07/10/2016 12:18 GMT+7

Vui lên đi với Hoàng Xuân Vinh!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tui thật sự thán phục phát súng cừ khôi của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh...

- Gì vậy cha nội? Phát súng đem huy chương vàng về cho Tổ quốc Hoàng Xuân Vinh đã bắn ở Olympic tại Brazil hôm 7-8 rồi mà, sao nay ông mới... thán phục?

- Không, là phát súng mới đây: xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vừa từ chối không nhận đặc cách là “Công dân thủ đô ưu tú” 2016 do TP Hà Nội trao tặng.

- Sao vậy?

- Anh nói vì anh đã được quê nhà Quảng Trị tôn vinh rồi và gửi lời cảm ơn đến người dân thủ đô đã ái mộ.

- Đành là vậy. Nhưng cơ hội được vinh danh không phải ai cũng có...

- Đúng vậy. Đó là cơ hội và thực tình tui rất ngưỡng mộ những người được vinh danh là công dân ưu tú của tỉnh này, thành phố kia. Tuy nhiên, danh hiệu chỉ là cái lấp lánh bên ngoài thôi...

- Ý ông là sao?

- Ở thành phố nọ, có cặp nghệ sĩ được trao danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu, nghệ danh của họ từ đó cũng lấp lánh theo. Họ được hưởng nhiều ưu ái hơn so với nhiều nghệ sĩ khác, thường xuyên biểu diễn ở nước ngoài. Nhưng thật chán chường khi họ tuyên bố: Đừng bắt tôi đi biểu diễn ở vùng sâu vùng xa, tôi không có phù hợp đâu...

- Buồn chi ông ơi! Cứ nhìn vào xạ thủ Hoàng Xuân Vinh mà vui lên, nhớ làm gì những công dân tiêu biểu quay lưng với danh hiệu của mình!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên