anh chị khoá trên giới thiệu, Thanh biết đến Tiếp sức đến trường.Khoản học bổng 10 triệu đồng khi đó là cả gia tài với mẹ con Thanh lúc đó. 

Tiếp sức đến trường - Ảnh 15.

Cựu sinh viên từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường Đinh Thị Thanh - Ảnh: NAM TRẦN

"Số tiền đó đã đóng vai trò then chốt, giúp tôi trang trải phần lớn học phí của kỳ học đầu tiên, tạo một điểm tựa ban đầu quan trọng trên con đường học vấn", cô nhớ lại.

"Gia đình mình có hoàn cảnh khó khăn mà mình lại chùn bước thì sẽ không bao giờ dứt ra được khỏi hoàn cảnh đó", Thanh nghĩ và bắt đầu vạch ra các cách để trụ vững trong các kỳ học tiếp theo, từng bước chinh phục ước mơ của mình.

Ngoài việc đi dạy gia sư, làm phục vụ nhà hàng, bán hàng, Thanh luôn cố gắng học tốt để nhận các khoản học bổng của trường. Cứ thế mấy năm đại học trôi qua cho tới khi ra trường.Nay Đinh Thị Thanh là viên chức tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có thể tự nuôi sống bản thân, có thể nuôi được mẹ và đang theo học thạc sĩ.

Trong ngày về mừng vui, hạnh phúc, Thanh thấy lại cả một thời tuổi trẻ cứ "phăng phăng" tiến về phía trước của mình. Trong quá trình đó, khoản học bổng nhỏ của báo Tuổi Trẻ và các mạnh thường quân khi đó có một ý nghĩa khích lệ rất lớn.

Cựu sinh viên năm xưa nhắn nhủ với các em sinh viên, trong bối cảnh xã hội phát triển và hội nhập, con đường học vấn vẫn là lựa chọn tối ưu.

"Học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự công nhận và khích lệ về tinh thần, giúp các bạn sinh viên nhẹ lòng hơn và chia sẻ được nhiều hơn trong lúc các bạn chới với giữa dòng. Các bạn đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Cố lên", Thanh nói.

130 tân sinh viên 10 tỉnh sông Hồng về Hưng Yên nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2025 - Thực hiện: NGUYỄN HIỀN - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

7 tân sinh viên được nhận laptop của chương trình:

Nguyễn Thị Giang (Quản trị kinh doanh - Trườngđại học Nông lâm Bắc Giang);

Đào Thị ThanhLoan (Ngành Hệ thống thông tin - Đại học Kinh tế Quốc dân);

Ngô Thanh Loan (Quản trị nhân lực (Trường đại học Kinh tế và Quản trị kinhdoanh, Đại học Thái Nguyên);

Nguyễn Minh Phương (Tài chính ngân hàng - Trường đại học Kinh tế, ĐHQGHN);

Đỗ Thùy Linh (Khí tượng - Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội),

Nguyễn Xuân Hiếu (Kỹ Thuật Nhiệt - Trường đại học Điện lực);

Nguyễn Bách Chiến (Kỹ thuật máy tính (IT2) - Đạihọc Bách Khoa Hà Nội).

Tiếp sức đến trường - Ảnh 16.

7 tân sinh viên nhận laptop từ nhà tài trợ - Ảnh: NAM TRẦN

Trao học bổng Tiếp sức đến trường cho 130 tân sinh viên các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ:

Tiếp sức đến trường - Ảnh 17.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 18.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 19.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 20.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 21.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 22.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 23.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 24.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 25.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 26.

Chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2025 của báo Tuổi Trẻ dành cho 1.000 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của cả nước với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập cho tân sinh viên…).

Mỗi suất học bổng là 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn, và 20 suất học bổng đặc biệt dành cho tân sinh viên xuất sắc trị giá 1 tỉ đồng (mỗi suất 50 triệu đồng/4 năm).

Ngoài 130 tân sinh viên của 10 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ, chương trình Tiếp sức đến trường dành cho tân sinh viên khó khăn còn được tổ chức trao theo các khu vực: miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tiếp sức đến trường 2025: Từ vạn tấm lòng đến khát vọng tri thức - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm 2025 được sự đóng góp, ủng hộ của Quỹ Đồng hành nhà nông - CTCP Phân bón Bình Điền, Quỹ khuyến học Vinacam - Công ty CP Tập đoàn Vinacam và các Câu lạc bộ "Nghĩa tình Quảng Trị", Câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường" Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, công ty Dai-ichi Life Việt Nam, ca sĩ Hà Anh Tuấn, ông Dương Thái Sơn và những người bạn cùng các doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc báo Tuổi Trẻ…

Ngoài ra, CTCP Tập đoàn Vinacam còn tài trợ 50 máy tính xách tay và thẻ bảo hiểm y tế trị giá khoảng 1 tỉ đồng cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn thiếu thiết bị học tập.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tài trợ 1.500 balo trị giá khoảng 250 triệu đồng; Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ tài trợ 60 suất học bổng ngoại ngữ miễn phí trị giá 1.026 triệu đồng; FPT Long Châu tài trợ 4 laptop và 1.500 voucher vacxin tổng trị giá 186 triệu đồng. Công ty TNHH Seinologix (Việt Nam) tài trợ 21 laptop DELL đã qua sử dụng.

Chương trình Tiếp sức đến trường ra đời từ năm 2003 với 27 suất học bổng đến năm 2025 là năm thứ 22 và cũng là 23 mùa tiếp sức cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giàu nghị lực, chương trình đã trao học bổng cho 26.229 tân sinh viên khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền hơn 243 tỉ đồng.

Mỗi tân sinh viên tham gia học bổng này là một câu chuyện về nghị lực vượt khó để vươn đến đỉnh cao của tri thức và lòng hiếu thảo rất đáng trân trọng của các em đối với cha mẹ. Nhiều tân sinh viên nhận học bổng nay đã ra trường, có nhiều đóng góp cho xã hội. Nhiều học sinh thành công từ chương trình đã quay trở lại tiếp sức cho đàn em cùng hoàn cảnh như mình, góp phần lan rộng gia đình "Vì ngày mai phát triển" của báo Tuổi Trẻ.

Chương trình "Vì ngày mai phát triển" do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988 cho đến nay. Sau 37 năm hoạt động liên tục, chương trình học bổng "Vì ngày mai phát triển" đã thực hiện 611 chương trình. Tổng giá trị chương trình đã huy động hơn 437 tỉ đồng và đã tiếp sức khoảng 75.906 học sinh - sinh viên đến trường. Dù xuất hiện với nhiều tên gọi khác nhau như: Tiếp sức đến trường, Gieo mầm tri thức, Chắp cánh ước mơ, Điểm sáng ngành y hay Đồng hành cùng người thầy…

Mục tiêu chính của chương trình vẫn là phát triển giáo dục - vun đắp những mầm xanh cho tương lai.

"Vì ngày mai phát triển" còn được xem là chiếc cầu kết nối vạn tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ cùng bền bỉ chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ Việt Nam, những nhân tài của đất nước vững bước vào đời. Những bạn trẻ vượt khó, học giỏi đã không đơn độc khi nhận được sự đồng hành.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 27.

Hôm nay trao học bổng Tiếp sức cho 130 tân sinh viên miền Bắc - Ảnh 2.'Sẽ gọi ngay cho mẹ, đúng là học bổng Tiếp sức đến trường chứ không phải... lừa đảo'

Những giọt nước mắt không ngừng rơi trong lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho 105 tân sinh viên miền núi phía Bắc chiều 8-10. Nhưng đó còn là lời hứa của các bạn rằng sẽ chân cứng đá mềm, không bỏ cuộc để chinh phục ước mơ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên