05/10/2015 09:15 GMT+7

Phóng sự ảnh: Học ca 3 giữa lòng thành phố

A LỘC - XUÂN AN thực hiện
A LỘC - XUÂN AN thực hiện

TT - Ít ai nghĩ tại trung tâm thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) năm này qua năm khác lại có hàng ngàn học sinh tiểu học phải học ca 3 vì thiếu trường, thiếu lớp.

Các em học sinh học ca 3 tại Trường tiểu học Trảng Dài xếp hàng mệt mỏi giữa trưa chờ vào lớp

Năm học mới này có thêm hơn 4.000 học sinh lớp 1, nên cũng có thêm nhiều lớp học ca 3 (từ 10g30 đến 14g).

Tại Trường tiểu học Trảng Dài, Tam Phước 2, cứ khoảng 10g sáng mỗi ngày hàng trăm học sinh đứng chật kín trước sân trường chờ vào học. Sau tiếng trống hiệu, các lớp học ca trước bắt đầu tan trường, nhường lại phòng học cho các em học sinh đang chờ bên ngoài.

Đến khoảng 13g50, trước sân trường lại đầy nghẹt học sinh và phụ huynh chờ đón con em ra về. Nhiều em là con của công nhân, cha mẹ phải đi làm nên không đưa đón con được, mà phải gửi con tại các trường hoặc nhà giáo viên để nhờ đưa con tới lớp.

Có phụ huynh vì không có tiền gửi con, nên tới giờ đi làm buổi sáng thì đưa con đến cổng trường để các em chơi tại đây, chờ tới trưa các em tự vào lớp.

Nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt những em học sinh học ca 3. Vì thiếu trường, lớp, mọi sinh hoạt của học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh đều bị đảo lộn.

Đã tan học nhưng em Nguyễn Đình Hoàng (9 tuổi, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Trảng Dài) phải ngồi chờ nhiều giờ mới được cha mẹ đến đón
Những khuôn mặt mệt mỏi của các em học sinh chờ vào lớp học
Em Vũ Minh Đức (lớp 3 Trường tiểu học Trảng Dài) phải ăn cơm trưa vào buổi chiều do học ca 3 không được ăn đúng bữa
Bà Nguyễn Thị Hà (70 tuổi) được các con đón từ quê vào để đưa đón cháu đi học hằng ngày
Phụ huynh dõi theo bước chân con
Các lớp học xuyên trưa (ảnh chụp lúc 13g30 ngày 1-10)
A LỘC - XUÂN AN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên