25/01/2015 09:55 GMT+7

​Sài Gòn sưởi ấm

HỮU KHOA - HOÀNG LỘC  - TIẾN LONG thực hiện
HỮU KHOA - HOÀNG LỘC - TIẾN LONG thực hiện

TT - Người lao động thức khuya dậy sớm co cụm bên đống lửa chụm vội rừng rực cháy giữa đêm. Những đống tro nằm san sát hai bên đường buổi tinh mơ khiến cái lạnh Sài Gòn trở nên lạ, hiếm thấy.

Đống lửa đêm xua tan nỗi nhọc nhằn của những người chạy xe ôm trên quốc lộ 1 (Q.Thủ Đức, TP.HCM)

Trong những đêm lạnh lẽo cuối năm Giáp Ngọ, cuộc mưu sinh vẫn âm thầm diễn ra. Những người nghèo đang cố gắng để kiếm thêm nhằm chuẩn bị cho cái tết cận kề.

Ðêm khuya trở sáng 23 và 24-1, nhóm người lao động trên các tuyến đường Kinh Dương Vương (Q.6), Nguyễn Văn Linh (Q.8), quốc lộ 1 (Q.Bình Tân), ngã tư Thủ Ðức (Q.9)... ngồi quần tụ bên đống lửa đang cháy sáng, hơi và khói nóng tỏa hừng hực. Ða số họ làm nghề chạy xe ôm, thợ đào ống điện cáp, bán hàng rong...

Nhiều người mặc áo ấm, đeo găng tay cẩn thận vẫn liên tục vừa hơ vừa xoa đôi bàn tay, miệng run run cảm giác như đang trong cái lạnh “rất Bắc”. Ông Trần Quang Anh, 15 năm nay chạy xe ôm tại ngã tư Thủ Ðức, chia sẻ từ trước tới giờ hiếm thấy đợt lạnh nào như năm nay.

Nhiệt độ rạng sáng 23-1 thể hiện trên bảng thông tin ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh là 19OC
Nhiệt độ rạng sáng 23-1 thể hiện trên bảng thông tin ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh là 19OC
Rôm rả chuyện trò bên đống lửa với ly trà nóng trong đêm lạnh
Rôm rả chuyện trò bên đống lửa với ly trà nóng trong đêm lạnh
Trong lúc đợi khách, ông Nguyễn Văn Lâm chạy xe ôm trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.8, TP.HCM) tranh thủ nhóm lửa chống lạnh
Trong lúc đợi khách, ông Nguyễn Văn Lâm chạy xe ôm trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.8, TP.HCM) tranh thủ nhóm lửa chống lạnh
Ông Trần Quang Anh làm nghề xe ôm hơn 15 năm nói: “Hiếm thấy đợt lạnh nào như năm nay”
Ông Trần Quang Anh làm nghề xe ôm hơn 15 năm nói: “Hiếm thấy đợt lạnh nào như năm nay”
Ngọn lửa ấm của bà Nguyễn Thị Mười nhặt rau muống thuê tại chợ đầu mối Bình Điền (Q.8)
Ngọn lửa ấm của bà Nguyễn Thị Mười nhặt rau muống thuê tại chợ đầu mối Bình Điền (Q.8)
Giây phút nghỉ ngơi ấm áp bên đống lửa
Giây phút nghỉ ngơi ấm áp bên đống lửa
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tuyết đốt lửa sưởi ấm chờ trời hửng sáng để đi nhặt ve chai
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tuyết đốt lửa sưởi ấm chờ trời hửng sáng để đi nhặt ve chai
HỮU KHOA - HOÀNG LỘC - TIẾN LONG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên