11/12/2014 18:35 GMT+7

​Điều tra nghi án cán bộ huyện Tương Dương đánh chết người

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TTO - Ngày 11-12, gia đình ông Nguyễn Văn Tam (trú tại xóm 9, thị trấn Đô Lương, Nghệ An) gửi đơn đến các cơ quan chức năng huyện kiến nghị làm rõ vụ "đánh chết người" mà nạn nhân là con trai ông.

Quán karaoke Bính Nhị ở trước cổng UBND huyện Tương Dương, hiện trường xảy nghi án đánh người dẫn đến tử vong sau đó - Ảnh: Vũ Toàn
Quán karaoke Bính Nhị ở trước cổng UBND huyện Tương Dương, hiện trường xảy ra nghi án đánh người dẫn đến tử vong sau đó - Ảnh: Vũ Toàn

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Hải, phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An), xác nhận có việc cán bộ Phòng Công thương huyện Tương Dương tát, đấm đá anh Nguyễn Văn Huy (27 tuổi, thợ nhôm kính tại thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương).

"Nguyên nhân là Huy uống rượu rồi vào phòng karaoke quấy rối nên bị anh em đánh. Do công an chưa có kết luận nên huyện chưa yêu cầu cán bộ Phòng Công thương giải trình", ông Hải cho biết.

Còn trung tá Trần Phúc Tú, phó trưởng Công an huyện Tương Dương, cho biết vụ việc đang điều tra, chưa kết luận nên chưa thể trả lời.

Theo đơn của ông Nguyễn Văn Tam gửi cơ quan chức năng, Huy làm thợ tại cơ sở sản xuất khung nhôm kính Trường Lan ở khối Hòa Trung, thị trấn Hòa Bình.

Tối 27-11, Huy đi tiệc tân gia, sau đó về quán Bính Nhị trước cổng UBND huyện Tương Dương hát karaoke cùng bạn gái và một bạn thân là anh Đặng Văn Tuấn.

Khi đến quán, có một tốp người đang ngồi hát. Do mâu thuẫn trong việc chọn bài hát, Huy và tốp người này xảy ra xô xát, sau đó Huy về nơi ở.

Đến ngày 1-12, không thấy Huy dậy làm việc, chủ cơ sở nhôm kính vào lay gọi Huy nhưng thấy Huy nằm bất động, vì vậy kêu xe đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tương Dương cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh viện cho biết Huy đã tử vong.

Anh Tuấn (đi cùng nhóm Huy) chứng kiến vụ việc cho biết: "Tốp người đánh Huy là cán bộ Phòng Công thương huyện Tương Dương".

Tuổi Trẻ cố gắng trao đổi với ông Nguyễn Văn Thắng, trưởng Phòng Công thương huyện Tương Dương, về vụ việc đêm 27-11. Tuy nhiên ông này nói: "Tôi không trả lời. Mọi việc hỏi bên công an".

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên