16/10/2017 13:40 GMT+7

Truy tặng danh hiệu 'Bạn đồng hành quanh tôi' cho phóng viên Đinh Hữu Dư

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Đinh Hữu Dư - phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, thường trú tại Yên Bái đã bị lũ cuốn trôi khi đang tác nghiệp tại cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ.

Truy tặng danh hiệu Bạn đồng hành quanh tôi cho phóng viên Đinh Hữu Dư - Ảnh 1.

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao bằng chứng nhận danh hiệu "Bạn đồng hành quanh tôi" cho gia đình phóng viên Đinh Hữu Dư - Ảnh: HÀ THANH

Sáng 16-10, đại diện báo Tuổi Trẻ đã đến chia buồn cùng gia quyến phóng viên Đinh Hữu Dư và trao tận tay gia đình bằng chứng nhận danh hiệu "Bạn đồng hành quanh tôi".

Ban biên tập báo Tuổi Trẻ quyết định truy tặng danh hiệu "Bạn đồng hành quanh tôi" cho phóng viên trẻ Đinh Hữu Dư cùng khoản tiền 10 triệu đồng.

Đây là danh hiệu nhiều ý nghĩa của báo Tuổi Trẻ nhằm tôn vinh những cá nhân và tập thể có nhiều nỗ lực phụng sự xã hội và dấn thân vì cộng đồng.

Ông Hồ Thanh Vinh - phó trưởng văn phòng báo Tuổi Trẻ tại miền Bắc - gửi lời chia buồn đến gia quyến và mong gia đình sớm vượt qua đau buồn.

Ngồi lặng lẽ trước bàn thờ con, bà Hà (mẹ phóng viên Đinh Hữu Dư) nói nhớ rằm tháng Bảy rồi con trai còn về thăm nhà, vậy mà ngày anh ra đi, bà chẳng được gặp mặt con lần cuối...

"Giờ chỉ muốn gặp mặt con, đổi bao nhiêu tiền bạc tôi cũng cam" - bà nghẹn ngào nói.

Thất thần hướng lên bàn thờ con trai, ông Đinh Hữu Trọng (bố anh Dư) rơi nước mắt: "Dư nó học giỏi lắm, chăm làm. Đi làm đều gửi tiền về cho bà nội, từ ngày bà nội mất thì gửi tiền về cho bố mẹ giúp đỡ gia đình". 

"Giờ con về thế giới bên kia rồi, người ở lại sẽ thay con làm hết ước nguyện còn dang dở" - ông nói thêm với Dư.

Rồi ông bần thần kể về lần cuối Dư về thăm nhà. "Lần đó nó về mang bao nhiêu tôm, cua và một thùng bia. Hai bố con ngồi uống với nhau, Dư nói: ‘Bố ăn đi, bố cứ vất vả cả đời, có bao giờ chịu ăn ngon đâu’. Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi ăn với cháu nó" - ông Trọng khóc nghẹn.

Trong mắt người cha, cậu con trai hiếu thảo dù làm việc cực nhọc vẫn không bao giờ than vãn vì sợ bố mẹ lo lắng. Nhưng mỗi lần ở bìa rừng, không có tivi nhưng nghe đài báo bão lũ, vợ chồng ông Trọng đều sốt ruột gọi điện nhắc con đi tác nghiệp cẩn thận.

Ông Trọng nói thêm vậy mà lo lắng của người cha lại trở thành sự thật, cơn lũ vừa rồi đã cướp mất cậu con trai hiền lành của vợ chồng ông.

Trước đó khoảng 12h ngày 11-10, anh Đinh Hữu Dư - phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, thường trú tại Yên Bái - đã bị lũ cuốn trôi khi đang tác nghiệp tại cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. 

Hơn hai ngày sau khi bị lũ cuốn, thi thể anh mới được tìm thấy.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên