05/10/2016 08:12 GMT+7

Lãng phí hơn ném tiền qua cửa sổ

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tuần này, xứ sở dầu mỏ Ả Rập Xê Út đã chính thức chuyển sang dùng lịch Tây để tăng thêm 11 ngày làm việc.

Lý do: quốc gia giàu có nhứt thế giới này tăng thêm ngày làm việc coi như thắt lưng buộc bụng, đối phó với tình trạng kinh tế xuống dốc. Nhà giàu còn như vậy thì mình phải lo...

- Giàu nứt đố đổ vách như vậy thì lo chi cho mệt nhỉ?

- Người ta khấm khá cũng nhờ biết lo xa, biết thắt lưng buộc bụng. Mấy tuần trước họ còn cắt giảm 20% lương và nhiều chế độ phúc lợi của công chức. Nghèo như mình phải nhìn vô đó mà học tập.

- Mình cũng làm rồi: khoán xe công cho quan chức, giảm hội họp liên hoan, bớt khai trương khánh thành, dừng các màn băngrôn khẩu hiệu...

- Nhiêu đó chưa ăn thua gì ông ơi! Vẫn còn đầy các chuyến học tập châu Âu, châu Mỹ mà thực chất là tham quan. Vẫn quá chừng cuộc hội thảo, tập huấn chủ yếu để giải ngân tiền nhà nước. Nói nhiều, hô hào nhiều nhưng bớt chẳng được bao nhiêu, năm nào Quốc hội cũng còn kêu ca tình trạng lãng phí.

- Cần bánh mì để ấm lòng nhưng cũng cần hoa hồng cho đời thêm hương sắc. Để dân giàu nước mạnh, tiền túi rủng rẻng phải chú ý cái căn cơ hơn nhiều...

- Cái gì?

- Làm cho ra làm! Chớ cái kiểu sáng cắp ô đi tối cắp ô về thì còn lãng phí hơn ném tiền qua cửa sổ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên