09/04/2015 21:48 GMT+7

​Đâm chết tổ trưởng tổ dân phố vì… bị nhắc nhở

HỮU GIÁP
HỮU GIÁP

TTO - Trong cơn say, nhớ lại chuyện trước đây ông Phúc hay nhắc nhở việc mình nẹt pô, Kiệt dùng dao Thái Lan tìm đến nhà đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Phạm Văn Kiệt tại phiên tòa. Ảnh: Hữu Giáp
Phạm Văn Kiệt tại phiên tòa - Ảnh: Hữu Giáp

Ngày 9-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Kiệt (22 tuổi, trú tổ dân phố 9, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) mức án chung thân về tội giết người và bồi thường 135 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng, từ nhỏ Phạm Văn Kiệt nhiều lần đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản... và từng bị đưa vào trường giáo dưỡng để giáo dục. Lớn lên chứng nào tật ấy, Kiệt lại bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 1 năm 6 tháng tù giam về tội “cướp giật tài sản”, đến tháng 5-2010 mới mãn hạn tù về địa phương sinh sống.

Khoảng 23g50 tối 30-9-2014, sau khi đi uống rượu về Kiệt bị cha la mắng về việc thường xuyên chạy xe với tốc độ nhanh rồi nẹt pô gây mất trật tự tổ dân phố và bị tổ dân phố nhắc nhở.

Nhớ lại việc trước đây bị ông Lê Văn Phúc (tổ trưởng tổ dân phố 9 và hiện là đội trưởng đội trật tự đô thị phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) nhắc nhở về việc chạy xe, Kiệt lấy xe máy chạy qua, chạy lại nẹt pô rồi dừng trước cửa nhà ông Phúc để chửi, chọc tức.

Nghe ồn ào, ông Phúc cùng vợ và con trai ra mở cửa. Khi ông Phúc vừa mở cửa thì bị Kiệt dùng chân đạp mạnh, rồi lao vào dùng dao đâm một nhát trúng ngực khiến ông ngã quỵ. Chưa dừng lại, Kiệt tiếp tục cầm dao xông vào đâm ông Phúc nhưng bị con trai ông ngăn lại, dùng sống dao đánh vào người. 

Kiệt né tránh và tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Phúc đến khi cán dao bị gãy mới lên xe máy bỏ trốn. Ông Phúc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngày 2-10-2014, Kiệt đến cơ quan công an đầu thú.

HỮU GIÁP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên