11/07/2016 13:00 GMT+7

Thiên nhiên nổi giận

PHẠM VĂN THÀNH
PHẠM VĂN THÀNH

TT - Biến đổi khí hậu là do con người đã thải vào môi trường tự nhiên và biển nhiều rác là các chất thải độc hại cùng nạn đốt phá rừng làm hủy hoại môi trường sống của các loài động, thực vật.

Từng đợt sóng lớn đánh vào bờ của làng chài. Từ năm 2010 đến nay, đã cuốn đi hàng trăm căn nhà - Ảnh: PHẠM VĂN THÀNH
Từng đợt sóng lớn đánh vào bờ của làng chài. Từ năm 2010 đến nay, đã cuốn đi hàng trăm căn nhà - Ảnh: PHẠM VĂN THÀNH

Hệ sinh thái thay đổi, Trái đất ngày một nóng lên, nước biển dâng cao dẫn đến thảm họa thiên nhiên thường xuyên xảy ra ngày càng khốc liệt, nhiều nhà cửa, làng mạc, của cải vật chất bị sóng biển cuốn trôi...

Con người phải di chuyển qua nơi khác để sinh sống trong điều kiện rất khó khăn và thiếu thốn. Trong khi đó, Nhà nước và nhân dân đã đổ biết bao tiền của và công sức nhằm khắc phục hậu quả của thiên tai.

Không thể chờ lâu hơn! Ngay từ bây giờ mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm thiết thực chung tay bảo vệ môi trường thiên nhiên và đại dương để giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu, giúp Trái đất ngày một xanh tươi.

Trong sáu năm qua, tại 1.000m bờ biển kéo dài từ thôn Tiên Đức, xã Tiên Thành đến khu phố 5, P.Đức Long, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã có hơn 300 căn nhà bị biển cuốn trôi, gần 100 căn khác đang đứng trước nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào. Những hộ còn lại tại đây phải che mái nhà để ở tạm.

Nhiều đêm mọi người không dám ngủ vì sợ người, tài sản và nhà sẽ bị biển cuốn đi. Đa số người dân sống nơi đây đều là hộ nghèo và cận nghèo. Chắc chắn một điều là một ngày gần đây họ càng nghèo hơn thế nữa, nếu bà mẹ thiên nhiên ruồng bỏ họ...!

Con đường cũ của làng chài trước đây cách biển 50m, nay đã bị sóng cuốn đi khiến người dân phải di chuyển khó khăn - Ảnh: PHẠM VĂN THÀNH
Con đường cũ của làng chài trước đây cách biển 50m, nay đã bị sóng cuốn đi khiến người dân phải di chuyển khó khăn - Ảnh: PHẠM VĂN THÀNH
Ông Ngyễn Hoàng Nam (70 tuổi) từng chứng kiến nhiều ngôi nàh bị sập nhưng vẫn cố bám trụ vì cũng không biết đi đâu - Ảnh: PHẠM VĂN THÀNH
Ông Ngyễn Hoàng Nam (70 tuổi) từng chứng kiến nhiều ngôi nhà bị sập nhưng vẫn cố bám trụ vì cũng không biết đi đâu - Ảnh: PHẠM VĂN THÀNH
Anh Nguyễn Văn Hưng (30 tuổi) có ngôi nhà lớn đã bị đổ nên phải dựng lều sống tạm - Ảnh: PHẠM VĂN THÀNH
Anh Nguyễn Văn Hưng (30 tuổi) có ngôi nhà lớn đã bị đổ nên phải dựng lều sống tạm - Ảnh: PHẠM VĂN THÀNH
Ông Nguyễn Thanh Liêm, chủ của n gôi biệt thư, đã bỏ nhiều tỉ đồng để làm kè mong cứu được ngôi nhà của mình - Ảnh: PHẠM VĂN THÀNH
Ông Nguyễn Thanh Liêm, chủ của ngôi biệt thự, đã bỏ nhiều tỉ đồng để làm kè mong cứu được ngôi nhà của mình - Ảnh: PHẠM VĂN THÀNH
Những ngôi nàh còn sót lại có nguy cơ bị sập, người dân tự làm kè chắn sóng bằng những bảo tải cát - Ảnh: PHẠM VĂN THÀNH
Những ngôi nhà còn sót lại có nguy cơ bị sập, người dân tự làm kè chắn sóng bằng những bảo tải cát - Ảnh: PHẠM VĂN THÀNH
Bờ kè chắn sóng được gấp rút xây dựng mong cứu được phần còn lại của ngôi làng - Ảnh: PHẠM VĂN THÀNH
Bờ kè chắn sóng được gấp rút xây dựng mong cứu được phần còn lại của ngôi làng - Ảnh: PHẠM VĂN THÀNH

 

PHẠM VĂN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục