09/10/2016 13:12 GMT+7

Chơi cũng không xong?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Người mình giỏi hay dở nào?

- Hừm, hỏi thế không sợ bị ném đá à? Ngay từ lúc thò lò mũi xanh, ai chẳng đã học làu làu chuyện người mình thông minh, giỏi giang, cần cù, chịu thương chịu khó... Mà nào chỉ nói khơi khơi, nếu liệt kê, có vô số người mình vang danh thế giới đấy chứ. Không tin, xin kể cho nghe...

- Thôi thôi, biết rồi, cái ô bé xíu của Chuyện thường ngày này chứa không hết tên người mình vang danh thiên hạ đâu. Nhưng xin hỏi một chuyện, rằng người mình giỏi, sao chỉ mỗi cái chuyện vui chơi giải trí cũng làm không xong?

- Chuyện gì?

- Thì chuyện mấy chương trình gêm-sô trên truyền hình ấy, đến 9/10 là của thiên hạ cả thôi... Chuyện chơi mà cũng làm không được thì mong làm gì chuyện lớn lao?

- Ừm... Chắc là chuyện chơi nhỏ xíu nên mình không thèm làm. Nói vậy cho sang há!

- Chẳng sang cả gì đâu. Cứ cho là chuyện chơi không đáng làm, nhưng mà đi mua lại của thiên hạ tốn tiền triệu triệu đôla thì chẳng lẽ không xót sao?

- Ông xót, tui xót, nhưng chưa chắc là tất cả đều xót. Nên nhớ, có mua đi bán lại thì mới có “màu”. Hiểu không?

- Cứ an ủi là vậy đi, chứ chơi mà cũng không xong, phải vác cả núi tiền đi mua lại của thiên hạ thì buồn thật.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên