10/09/2014 04:30 GMT+7

Sáng nay 10-9, 2.050 bạn trẻ Sài Gòn nhập ngũ

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TT - Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM đã đồng loạt tổ chức hội trại tòng quân tại nhiều quận, huyện cho 2.050 thanh niên là những tân binh lên đường nhập ngũ đợt 2-2014.

Tân binh Mai Quốc Hưng (20 tuổi, quận 4) hớt tóc chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại hội trại tòng quân năm 2014 diễn ra sáng 9-9 ở sân vận động Khánh Hội, P.3, Q.4, TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa
Tân binh Mai Quốc Hưng (20 tuổi, quận 4) hớt tóc chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại hội trại tòng quân năm 2014 diễn ra sáng 9-9 ở sân vận động Khánh Hội, P.3, Q.4, TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa

Để chuẩn bị cho đợt giao quân diễn ra sáng nay (10-9), trong ngày 9-9 Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM đã đồng loạt tổ chức hội trại tòng quân tại các quận  1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, Bình Tân, Bình Thạnh, Phú Nhuận và huyện Nhà Bè cho 2.050 thanh niên là những tân binh lên đường nhập ngũ đợt 2-2014.

Là một trong những đơn vị vinh dự giao quân (gồm Q.4, 6, 7 và H.Nhà Bè) cho lữ đoàn 957 hải quân, Ban chỉ huy quân sự Q.4 chọn khẩu hiệu “Tuổi trẻ quận 4 kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia” làm chủ đề cho hội trại tòng quân của quận để động viên tinh thần các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Lấy tên đảo đặt cho lán trại

Theo kế hoạch, khoảng 7g ngày 10-9 Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao quân tại các quận 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, Bình Tân, Bình Thạnh, Phú Nhuận và huyện Nhà Bè.

Trong đó lễ giao quân điểm của TP sẽ được tổ chức tại sân vận động Khánh Hội (P.3, Q.4).

Tại mỗi lán trại, các tân binh Q.4 đều chọn tên một hòn đảo để đặt tên cho lán của mình như đảo Núi Thị, Sinh Tồn Đông, Đá Tây...

Tân binh Nguyễn Minh Cường cho biết: “Trước đây em chỉ biết tên một vài hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa, hôm nay đến với hội trại em được biết thêm nhiều đảo mới. Được đi nghĩa vụ quân sự là điều em mơ ước lâu nay vì được góp một phần sức lực bảo vệ Tổ quốc”.

Từ sáng sớm, nhiều tân binh đã được cha mẹ, người thân đưa đến hội trại để cùng với các tân binh khác tham gia các hoạt động làm quen quân ngũ trước giờ lên đường.

Gương mặt sáng sủa, tân binh Nguyễn Đức Lộc (18 tuổi, ngụ P.4, Q.4) thổ lộ: “Em vừa xin nghỉ làm thợ may tại một công ty chuyên may kimono ở Q.7, với mức lương hơn 6 triệu đồng/tháng để bước vào quân ngũ, hứa hẹn nhiều vất vả, thử thách. Là anh cả trong gia đình nên em cần rèn luyện thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống để làm gương cho các em noi theo và phụ giúp cha mẹ sau này”.

Theo Lộc, chỉ có môi trường sống đùm bọc lẫn nhau, thân thiện trong quân đội mới dạy những bài học sâu sắc về tình đoàn kết, lối sống vị tha mà ngoài xã hội chưa chắc học được. Đây là động lực để Lộc quyết định xin nghỉ việc lên đường nhập ngũ.

Gia nhập quân đội lần này còn có Trần Hoài Quốc (23 tuổi, ngụ Q.1) - là một bạn trẻ tốt nghiệp ngành tin học Đại học FPT (TP.HCM), hiện là kỹ sư đồ họa, thiết kế web cho một công ty. Ngoài giờ đi làm, Quốc còn là thầy giáo dạy tin học ở một số trung tâm tin học.

Gác việc riêng lên đường nhập ngũ

Tâm trạng quyến luyến, Quốc cho biết: “Khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ mình đã xin phép và được gia đình ủng hộ cho lên đường. Nhưng điều làm mình còn lo lắng, bịn rịn trước lúc lên đường là việc riêng - mình vừa làm đám hỏi với người yêu, tụi mình dự định cuối năm sẽ làm đám cưới”.

Nói rồi Quốc cười nhẹ: “Nhưng vì nghĩa vụ với Tổ quốc nên mình đã thuyết phục người yêu, và cô ấy đã hiểu được sự việc nên còn vui vẻ động viên để mình an tâm lên đường”.

Trong một góc nhỏ của Hội trại tòng quân Q.1, Đỗ Nhật Tuấn ngồi thủ thỉ dặn dò cha những công việc mà Tuấn phải phụ giúp mẹ buôn bán ngoài chợ mỗi ngày.

Theo ông Đỗ Nhật Tiến (cha Tuấn): “Cháu Tuấn rất mong muốn được nhập ngũ nên khi biết có đợt gọi nhập ngũ ở phường, cháu đã lên phường làm đơn để được đi thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Để thuyết phục vợ chồng tôi, Tuấn nói vào quân ngũ sẽ học được nhiều điều hay, kỷ luật của quân đội sẽ giúp cháu trưởng thành trong cuộc sống sau này”.

Tiếp lời của bố, Tuấn vui vẻ: “Tuấn vừa tạm biệt người yêu. Hai đứa có hứa hẹn sau khi mình hoàn thành nghĩa vụ sẽ “tiến tới”. Vào quân đội mình chưa biết làm gì nhưng mình hớt tóc rất giỏi, việc đầu tiên mình làm khi vào đơn vị là xin được hớt tóc phục vụ đồng đội”.

34 cán bộ công chức nhập ngũ

Đại tá Nguyễn Văn Chiện, phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết trong đợt giao quân lần 2-2014, TP đã trao 2.253 lệnh gọi nhập ngũ, trong đó lệnh trao chính thức là 2.050, lệnh dự phòng là 203, đạt 99% so với chỉ tiêu.

Như vậy sẽ có 2.050 thanh niên lên đường nhập ngũ trong đợt này. Đáng khích lệ là đợt này có 1.130 thanh niên có đơn tình nguyện nhập ngũ, đạt tỉ lệ 55,12% so với chỉ tiêu giao quân. Ngoài ra còn có 126 đảng viên nhập ngũ, tăng 1,08% so với đợt 2 - 2013.

Tại buổi báo cáo tình hình giao quân đợt 2-2014, thiếu tướng Trương Văn Hai, tư lệnh Bộ tư lệnh TP.HCM, đánh giá: chất lượng các tân binh của đợt giao quân này khá cao.

Tỉ lệ thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là 714 người, đạt 34,83% so với chỉ tiêu. Sức khỏe loại 1 và loại 2 là 1.671 thanh niên, đạt 81,51%.

Đặc biệt, đợt này có 34 thanh niên là cán bộ công chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước tham gia nhập ngũ.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên